'Tâm thư' Ibrahimovic gửi Ronaldo: Ronaldo thân mến, World Cup này cần Zlatan!

15/11/2013 21:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Xin chào, Cristiano. Anh là Zlatan – đám mây mù đang che phủ tâm trí chú những ngày qua.

Anh phải thừa nhận rằng trận play-off giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha quả là một sự sắp xếp đen đủi. Anh biết nhiều người không thích chú, nhưng anh không bao giờ cảm thấy thế. Anh luôn quý chú, nhìn chú như từng nhìn Pique ở bãi đỗ xe, hi hi, với con mắt của người đàn anh nhìn đứa em ham học, một đóa hoa oải hương phảng phất hương thơm Zlatan.


Flamengo cần một cú xe đạp chổng ngược của Zlatan - Ảnh Getty.

Cả hai chúng ta đều thích ghi bàn theo ý thích, và đều không được quý mến tại Barcelona. Cái nơi khỉ gió ấy! Chú phải đấu lại những ngôi sao. Anh phải đấu lại một mặt trời (Pep). Dĩ nhiên, trông anh ổn hơn chú, đàn ông hơn, tóc đẹp hơn và oánh võ giỏi hơn. Không biết võ đúng không? Nên học đi. Chống đẩy nhiều quá không tốt đâu.

Vì đội Thụy Điển của anh không thể cho 11 Zlatan ra sân cùng lúc, nên anh không thể đảm bảo chú sẽ thua. Những gì anh có thể cam đoan là đó sẽ là trận đấu được quan tâm bậc nhất. Thụy Điển không được dự World Cup 2010, nên với cá nhân anh, đấy là một vết thương chưa lành. Nếu nó tái diễn, anh sẽ buộc phải trả thù theo cách mà chú hay làm. Hiểu không? Cách mà cậu cay cú về tập sút phạt sau mỗi Gala trao giải, mà họ mời cậu đến làm nền cho Messi ấy. Anh không dọa đâu. Zlatan không biết dọa. Zlatan trừng mắt xong là Zlatan làm thôi.

World Cup này cần Zlatan. Thử hỏi ai có thể ghi bàn bằng đánh gót nhiều như Zlatan? Ai có thể khiến đầu vị giám đốc điều hành FIFA nổ tung như phòng tắm của Balotelli? Không có anh, đăng cai World Cup thật phí tiền. Ai có thể nhìn Xavi như một con mèo con và gửi hắn ta đến Tahiti, sau khi hắn chê sân quá khô hay quá ẩm? Ai có thể chu cấp mọi chi phí đi lại cho Pep Guardiola, để hắn ngồi giữa hai vị Pele với Maradona, tranh cãi xem Justin Bieber hay One Direction hát hay hơn? Câu trả lời là anh, Zlatan, không có đáp án khác đâu.

Anh chúc chú may mắn, Cristiano, nhưng sau khi đọc thư này thì chú không nên nghĩ về may mắn đâu. Nhóc ạ, nếu chú nghĩ Pepe có thể bảo vệ chú khỏi cơn thịnh nộ của Zlatan, thì chú nhầm rồi đấy. Có muốn khóc như năm 2006 không? Scolari không dỗ nữa đâu. Có thể sau vụ này thì chúng ta sẽ làm bạn, và anh có thể dạy chú cách đá vào đầu Gareth Bale theo kiểu taekwondo và cách để trở nên nam tính hơn, không dự mấy cái cuộc thi đồ lót vớ vẩn nữa. OK? Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, anh sẽ gặp chú trên sân, còn chú sẽ gặp anh trong những cơn ác mộng.

Flamengo, ôi chao, cần một cú xe đạp chổng ngược của anh. Joe Hart chờ nhé, ha ha!

* Bài viết mang tính trào lộng.

H.Đ
Theo Yahoo Sports


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm