Casillas và trò đùa của số phận

18/09/2013 09:57 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cuối cùng sau bao nhiêu thời gian mong chờ, người hâm mộ đã lại được chứng kiến thủ thành huyền thoại Iker Casillas đứng trong khung gỗ của Real Madrid. Tuy nhiên, đáng tiếc cho anh là một chấn thương đã xảy ra.

Trước tiên, cần phải nhắc lại rằng Casillas đã bị Mourinho “đày đọa” trên ghế dự bị từ cuối mùa giải trước. Thoạt nhìn có thể thấy huấn luyện viên người Bồ Đào Nha hành động như vậy là do động cơ cá nhân, nhưng thực chất Diego Lopez đã thi đấu rất tốt và chứng minh rằng việc sử dụng anh có cả lợi ích chuyên môn nữa.


Số phận cứ như đang trêu đùa Casillas

Chẳng phải ngẫu nhiên mà sang đến thời tân huấn luyện viên Carlo Ancelotti, ông vẫn tin dùng thủ thành này tại Liga, và chỉ trao cơ hội cho Casillas ở đấu trường Champions League. Ancelotti mới nhận chức và ông không có bất đồng nào với Casillas. Nhưng với tầm vóc cũng như danh tiếng của mình, chỉ cần đạt phong độ tốt trong 1 vài trận đấu như thế này, Casillas hoàn toàn có thể chiếm lại vị trí thi đấu chính thức cho mình. Trận đấu đêm qua chính là 1 cơ hội như vậy, nhưng tiếc là thần may mắn đã ngoảnh mặt lại với anh. Casillas ra sân bắt chính nhưng chỉ sau 15 phút, anh lặng lẽ rời sân nhường chỗ cho Diego Lopez.

Giờ đây, trước màn trình diễn ấn tượng của Diego Lopez, người hâm mộ đang dần chuyển đổi những ánh mắt về phía Casillas, trong anh không còn là sự nuối tiếc cho 1 tài năng nữa, mà chỉ còn là tàn dư từ sự hỗn loạn thời Mourinho tại vị. Nếu nhìn về 2 năm trước, thời điểm Real Madrid giành chức vô địch và chỉ chịu thua Bayern Munich trên chấm 11m, người hâm mộ có thể thấy đó vẫn là một Real vô cùng mạnh mẽ.


Muốn giành lại vị trí, Casillas cần thể hiện tốt hơn Lopez, chứ không phải vì anh là đội trưởng

Một Real với những diện mạo mới từ Carlo Ancelotti cũng thi đấu vô cùng ấn tượng, ngay cả khi chưa có được Gareth Bale với 100% thể trạng thì Real cũng đủ sức hạ đo ván Galatasaray. Đây rõ ràng là 1 sự thăng tiến rõ rệt khi nhớ lại trong mùa giải trước, Real đã chật vật nhưng vẫn thua 2-3 trước đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, cần phải có 1 cái nhìn công bằng hơn về sự tiến bộ cũng như đóng góp của mọi cầu thủ trong 1 tập thể, đôi khi sự lựa chọn của huấn luyện viên bị ảnh hưởng chỉ vì 1 cá nhân có ảnh hưởng quá lớn đến hậu trường.

Vì một Real ngày càng mạnh mẽ hơn, có lẽ đã đến lúc Carlo Ancelotti thẳng tay gạt bỏ những “mầm mống” gây trì trệ đội bóng. Casillas muốn giành lại vị trí chính thức của Lopez, anh cần phải nỗ lực tập luyện và thi đấu tốt hơn người đồng đội, chứ không phải vì anh là đội trưởng của Real, đơn giản như vậy thôi.

Tô Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm