Iniesta: “Barca sẽ hạ Milan để đi tiếp”

28/02/2013 06:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện toàn đội xuất hiện trước báo giới sau trận thua bẻ mặt 1-3 trước kình địch Real Madrid, Andres Iniesta đã phơi bày tâm trạng chung của toàn đội, cũng như thể hiện cao đội tinh thần tự phê nhưng không bi quan.


Iniesta trong cuộc họp báo - Ảnh: MD

Nguyên nhân thất bại:“Không phải vì chúng tôi không có khả năng. Bạn đã cố gắng hết sức và cho dù vì lý do gì đi nữa thì đối thủ của bạn cũng đã chơi tốt hơn. Trong cả hai trận thua trước Milan và Real, đối phương đã hoàn toàn chơi tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi đang thiếu đi điều gì đó, khi đội bóng hoạt động chệch choạc, tất cả chúng tôi đều có nghĩa vụ sửa chữa, từ hàng thủ đến hàng công và từ hàng công đến hàng thủ. Đối thủ ngày càng biến hóa và chúng tôi phải học cách thích nghi.”

Kiệt sức: “Chúng tôi vẫn đang trong tình trạng thể lực tốt. Mỗi mùa giải đều cam go và rất khó để bạn duy trì phong độ cao liên tục. Tôi không nghĩ mùa giải này khác những mùa giải trước. Chúng tôi biết mức độ khó khăn của giai đoạn này qua các năm là như thế nào, nhưng chúng tôi sẽ bước tiếp. Thứ Bảy này chúng tôi có trận tái đấu với Real, và tuần sau, tuần sau nữa là các trận đấu khác.”

“Ngại” ghi bàn:
“Đúng là chúng tôi phải ghi bàn. Và thực tế chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn mùa này, đặc biệt là Leo. Trong hai trận quan trọng vừa qua, chúng tôi đã thiếu sự minh mẫn và sắc bén. Chúng tôi phải hoàn lại mình, một Barca hiệu quả, biết tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã thiếu đi những điểm này trong hai trận vừa qua. Cần phải trở lại với nguyên bản Barca bởi đó cũng chính là những thứ khắc họa nên chính chúng tôi.”

Messi sa sút:
“Bóng đá là môn đấu tập thể, không phải vấn đề cá nhân, không phải chuyện Messi chơi tốt hay chơi tệ.”

Bị loại khỏi Cúp Nhà vua:
“Chúng tôi phải nhìn nhận sự việc theo nhiều góc độ. Đừng quên rằng Barca đang đầu bảng Liga và chúng tôi có lợi thế điểm số. Rõ ràng bị loại khỏi Cúp Nhà vua là đòn mạnh giáng vào tinh thần toàn đội, ai cũng đau buồn khi bị Real loại khỏi bán kết ngay trên sân nhà, chúng tôi biết không dễ để chấp nhận thực tế này, Real đã vào CK. Bóng đá đâu chỉ là việc chỉ nghĩ về cú ăn 3, có lúc bạn sẽ rơi vào cảnh tệ hại, và khi đó bạn phải học cách đương đầu trước nó, để vượt qua nó.”

Sự vắng mặt của Tito: “Sẽ là dối trá nếu nói sự vắng mặt của Tito không tác động tiêu cực đến chúng tôi – chuyện này cũng bình thường khi một đội bóng không có sự dẫn dắt của HLV. Hoàn cảnh hiện tại rất đỗi bất lợi, và sự hiện diện của HLV trưởng rất quan trọng với một đội bóng. Nhưng chúng tôi sẽ không đòi hỏi Tito trở về với chúng tôi chỉ vì toàn đội vừa mới thua 2 trận. Sức khỏe của ông ấy mới là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ ban huấn luyện hiện tại. Chúng tôi hy vọng khi Tito trở lại, chúng tôi sẽ vẫn giữ được lợi thế ở Liga và vẫn còn sống tốt tại Champions League.”

Lội ngược dòng trước AC Milan:
“Trận đấu diễn ra vào ngày 12/3 này chẳng khác nào trận CK với chúng tôi và chúng tôi sẽ phải ngay lập tức vào cuộc để ghi bàn cũng như vượt qua mọi cái bẫy đang chờ đón, bởi cơ hội đi tiếp ở Champions League của chúng tôi phụ thuộc vào điều đó. Ngay lúc này đây, tôi tự tin đánh bạo và nói rằng chúng tôi sẽ hạ knock-out Milan. Vấn đề chỉ là nằm ở lòng tự hào, mong muốn và thực tế.”

Trận El Clasico tại Liga:
“Sẽ lại là một trận đấu khó khăn, chúng tôi phải bảo vệ cách biệt điểm số trên BXH hiện tại với các đối thủ.”

Vị trí thi đấu:
“Sở trường của tôi là chơi ở bên trong hàng tiền vệ. Nhưng nếu HLV muốn tôi thi đấu ở biên, tôi sẽ nỗ lực và cống hiến hết mình. Tôi không muốn dấy lên cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề này.”

Về việc để thủng lưới 12 trận liền:
“Dĩ nhiên chúng tôi rất lo về điều này. Nếu bạn không thể ghi bàn nhiều, thì phải để lọt lưới ít. Chúng tôi cần phải cải thiện mọi khâu, không phải chỉ riêng khâu phòng thủ hay một cái tên cụ thể nào.”

Người hâm mộ Barca:
“Vào ngày 12/3 tới, họ sẽ lại cổ vũ chúng tôi cho đến cùng như trong trận đấu mới đây. Toàn đội cũng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hãy cùng chờ xem.”

Cự Giải
Theo AS và Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm