Đối thoại với Jose Mourinho - Kì cuối: "Casillas không chịu hiểu ai cũng như nhau"

09/06/2013 07:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phần cuối của cuộc trả lời phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình thể thao Punto Pelota, khi đề cập đến thủ môn-đội trưởng Casillas, tân HLV Jose Mourinho của Chelsea mai mỉa "một số người không hiểu rằng tất cả các cầu thủ đều bình đẳng".

Mourinho nói rằng ông cho Casillas dự bị là vì thành tích của đội bóng.

* Nhìn vào các tờ báo hôm thứ Bảy, ông nghĩ gì?

Cristiano và Casillas bị đau lưng, cả tuần không tập luyện và tuần trước cũng không tập luyện tốt. Họ biết mình không đủ phong độ để chơi trận đấu đó. Do vậy, việc họ không được triệu tập là có nguyên nhân rõ ràng. Các mặt báo nói ý định của tôi là làm nhục ai đó là không đúng sự thật, nhưng tôi hiểu mục đích của việc họ làm. Đây là lần cuối tôi nói với tất cả niềm tự hào rằng tôi vinh dự được khoác chiếc áo của đội bóng hoàng gia. Và từ đây mọi chuyện đều kết thúc. Một chu kỳ đã đóng lại và một chu kỳ mới bắt đầu, cho cả Madrid và tôi. Tôi chúc những điều tốt nhất cho Madrid.

Tôi là HLV, có quyền cho Casillas dự bị

* Tôi thích ông nói cụ thể hơn về những ngày huấn luyện Casillas gần đây.

- Thứ Hai và thứ Ba là ngày hội của những cầu thủ khỏe mạnh, chứ không phải của những người bị chấn thương. Từ ngày tôi đến đây, những người bị chấn thương không có ngày nghỉ, bởi vì ai đó không đủ điều kiện để thực hiện công việc của mình thì có nghĩa vụ phải giữ gìn sức khỏe, làm việc ngày và đêm để hồi phục, bởi vì CLB trả tiền cho anh là để làm điều đó và để luôn sẵn sàng xung trận. Hình như thứ Hai và cả thứ Ba, Casillas đều không có mặt ở sân tập của CLB, bởi vì tôi thấy anh ta dự một hoạt động nào đó ngoài chuyên môn.

Các ngày thứ Tư, Năm và Sáu, Casillas đều không tập cùng đội bóng và bộ phận y tế thông báo Iker không đủ điều kiện để thi đấu. Đối với tôi, chuyện chẳng có gì, nhưng hình như nghề nghiệp của các anh (các nhà báo) là phải có chút đạo lý và đi tìm sự thật. Bìa tờ báo đáng ra có thể là "HLV của những kỷ lục ở Liga đã ra đi" thì các anh lại đề "HLV một lần nữa muốn sỉ nhục một cầu thủ". Tôi thấy điều đó không đúng. Nhưng một chu kỳ đã kết thúc và tôi đi tìm hạnh phúc mới trong cuộc sống của mình và tận hưởng với công việc mới.

* Nói một cách vắn tắt, quan hệ của ông với Casillas như thế nào?

- Casillas là một cầu thủ, mà đối với tôi, tất cả các cầu thủ đều như nhau. Có thể ở đây mọi người không được chuẩn bị về việc tất cả các cầu thủ đều phải bình đẳng. Tôi là HLV luôn tìm kiếm thành tích: ai là người mà tôi nghĩ không đủ phong độ, người đó sẽ không được chơi bóng, vì tôi không bao giờ nhìn vào thứ hạng hoặc quá khứ của họ. Vấn đề là anh làm việc, luyện tập và chơi như thế nào.

Đối với tôi, đó là chuyện tuyệt đối bình thường, giống như việc tôi từng để cho Marco Materazzi, cũng là một nhà vô địch thế giới và biểu tượng của Inter, ngồi dự bị nguyên cả một mùa bóng. Giống như ở Chelsea, Benitez cho Terry mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Giống như Sir Alex để cho Rooney nghỉ chơi vì lý do cần thành tích cho đội bóng. Mọi người nghĩ Iker hay hơn Diego và cần phải được bắt chính. Nhưng HLV là tôi và tôi là người như vậy. Còn việc một cầu thủ nào đó hạnh phúc hay không với tình hình của họ, thì đấy là chuyện của cầu thủ đó. Tôi, với tư cách là một HLV, chỉ quan tâm đến thành tích cho đội bóng.

* Ông có biết việc cho Casillas nghỉ sẽ tạo ra vấn đề...

- Các quyết định của tôi chẳng liên quan gì đến việc tôi có vấn đề hay không. Tôi thích có vấn đề với mọi người, với báo chí hoặc với nửa thành phố này hơn là tôi có vấn đề với chính mình: đó là phải loại một cầu thủ xứng đáng được chơi. Hôm vừa rồi, tôi có hỏi Aitor Karanka: anh đã học được gì trong ba năm qua và anh ấy làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng: "một HLV có thể đánh mất tất cả, nhưng điều cuối cùng không thể mất, đó là danh dự".

Tôn trọng tình cảm của CĐV

* Mặc dù cũng có những tiếng huýt sáo phản đối ông ở giai đoạn cuối, nhưng ở sân Bernabeu chưa bao giờ có chuyện khán giả lại hô vang tên một HLV như trường hợp của ông. Ông cảm nhận được sự yêu mến của khán giả chứ?

- Tôi nghĩ trong bóng đá mọi thứ chủ yếu phụ thuộc vào kết quả. Chúng tôi đã giành được một Liga không thể tin nổi ở mùa bóng năm ngoái, không chỉ vì chiến thắng đơn thuần mà vì chiến thắng một cách thuyết phục, ngay trên sân đối phương và trong trận đấu quyết định, lập nên kỷ lục về số điểm và bàn thắng. Đó là một mùa bóng tuyệt vời, bởi vì trước đó Madrid rõ ràng đứng sau đối thủ (Barcelona) và không có được những thành tích như hai năm qua. Rõ ràng, khán giả lúc đó nghĩ rằng đội bóng, HLV và các cầu thủ đã làm nên một việc phi thường và đã phản ứng phù hợp với kết quả đạt được. Họ đã hô vang tên tôi và thừa nhận các cầu thủ.

Mùa bóng này chúng tôi cũng suýt nữa giành được những chiến công quan trọng nhưng cuối cùng thì không và bóng đá là như vậy. Do đó, trong thông cáo ngắn gọn của mình, tôi đã cám ơn tất cả những ai đã ủng hộ tôi và tôn trọng hoàn toàn những người không làm như vậy. Tôi ra đi với một tình cảm tích cực và chúc các khán giả hạnh phúc, luôn được tận hưởng những niềm vui với Real Madrid của mình.

* Ông muốn nói gì với những người khẳng định ông không cảm thấy mình là một madridista, nói nhiều về cá nhân hơn là CLB, chỉ muốn La Tercera ( chiếc Cúp vô địch Champions lần thứ ba ) cho ông, chứ không phải La Decima (Lần thứ 10) cho Madrid?

- Tôi ra đi với tình cảm tốt đẹp. Tôi nghĩ không cần phải trở đi, trở lại với những thứ tiêu cực. Cuộc sống là tươi đẹp và ngắn ngủi. Tốt nhất là giữ lại những cái tốt đẹp và bỏ qua những cái chưa tốt. Tôi ra đi với kỷ niệm một Liga của những kỷ lục, với quan hệ tuyệt vời với rất nhiều người, với cả những người vô danh làm việc ở Madrid, ở Valdebebas. Những thứ tiêu cực cũng là một phần của chúng tôi, nhưng tôi chỉ muốn giữ lại những điều tốt đẹp.

Thông cáo đơn giản của tôi phản ánh tình cảm đó. Xin chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc. Mọi chuyện khác đã qua. Tôi nghĩ sự nghiệp của tôi sẽ không nhiều ý nghĩa nếu không huấn luyện "con quái vật" này. Tôi nói với tất cả niềm tự hào. Sẽ không một ai nghe thấy tôi chỉ trích Madrid hoặc một cầu thủ nào, hoặc nói về những cái đáng quên đã qua.

Khang Chi (lược dịch từ Punto Pelota)
Thể thao & Văn hóa

"Với tôi, Real không còn lép vế trước Barca"

Mourinho tin rằng sự có mặt của ông ở Madrid đã thay đổi cục diện cuộc chiến Real Madrid - Barcelona. Lời cụ thể của Mourinho:

"Tôi xin cám ơn những người đã ủng hộ. Tôi cám ơn những người sát cánh bên mình nhưng cũng tôn trọng những người không làm như vậy. Và do đó, thông điệp của tôi không chỉ được gửi tới các "mourinhistas" mà là tới tất cả. Tôi ra đi với những gì ở lại với lịch sử, cả những danh hiệu và cả những hoàn cảnh nghặt nghèo.

Bởi vì cuộc chiến Madrid-Barca trước khi tôi đến Bernabeu là rất khó khăn. Nhưng tình hình đó đã thay đổi. Madrid đã giành được một Liga. Mùa này Madrid không vô địch, nhưng không thua Barcelona, vẫn thắng họ tại Siêu Cúp Tây Ban Nha, không giành được Cúp Nhà vua nhưng loại được Barcelona. Chúng tôi không vô địch mùa bóng nay nhưng đứng trên họ về tâm lý và đó là điều quan trọng nhất mà HLV mới được thừa hưởng...

Điều quan trọng là Madrid nhìn về phía trước và tôi hy vọng có lúc sẽ trở lại Bernabeu để được chơi một trận đấu nào đó của Champions League. Tôi sẽ tận hưởng những chiến thắng của Madrid giống như các đội bóng trước đây của tôi giành chiến thắng".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm