01h45 ngày 12/9, Cesena – Milan: Rồng đến nhà tôm

11/09/2010 12:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trong bảng xếp hạng về quỹ lương ở Serie A vừa được Gazzetta dello Sport công bố hôm giữa tuần, Milan đứng đầu còn Cesena đứng bét bảng. Chỉ riêng mức lương mà Milan trả cho tiền đạo tân binh Ibrahimovic, 9 triệu euro/mùa, cũng đã dư sức trả lương cho cả đội Cesena, đội bóng có tổng quỹ lương chỉ là 8,3 triệu euro/mùa.

Trong khi Milan hứa hẹn đưa ra sân một hàng tấn công đã từng ghi tổng cộng 942 bàn thắng, thì niềm hy vọng lớn lao nhất của Cesena đặt vào tiền đạo nhỏ bé Emanuele Giaccherini, người chưa từng biết mùi vị mảnh lưới nào ở Serie A. Nhưng khoảng cách trời biển giữa hai đội, vốn đang được ví như các diễn viên đường phố với dàn sao Holywood, chưa chắc đã chênh lệch như thế trên sân cỏ. Nếu một diễn viên vô danh có thể giành giải Oscar, thì Cesena cũng có thể đánh bại Milan.


Gặp tân binh Cesena là cơ hội để Milan tái hiện cảnh ăn mừng như thế này, Ảnh Getty

Trên lý thuyết, điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Ở trận mở màn, Cesena đã cho thấy họ không hề bỡ ngỡ với Serie A, dù đã 20 năm nay không ngoi được lên hạng đấu cao nhất và mới cách đây 2 năm còn chơi ở hạng bán chuyên. Trận hòa 0-0 hôm đó trên sân Roma, một ứng cử viên cho Scudetto, không phải là nhờ may mắn, mà thầy trò HLV Ficcadenti đã chơi một thứ bóng đá chặt chẽ và hợp lý đến mức hoàn hảo. Cộng thêm với tài năng của thủ môn 40 tuổi Antonioli, Cesena cho thấy họ đã sẵn sàng làm “quê độ” bộ máy tấn công siêu khủng màu đỏ-đen của Milan. Trong khi Milan chịu sức ép không những phải thắng mà còn thắng thuyết phục cho xứng với danh tiếng của “bộ tứ siêu đẳng”, thì Cesena được chơi với tâm lý thoải mái. Lợi thế sân nhà với hai vạn tifosi cũng sẽ củng cố thêm niềm tin cho đội bóng “Cá ngựa”.

Nhưng Milan sẽ không để rơi vào hoàn cảnh của Roma, vì họ không được phép rời Dino Manuzzi với ít hơn 3 điểm và cũng có những phẩm chất để không bị lâm vào cảnh bế tắc như Roma. Ronaldinho đang chơi hưng phấn, Pato cũng thế, trong khi Ibrahimovic rất muốn ghi dấu ấn của anh ngay từ trận ra mắt. Điều quan trọng là dưới tay Allegri, Milan đã phần nào chứng tỏ không còn e ngại trước lối đá đổ bê tông của các đối thủ nhỏ khi dễ dàng xé nát mảnh lưới của Lecce ở trận mở màn bằng các pha phối hợp tấn công hết sức đa dạng và nhiều đột biến. Việc HLV Allegri quyết định không cần thiết phải mạo hiểm sử dụng Nesta và Seedorf, dù họ có thể ra sân, là một tín hiệu cho thấy ông và các học trò đang rất tự tin vào chiến thắng.

Dự đoán: 1-3

Đối đầu Serie A: 9 trận ở Dino Manuzzi, Cesena thắng 4, hòa 1, thua 4.

Lực lượng: Cesena vắng Budan, Chiavarini, Caserta. Milan vắng Nesta, Seedorf, Flamini. Đều do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Cesena: Antonioli – Ceccarelli, Von Bergen, Pellegrino, Nagatomo – Appiah, Colucci, Parolo – Schelotto, Bogdani, Giaccherini
Milan: Abbiati – Bonera, Thiago Silva, Sokratis, Antonini – Gattuso, Ambrosini, Pirlo – Pato, Ibrahimovic, Ronaldinho

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm