Milan nào ở Dino Manuzzi: Allegri sẽ chơi “bộ tứ siêu đẳng”

11/09/2010 12:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ý tưởng đưa ra sân cùng lúc cả bốn ngôi sao tấn công khi Milan làm khách Cesena đã chính thức được HLV Massimiliano Allegri bật đèn xanh. Tuy nhiên, chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra ngay từ đội hình xuất phát của Milan trên sân Dino Manuzzi đêm nay.

Dự đoán của báo chí hay của người hâm mộ cũng chỉ là dự đoán, còn toan tính của HLV Allegri mới chính là những gì sẽ diễn ra trong thực tế với một đội Milan hoàn toàn mới mẻ sau vòng đấu mở màn. Trong buổi họp báo trước trận gặp Cesena diễn ra chiều qua, Allegri đã xác nhận khả năng sẽ tung ra sân cả bộ tứ Ibrahimovic-Ronaldinho-Pato-Robinho trong trận đấu với Cesena: “Vâng, tôi rất hy vọng họ sẽ cùng nhau có mặt trên sân trong trận đấu tới ở một thời điểm nào đó. Chúng tôi mạnh hơn đối thủ ở chất lượng và kỹ thuật, nhưng những yếu tố đó không phải lúc nào cũng đảm bảo chiến thắng. Chúng tôi cũng cần cả tinh thần hy sinh và sự khiêm tốn, giống như những gì đã xảy ra ở trận thắng Lecce, khi chúng tôi làm chủ hoàn toàn trận đấu. Robinho có thể làm dự bị cho Pato, nếu họ không cùng chơi trên sân”.


HLV Allegri và ông chủ Berlusconi, Ảnh Getty

“Nhưng chúng tôi cần thời gian để thích nghi với hoàn cảnh mới. Ibra và Robinho vừa mới đến, trong khi đội bóng đã tập luyện 2 tháng để tìm ra sự cân bằng trong đội ngũ và lối chơi. Sẽ phải mất một thời gian để tìm lại điều đó”. Không đảm bảo cơ hội cho Robinho, nhưng Allegri cho biết Ibrahimovic sẽ đá chính: “Ibra là một cầu thủ cừ và tôi nghĩ cậu ta sẽ được ra sân từ phút đầu tiên. Cậu ấy đã tập với Milan từ hôm Thứ Tư và tỏ ra hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu”.

Không muốn cũng không được?

Ngay từ khi mới khởi nghiệp, Allegri đã được biết đến như một tín đồ của lối chơi tấn công không khoan nhượng, không sợ hãi. Nhờ tinh thần đó của ông, CLB Sassuolo đã chơi một mùa giải cực kỳ xuất sắc, vượt qua mọi sự mong đợi để vô địch Serie C1 mùa 2007-08, chính thức đưa tên tuổi nhà cầm quân 43 tuổi này ra ánh sáng. Trong hai năm qua, Allegri cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ ở đội bóng tỉnh lẻ Cagliari, bất chấp đã suýt phải trả giá vì 5 trận thua liên tiếp ngay đầu mùa 2008-09, khi ông mới đến cầm quân. Dưới thời Allegri, Cagliari luôn ra sân với tư tưởng tấn công và đã từng thắng cả Inter, Juve lẫn Milan. Đó là lý do để người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng ông sẽ cho Milan đá với cả bốn tiền đạo thượng hạng kia mà không sợ mạo hiểm.

Nhưng cũng còn có một lý do khác buộc Allegri phải làm điều đó ngay cả khi ông thấy ý tưởng là mạo hiểm, một lý do hết sức quen thuộc: Silvio Berlusconi. Lời nhắn của ông chủ Milan dành cho Allegri trước lúc lên đường là “Cậu biết tôi nghĩ gì rồi đấy”. Đó là một mệnh lệnh. Silvio không mua Ibra và Robinho về để Allegri muốn làm gì thì làm, mà cũng như đã từng lệnh cho Ancelotti và Leonardo về việc sử dụng Ronaldinho thế nào, đá với mấy tiền đạo và cách bố trí các tiền đạo đứng ở đâu trên sân, vị Thủ tướng Italia yêu cầu Allegri phải cho ông thấy cái mà ông muốn thấy: một hàng công siêu mạnh của Milan.

Silvio cũng không tuyển Allegri về để cãi lại ông. Ancelotti và Leonardo đều đã phải nhận kết cục không như ý vì dám trái ý ông chủ. Allegri cần biết ông nên làm gì, nói gì vào lúc này. Cũng may, Cesena không phải là một đối thủ đáng ngại.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm