Milan – Bari 1-1: Ibra bị đuổi, Milan suýt thua trên sân nhà

13/03/2011 21:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Dù được chơi trên sân nhà lại chỉ phải gặp đội cuối bảng Bari nhưng Milan phải rất chật vật mới giữ lại một điểm trong trận đấu mà tiền đạo Zlatan Ibrahimovic bị truất quyền thi đấu vì lỗi đánh nguội đối phương.

Ibra bị truất quyền thi đấu khiến Milan suýt thua - Ảnh Getty

Do Inter đã bị cầm hòa trong trận đấu sớm nhất vòng 29 với Brescia, Milan có thể nới rộng khoảng cách với kình địch cùng thành phố lên thành 7 điểm để băng băng về đích nếu họ hạ được Bari ở loạt trận 21h tối nay. Quyết tâm giành trọn 3 điểm cộng với khát khao chiến thắng sau khi bị loại khỏi Champions League , đội bóng của HLV Max Allegri đã vùng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và suýt chút nữa có bàn mở tỷ số từ sớm nếu cú đánh đầu của Robinho chuẩn xác hơn sau quả tạt của Abate.

Với một đội hình có chất lượng vượt trội, Milan đã tạo một sức ép cực lớn lên phần sân đối phương buộc Bari phải lùi sâu và chơi phòng ngự với số đông. Chính lối chơi này đã giúp đội khách đứng vững trước hàng công rất mạnh của Milan. Mãi tới phút thứ 26, Milan mới có pha dứt điểm tiếp theo của Ibrahimovic nhưng thủ thành thành Gillet đã kịp thời tung người cản phá.

Không chỉ hạn chế tối đa được khả năng tấn công của đội chủ nhà, Bari tạo nên một cú sốc lớn khi bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 40 của trận đấu. Từ quả đá phạt của Almiron, Rudolf đã chạm bóng hạ gúc Abbiati, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua khiến Milan càng chơi càng bế tắc, đặc biệt là trên hàng công. Cuối hiệp một, Ibrahimovic lại thêm một lần bỏ lỡ cơ hội khi cú dứt điểm của anh ở một tư thế trống trải bị chặn đứng bởi một hậu vệ Bari.

Sang hiệp hai, Milan tiếp tục gia tăng sức ép khiến phần lớn thời gian bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Bari. Dù các chân sút đội chủ nhà đã có tới 2 lần đưa bóng vào lưới của Gillet sau những cú dứt điểm Robinho và Ibrahimovic nhưng cả hai tình huống này bàn thắng đều không được công nhận do lỗi việt vị, cũng như pha khống chế bóng bằng tay trước khi dứt điểm của Ibra.

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành, Ibrahimovic có dấu hiệu ức chế và đến phút 73 tiền đạo người Thụy Điển đã có tình huống đánh nguội với Marco Rossi của Bari. Ngay lập tức Ibra đã bị truất quyền thi đấu khiến Milan chỉ còn đá với 10 người. Chơi thiếu người, Allegri vẫn chỉ đạo các học trò dâng cao hòng tìm bàn gỡ và cũng bởi mải mê tấn công mà suýt chút nữa đội chủ nhà đã bị thủng lưới lần thứ hai sau một pha phản công chớp nhoáng của Bari ở phút 78. May cho Milan là cú sút cuối cùng của Almiron không chính xác. Thoát thua trong tình huống này, Milan bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 82 sau những nỗ lực ép sân không biết mệt mỏi. Từ pha chuyền bóng của Antonini bên cánh trái, Cassano băng vào đệm bóng ở cự ly gần, giúp Milan giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Inter Milan, HLV Allegri không giấu nổi sự thất vọng, đồng thời cảnh báo Ibrahimovic rằng tiền đạo người Thụy Điển không được phép dễ nổi cáu như trong trận hòa Bari vừa qua.

“Trận đấu trở nên phức tạp với Milan sau bàn mở tỷ số của Bari trong hiệp 1. Họ đã tận dụng rất tốt cơ hội nguy hiểm nhất của mình.  Milan đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và chơi một hiệp hai tuyệt vời. Mọi người đều kỳ vọng vào một chiến thắng của Milan nhưng chúng tôi vẫn giữ được khoảng cách 5 điểm trên ngôi đầu bảng”, Allegri nhận xét về trận đấu trước khi nói về phản ứng của Ibra. “Thật không may mắn là Zlatan đã phản ứng. Cậu ấy đã tỏ ra rất bình tĩnh trước đó và muốn ghi bàn trở lại ngay sau khi trận đấu bắt đầu. Zlatan đã di chuyển rất tốt nhưng cậu ấy không nên dễ cáu kỉnh như vậy cho dù đã một tháng chưa ghi bàn”.

+ Bàn thắng: Cassano 82’ – Rudolf 40’

+  Đội hình thi đấu:

Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Antonini; Gattuso (Seedorf 81’), Van Bommel, Merkel (Emanuelson 46’); Robinho (Cassano 56’); Pato, Ibrahimovic.

Bari: Gillet; A Masiello (Rinaldi 46’), Glik, Belmonte, Rossi; Codrea, Almiron, Bentivoglio; Alvarez (Huseklepp 60’), Rudolf (Kopunek 68’), Ghezzal.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm