Mourinho: HLV xuất sắc nhất năm

01/01/2011 08:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Cuối tuần)- Có lẽ không nhiều người có thể tranh cãi với quyết định trao danh hiệu này cho chiến lược gia 47 tuổi người Bồ Đào Nha. Năm 2010 là một năm đại thành công của “Người đặc biệt” khi ông giúp Inter Milan giành cú ăn ba thần thánh và hiện đang gây ấn tượng mạnh trong vai trò mới: dẫn dắt Real Madrid.

Quyết định đưa Wesley Sneijder về Giuseppe Meazza trước mùa giải 2009 - 2010 có lẽ là vụ chuyển nhượng sáng suốt nhất của Mourinho trong sự nghiệp của ông tính đến giờ. Chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, Sneijder đã nhanh chóng thích nghi với lối chơi của Inter và trở thành nhân tố quyết định trong sơ đồ 4-2-1-3 của Mourinho. Với một đội ngũ đồng đều và nổi bật là Sneijder, Inter của Mourinho đã đăng quang Seria A lần thứ năm liên tiếp và đoạt luôn Cúp Quốc gia Italia.

Tuy nhiên, thành công vang dội nhất của Mourinho trong năm qua là chiếc cúp Champions League danh giá mà các các cổ động viên của Nerazzurri đã mỏi mòn chờ đợi qua bao thập niên. Bắt đầu từ vòng đấu loại trực tiếp, Inter dưới bàn tay nhào nặn của Mourinho đã cho thấy những tiến bộ vượt bậc về mặt tâm lý và bản lĩnh thi đấu so với hình ảnh đội bóng thường hay vấp ngã ở những thời điểm quyết định các mùa giải trước.

Jose Mourinho, huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2010- Ảnh Getty
Họ lần lượt giải quyết các đối thủ sừng sỏ Chelsea, CSKA Moskva, Barcelona và cuối cùng là Bayern Munich để bước lên đỉnh cao châu Âu. Trong những trận đấu đó, cuộc đọ sức với Barcelona mãi mãi về sau sẽ được truyền tụng như một bài học kinh điển về chiến thuật của huấn luyện viên thiên tài người Bồ Đào Nha. Bằng sự am hiểu đối phương, những tính toán khoa học, khôn ngoan và hiệu quả đáng kinh ngạc, Inter đã bẻ gãy được lối đá biến hóa tưởng như không thể ngăn cản của một đội hình Barcelona toàn sao và đang ở trong thời kỳ bùng nổ. Đó thực sự là một chiến thắng “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” của Mourinho.

Chiến thắng trước Barcelona ở bán kết khiến việc Inter đánh bại Bayern Munich 2-0 để đăng quang sau 45 năm chờ đợi dài đằng đẵng bỗng nhiên trở nên hết sức bình thường, và Mourinho đi vào ngôi nhà của những huyền thoại tại Giuseppe Meazza, trở thành lịch sử ở Seria A khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên giành cú ăn ba trong một mùa bóng và ghi dấu ấn ở Champions League với tư cách nhà cầm quân thứ ba, sau Ernst Happel và Ottmar Hitzfeld vô địch cùng hai câu lạc bộ khác nhau.

Sau tột đỉnh vinh quang cùng Inter, Mourinho rời Milan để cập bến Bernabeu trong sự đón tiếp long trọng và sự háo hức mong chờ của người dân Madrid. Đáp lại kỳ vọng đó, Mourinho đã xây dựng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha một bộ mặt mới đầy sức chiến đấu, hiệu quả nhưng cũng không kém phần hoa mỹ. “Người đặc biệt” tiếp tục chứng tỏ ông đặc biệt ra sao khi trở thành huấn luyện viên có màn chào hỏi ấn tượng nhất lịch sử La Liga với 29 điểm sau 11 vòng đấu đầu tiên.

Phát biểu về một năm đầy thành công vừa qua, Mourinho nói: “Năm qua là năm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi cảm thấy rằng mình xứng đáng điểm 11 trong thang điểm 10. Tôi đã giành danh hiệu vô địch tại tất cả các giải đấu mà đội bóng của tôi tham dự. Và hiện tại Real vẫn còn nguyên cơ hội vô địch tại tất cả đấu trường”. Có vẻ như năm 2011 cũng sẽ đáng chờ đợi không kém với huấn luyện viên bóng đá xuất sắc nhất hành tinh.

Thượng Phi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm