Ibra dự bị cả 90 phút: Lời cuối cho Ibra

23/08/2010 12:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong trận đấu mà David Villa ra mắt, Ibrahimovic đã không được thi đấu một phút nào. Tiền đạo người Thụy Điển giờ chỉ là sự lựa chọn số... 5 trên hàng công của Barca, sau Messi, Villa, Pedro và cả Bojan Krkic. Và như thế, dường như tương lai của tiền đạo người Thụy Điển ở Nou Camp chỉ còn được tính bằng ngày.

Cho dù Ibra luôn miệng nói rằng anh muốn ở lại Barca và đã chứng tỏ quyết tâm ấy bằng bàn thắng ở trận lượt đi với Sevilla. Song việc Pep Guardiola cất tiền đạo này trên ghế dự bị suốt cả 90 phút của trận lượt về cũng có thể được coi như một thông điệp dành cho Ibra, rằng anh nên tìm một bến đỗ mới để có thể được ra sân thường xuyên. Sự hòa nhập quá nhanh của Villa (hay nói đúng hơn là không cần gian hòa nhập!) càng củng cố cho cho nhận định rằng Ibra đã thực sự trở thành người thừa ở Nou Camp. Bởi kể cả trong trường hợp Villa chưa có đủ thể lực để ra sân từ đầu thì Pep vẫn ưu tiên những cầu thủ trẻ như Pedro hay Bojan hơn là tiền đạo người Thụy Điển.


Màn ra mắt thành công của Villa chính là thông điệp dành cho Ibra, Ảnh Getty
Thực tế thì trong mùa Hè, Barca cũng đã có nhiều động thái cho thấy họ không cần đến Ibra nữa. Báo chí thân Barca liên tục tung tin người đại diện của Ibra đang liên hệ với Man City, Milan, hay thậm chí là Real Madrid nhằm gây sức ép để cầu thủ này thoái chí.

Barca từng chi 40 triệu euro, cộng với cả Eto'o để có được chân sút người Thụy Điển. Song giờ, nhiều khả năng họ sẵn sàng đẩy Ibra ra đi với cái giá chỉ vào khoảng 30-35 triệu. Dù lỗ, nhưng nó cũng sẽ giúp Barca tiết kiệm được gần 10 triệu tiền lương mỗi mùa. Với số tiền ấy, họ có thể tiếp tục theo đuổi thương vụ Mascherano. Từ nay tới thời điểm đóng cửa thị trường (31/8) cũng chỉ còn hơn một tuần nữa, Barca cần phải hành động nhanh. Và việc "giam" Ibra trên ghế dự bị chính là để xúc tiến kế hoạch đó.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm