Iker Casillas vs Keylor Navas: Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu

26/09/2014 06:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ai sẽ là thủ môn bắt chính của Real Madrid ở El Madrigal cuối tuần này? Câu hỏi thì đang đặt ra, nhưng Carlo Ancelotti vẫn kín như bưng. Kể từ sau tiếng còi mãn cuộc trận Real - Elche, thành Madrid đã bắt đầu phân vân. Bộ phim đã bắt đầu hình thành nên cốt truyện với hai nhân vật chính là Iker Casillas và Keylor Navas. Không ai biết nên xếp ai vào vai chính diện và ai phản diện, và hai thủ môn ấy cũng không biết ngày thứ Bảy mình sẽ làm gì.

Trước khi mùa giải khởi tranh, tình thế thủ môn đã trở nên phức tạp vì Diego Lopez, Iker Casillas và Keylor Navas cùng lúc có mặt ở CLB. Diego Lopez đã bị đẩy sang AC Milan để xoa dịu tình hình, và Ancelotti cho Casillas bắt chính trong những trận đầu tiên của mùa bóng. Ngay lập tức tình thế bắt đầu chuyển biến xấu, khi Casillas thủng lưới nhiều hơn cứu thua, trong khi Keylor Navas chờ mòn mỏi 81 ngày mới ra mắt trong một trận đấu chính thức, để thủng lưới một cách bất đắc dĩ do một quả penalty đến từ lỗi của Cristiano Ronaldo.

Màn sỉ nhục tại Anoeta đã trở thành một cú đấm mạnh vào uy tín của Casillas, bởi trận đấu đó Real để thua Sociedad 2-4 trong thế dẫn trước 2 bàn, và Casillas không cản phá được những tình huống ghi bàn đó. Các CĐV Madrid, những người vốn có bề dày lịch sử trong việc quay lưng lại với các tượng đài của CLB nếu đá dở, lập tức có thông điệp dành cho Casillas bằng những tràng huýt sáo trên các khán đài Bernabeu khi anh chạm bóng.

Những sự kiện ấy tất nhiên đều được Carlo Ancelotti nắm bắt hết, nhưng quyết định thay thủ môn tối thứ Ba cho đến giờ vẫn đang được dư luận bàn tán xôn xao. Người thì cho rằng đó là một sự xoay vòng bình thường bởi Elche không đáng tầm với Real, người thì nói Ancelotti đang bảo vệ Casillas khỏi sự tàn nhẫn của các khán giả nhà, và có người nghĩ rằng Ancelotti muốn xem Navas bắt thế nào để thay thế hẳn Iker.

Không một ai thực sự nắm bắt được ý định của Carletto, nhưng những thông tin từ báo chí Madrid cho thấy rằng Ancelotti đã đổi kế hoạch ban đầu vào phút chót ngày hôm đó. Casillas bị rút tên khỏi đội hình xuất phát trước khi trận đấu bắt đầu độ vài giờ, và nguồn tin còn cho rằng việc này đã được Ancelotti thảo luận kín với các trợ lý của mình.

Vì thế, Iker Casillas có lý do để mà lo sốt vó cho cái thế của mình. Với tư cách thủ quân và là một cựu thần, Casillas đã được bảo vệ nhiều, nếu không muốn nói là quá nhiều trong hơn 2 năm qua. Người ta thậm chí đã cho rằng những sai lầm của anh ở World Cup chỉ là thoáng qua, tạm thời. Nhưng chuỗi phong độ ấy đã kéo dài được 4 tháng, Casillas còn gì để nói nữa?

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm