Ai là Iniesta của nước Pháp?

24/03/2013 16:43 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Một pha đá phạt chính xác đưa bóng tới vị trí Giroud để tiền đạo 26 tuổi đánh đầu mở tỷ số phút bù giờ hiệp 1, một cú ra chân rất nhanh đưa bóng tung lưới thủ môn Giorgi Loria ở phút đầu tiên hiệp 2, một cú phất bóng từ giữa sân cho Ribery băng xuống ghi bàn thứ ba, Mathieu Valbuena đã có một trận đấu còn trên cả tuyệt vời. Như từ ngữ mà tờ L’Equipe gọi anh, “le grand Bleu”, một cầu thủ vĩ đại và xứng đáng là ngòi nổ của tuyển Pháp.


Lần thứ 3 liên tiếp, Valbuena ghi bàn cho "Les Bleus"

Đã có những ý kiến cho rằng sở dĩ Valbuena được trọng dụng là vì anh là “quân Marseille”, là trò cưng của Deschamps ở CLB trước khi “DD” dẫn dắt tuyển Pháp. Cơ sở cho ý kiến ấy là việc Ben Arfa (từng gây chiến với Deschamps ở Marseille trước khi ra đi) bị ruồng rẫy bất kể phong độ ra sao, hay Nasri cũng bị lãng quên dù án treo giò nội bộ đã hết hạn. Nhưng dù ở diện “con ông cháu cha”, Valbuena vẫn chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng với vai trò thủ lĩnh đội bóng áo Lam khi góp công trực tiếp trong cả 3 bàn thắng. Chiến công của Valbuena sẽ còn rực rỡ hơn nữa nếu đường chuyền đẹp mắt ở phút 30 không bị Giroud bỏ phí, hoặc anh không phải sớm rời sân trong hiệp 2.

Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp cầu thủ 28 tuổi ghi bàn cho “Les Bleus”, trước đó là các bàn thắng vào lưới Italia (ngày 14/11) và Đức (6/2). Trong trận đấu chính thức gần nhất trên đất TBN, đội tuyển Pháp đã bị chèn ép, bị dẫn bàn sớm và chỉ bắt đầu khởi sắc khi Valbuena được tung vào sân. Sự có mặt của cầu thủ 28 tuổi giúp Pháp chiếm được khu trung tuyến và gỡ lại 1 điểm sau đó.

Với chiều cao 1m67, Valbuena có vóc dáng và lối chơi hao hao giống Iniesta. Họ đều là những thủ lĩnh bé nhỏ về ngoại hình nhưng to lớn về tầm vóc. Những điểm chung khác có thể chỉ ra: cả hai cùng sinh năm 1984, tính cách đều hiền lành và có phần rụt rè nhưng luôn trở nên mạnh mẽ trên sân cỏ. Dĩ nhiên Valbuena chưa thể sánh với Iniesta về tài năng chơi bóng nhưng vẫn là điểm tựa vững chãi cho Marseille thời hậu Deschamps, giúp đội bóng khủng hoảng tài chính tiếp tục đứng vững trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Valbuena là cầu thủ chín muộn, anh lên tuyển lần đầu năm 2010, khi đã 26 tuổi nhưng kể từ đó luôn chiếm vị trí quan trọng ở “Les Bleus”. Dưới thời Laurent Blanc, một cựu cầu thủ Barca, Pháp chơi theo phong cách khá giống tiki-taka (bởi thế Blanc là một ứng cử viên thay Guardiola dẫn dắt Barca) và Valbuena là mắt xích quan trọng nhờ khả năng chuyền bóng tốt và kỹ năng di chuyển có bóng hoặc không bóng linh hoạt. Tuyển Pháp dễ dàng kiểm soát bóng hơn (cầm bóng 86% trong 15 phút đầu hiệp 2) nhờ những cầu thủ thấp bé, nhỏ con nhưng khéo léo Ribery và Valbuena.

Để chiến thắng, Pháp cần những tài năng như Valbuena. Để làm sạch đội tuyển, Valbuena là lựa chọn thích hợp. Biệt danh của anh là “le petit” (cậu bé) hoặc “petit vélo” (xe đạp nhỏ) nhưng hãy tin anh sẽ trở thành người khổng lồ.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm