Được…
HLV Jose Mourinho cho biết, ông hoàn toàn hài lòng trong lần đầu tiên kéo quân đến Saudi Arabia, và trải qua giai đoạn tập huấn mùa Đông ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn, khi Serie A nghỉ Giáng sinh và năm mới, mục đích ban đầu chủ yếu đi "tránh rét", cũng như tranh thủ "kiếm thêm" từ các hợp đồng tài trợ béo bở, nhưng kết quả mà Inter thu về khả quan hơn rất nhiều so với mong đợi.

Với sự chuẩn bị đó, Inter bước vào trận giao hữu cùng Al Hilal bằng một tâm trạng khá thoải mái. Không tốn nhiều sức trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, và thi đấu với hàng loạt thử nghiệm trong đội hình lẫn chiến thuật, Inter đã giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu, sau pha ghi bàn của Diego Milito. Một thắng lợi muộn trước sự chứng kiến của khoảng 40.000 khán giả (bàn thắng của Milito được ghi ở phút 85), nhưng đủ để khích lệ tinh thần các nhà ĐKVĐ Serie A trước khi trở lại Italia và chinh phục thách thức mang tên Chievo.
… và chưa được
Bên cạnh việc duy trì sự ổn định cho giai đoạn đoạn tiếp theo của mùa giải, cần phải thừa nhận vẫn có những điểm mà Mourinho chưa thực sự hài lòng. Điểm đầu tiên không gì khác là đội ngũ trên băng ghế dự bị của Inter. Bố trí Matezarri, Santon và Donati bên cạnh Lucio ở hàng thủ; sử dụng Khrin và Vieira ở tuyến giữa cùng Stankovic; trên hàng công trong sơ đồ 4-3-3 là Stevanovic - Eto'o - Mancini, Inter đã vận hành khá chậm. Chính đội bóng Arab Saudi đã gây sức ép lên khung thành Julio Cesar nhiều hơn trong ít phút đầu trận.
Khi thế trận đã được cải thiện, nhưng Inter lại gặp khó trong khâu dứt điểm. Eto'o không để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu cuối cùng với Inter, trước khi trở về làm nghĩa vụ quốc gia. Liệu có phải anh dưỡng sức để cùng Cameroon chinh phục ngôi quán quân châu Phi? Stankovic thì thiếu may mắn, trong khi Balotelli bỗng nhiên "lười" kết thúc hơn thường lệ. Ngay trong bàn thắng duy nhất của Milito cũng không hoàn toàn thuyết phục. Bởi vì nó xuất phát từ sai lầm của hàng thủ Al Hilal, và mang đậm dấu ấn cá nhân Milito mà không xuất phát từ sự phối hợp của tập thể.
Pha ghi bàn duy nhất của Milito ấy cũng trực tiếp nói lên khó khăn mà Inter sẽ đối mặt trong một tháng tới. Việc Eto'o vắng mặt sẽ khiến trách nhiệm ghi bàn đè nặng hơn nữa lên vai của tiền đạo người Argentina. Kể từ đầu mùa, vai trò của Milito trên hàng công quan trọng hơn bất kỳ người nào khác, và có góp mặt của Eto'o giảm đi rất nhiều lượng công việc cho anh. Nhưng giờ đây không còn Eto'o, Milito sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Pandev đã đến Milano và sẽ ký hợp đồng trong ngày hôm nay, nhưng liệu tiền đạo người Macedonia có vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ để nhanh chóng hòa nhập cùng đội quân Mourinho?
Câu trả lời về Pandev sẽ có sau chuyến làm khách của Chievo, trong trận đấu mở màn cho năm 2010 ở Serie A. Còn lúc này, bên cạnh sự hài lòng, Mourinho có lý do để ít nhiều phải suy nghĩ.
|
Vinh danh Al Temyat Trận đấu giữa Inter và đội chủ nhà Al Hilal của Saudi Arabia được tổ chức với mục đích vinh danh tiền đạo Nawaf Al-Temyat, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Saudi Arabia, từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2000. Trong ảnh là Al-Temyat (trái) nhận kỷ niệm chương từ tay Hoàng tử Saudi Arabia Bin Fahad. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ này. Juve vẫn chưa hết ám ảnh Trên đất Arab Saudi, Inter có khởi đầu suôn sẻ trong năm mới, nhưng Juve thì không. Trước đó, trong trận thử nghiệm với Al Ittihad hôm 30/12/2009, Juve chỉ tìm được một kết quả hòa. Điểm nhấn trong trận giao hữu này là việc HLV Ciro Ferrara đã thay đổi chiến thuật, khi chuyển từ 4-3-1-2 sang 4-4-2 để tìm kiếm một vài nét mới. Thế nhưng, những Juve gì thu về từ sự thay đổi này là không nhiều. Chính Juve đã bị đối phương dẫn trước từ rất sớm, và sau đó lần lượt vượt lên với các pha ghi bàn của Giovinco và Poulsen. Hàng thủ với nhiều thay đổi thi đấu không tốt đã khiến Juve nhận bàn thua thứ 2. Dù chỉ là một trận đấu tập, xáo trộn rất nhiều trong đội hình, nên kết quả hòa 2-2 không nói lên nhiều điều. Nhưng rõ ràng lối chơi cũng như tinh thần của Juve vẫn còn nhiều thất vọng và phải sớm cải thiện. Phía trước Juve là Parma, một đối thủ không hề dễ chịu và chỉ thua họ vỏn vẹn 2 điểm, và những ngày ngắn ngủi khi trở về từ châu Á có đủ để mang đến sự thay đổi, hay thất bại tiếp tục đánh vào niềm tự hào của "Lão phu nhân"? |