Casillas đối đầu Oblak: Sự sống nằm ở đôi bàn tay

22/04/2015 14:32 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần trước ở Vicente Calderon, đôi bàn tay của Jan Oblak đã liên tiếp có những pha cứu thua tuyệt đỉnh. Ở bên kia chiến tuyến, Iker Casillas cũng chứng minh giá trị của một trong những thủ thành hay nhất thế giới.

Ngay ở phút thứ 3, sai lầm tai hại của Diego Godin đã đặt khung thành của Atletico vào trạng thái bị đe dọa. Gareth Bale thoát xuống rất nhanh, nhưng Oblak đã lao ra nhanh không kém, khép hẹp góc sút và vung tay cản phá cú dứt điểm của ngôi sao người xứ Wales.

Sau pha cứu thua xuất thần ấy, Oblak tiếp tục chơi như “lên đồng”. Anh liên tiếp có những pha cản phá xuất sắc. Anh từ chối cú vuốt bóng bằng má ngoài cực khó của Gareth Bale, anh dùng những ngón tay đẩy cú nã pháo từ bên ngoài vòng cấm của Modric. Ronaldo, người sút nhiều nhất, cũng không một lần chiến thắng được thủ thành của Atletico. “Anh ấy đã phá hỏng bữa tiệc bàn thắng ở Calderon”, tờ Marca đã viết thế sau khi chứng kiến màn trình diễn của Oblak.

Nếu hiệp đấu đầu tiên thuộc về Oblak thì trong hiệp hai, Casillas cũng chứng tỏ được mình. Trong những phút cuối trận, khi Atletico gia tăng sức ép, hàng thủ Real Madrid lâm vào khó khăn. Nghiêm trọng nhất là tình huống Varane mắc lỗi khiến Torres có cơ hội thoát xuống. Nhưng với đẳng cấp của mình, Casillas đã giúp người đồng đội trẻ sửa sai. Sự chắc chắn của anh giúp Real Madrid đứng vững trong 15 phút cuối sóng gió.

Kết quả hòa 0-0 ở trận lượt đi khiến cho tấm vé vào Bán kết Champions League vẫn còn treo lơ lửng giữa Real và Atletico. Họ buộc phải định đoạt số phận của mình trong trận lượt về, khi cơ hội vẫn chia đều cho cả hai bên. Và chắc chắn, cả thành Madrid lại chờ đợi một cuộc so tài cao thấp khác giữa Casillas và Oblak.

Cần phải nhấn mạnh rằng, Casillas khẳng định được thương hiệu từ khi còn rất trẻ. Anh đã có tới 15 năm gắn bó với đội chủ sân Bernabeu. Những chiếc cúp, những danh hiệu cao quý đưa thủ thành kì cựu này lọt vào Top những thủ môn hay nhất thế giới.

Ngược lại, tính đến hết trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Jan Oblak vẫn còn là một cái tên xa lạ với người hâm mộ. Thủ thành 22 tuổi này chỉ được biết đến ở trận lượt về vòng 1/8 với Bayer Leverkusen. Trận ấy, thủ môn số 1 là Moya bị chấn thương và rời sân sớm. Oblak được tung vào thay và anh đã trở thành người hùng của đội bóng khi giúp Atletico hạ Leverkusen ở loạt đấu súng cân não.

Từ trận đấu tuyệt vời ấy, Oblak chiếm trọn sự tin tưởng từ HLV Diego Simeone. Với việc Moya chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương, Simeone tiếp tục để Oblak bắt chính. Trong 5 trận liên tiếp vừa qua (4 ở Liga và 1 ở Champions League), thủ thành này vẫn chưa phải nhận một bàn thua nào.

Với những gì đang có, Oblak đang giữ được sự tự tin cao nhất. Đó là điểm tựa để anh bước vào cuộc chiến với người đàn anh Casillas. Sự sống của Atletico và Real đang nằm cả trên đôi tay của hai thủ môn này.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm