Thua sốc Ferrer, ‘Vua đất nện’ Nadal rời Monte Carlo

19/04/2014 08:05 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Chuỗi 30 trận thắng trên sân đất nện của Rafael Nadal đã chính thức chấm dứt vào ngày hôm qua khi anh bị đánh bại bởi tay vợt đồng hương David Ferrer ở tứ kết Monte Carlo.


Niềm vui Ferrer

Rafael Nadal - tay vợt số 1 thế giới, đồng thời là hạt giống số 1 tại Monte Carlo đã bất ngờ thất bại trước người đồng hương David Ferrer và ngậm ngùi rời cuộc chơi ngay tại tứ kết. Hai tay vợt thi đấu ngang ngửa trong set 1 cho đến điểm số 6-6. Trong loạt tiebreak, Nadal là người có mini-break trước nhưng lại để mất liên tiếp 7 điểm và thua luôn 1-7.

Bước vào set 2, Nadal cũng chỉ có thể chơi ngang ngửa ở 2 game đầu tiên trước khi mắc quá nhiều lỗi đánh hỏng và trao luôn break ở game thứ 3 cho Ferrer. Tận dụng lợi thế đó, Ferrer thắng tiếp 6-4, chính thức loại Nadal tại tứ kết.

Đây là chiến thắng đầy bất ngờ của hạt giống số 6 Ferrer bởi trong 10 năm  qua, anh chỉ duy nhất 1 lần thắng trận trước Nadal trên sân đất nện. “Tôi đã phải chờ đợi 10 năm để có thể đánh bại anh ấy ở sân đất nện. Nó quả thực đằng đẵng nhưng tôi hài lòng với chiến thắng này và cách mà tôi vượt qua đối thủ”, Ferrer chia sẻ trên truyền hình Tây Ban Nha sau trận đấu.


Nỗi buồn Nadal

Trong khi đó, kẻ thua cuộc Nadal tỏ ra tiếc nuối: “Tôi đã không chơi đúng cách. Tôi đã trao cho cậu ấy cơ hội kiểm soát lợi thế trong phần lớn thời gian thi đấu”. Thua trận, Nadal cũng chấm dứt hy vọng giành lại ngôi vương đã bị  Novak Djokovic đoạt mất năm ngoái.

Đối thủ tiếp theo của Ferrer là Stanislas Wawrinka, người trước đó ít phút đã hạ Milos Raonic . Khả năng giao bóng rất tốt của Raonic chỉ được duy trì hết set 1, khi cả anh và Wawrinka không để mất break nào. Trong loạt tiebreak, kinh nghiệm đã giúp Wawrinka giành chiến thắng. Ngay sau set thua này, Raonic đã tỏ ra hụt hơi và để thua sâu 2-6 trong set đấu còn lại, nhường quyền đi tiếp cho tay vợt Thuỵ Sỹ.

Diễn biến chính trận đấu giữa Nadal và Ferrer:


K.Đ
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm