(TT&VH) - Bản hợp đồng đầu tiên của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Ibrahim Afellay, được kỳ vọng sẽ tiếp bước những cầu thủ từng chơi rất thành công sau khi chuyển từ PSV Eindhoven tới Barca như Koeman, Romario hay Ronaldo…
Cầu thủ đa năng
![]() Afellay chính thức ra mắt ở Barca, Ảnh Getty |
Ibrahim Afellay là một cầu thủ khá đa năng. Bạn có thể gọi anh ấy là tiền vệ hay tiền đạo, thế nào cũng được. Chính vì thế, HLV Pep Guardiola đã hồ hởi nói rằng, Afellay có thể giúp ông xây dựng nhiều phương án tấn công khác nhau. Xuất thân ở vị trí tiền vệ cánh, Afellay giống hầu hết những cầu thủ Hà Lan khác ở lối chơi kĩ thuật, tốc độ, giàu chất nghệ sĩ. Cựu cầu thủ của PSV không chỉ rất mạnh trong những pha xuống biên, chuyền bóng vào trong mà còn có thể cầm bóng, tự đột phá vào trung lộ và nã pháo từ xa giống như cái cách mà thần tượng của anh, Andres Iniesta hay làm.
Tuy nhiên, điểm yếu của cầu thủ người Hà Lan là khả năng dứt điểm. Mùa giải mà Afellay ghi nhiều bàn nhất cho PSV là mùa 08-09 với 13 bàn. Và phải tới trận thứ 30 cho ĐT Hà Lan, Afellay mới được ăn mừng, với cú đúp trong trận thắng Thụy Điển 5-1 hồi tháng 10 vừa qua. Đây là điều mà anh phải sớm cải thiện nếu muốn đứng vững trong tập thể đầy sao của Barcelona.
Sự bổ sung cần thiết
Do hợp đồng của Afellay với PSV chỉ còn nửa năm nên Barca chỉ mất đúng 3 triệu euro để có được cầu thủ này. Hợp đồng của Afellay với đội bóng xứ Catalunya kéo dài 4 năm rưỡi, với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro. Ở đội bóng mới, Afellay sẽ mang áo số 20, số áo cũ của Deco. Đây có thể coi là sự bổ sung quan trọng và rất cần thiết cho hàng công của Barca trong bối cảnh những trụ cột đang có dấu hiệu quá tải (bằng chứng là việc Lionel Messi, lần đầu tiên sau nhiều tháng đã tịt ngòi trong 2 trận liên tiếp). Đây là điều dễ hiểu bởi Barca đã phải thi đấu với đội hình quá mỏng trong suốt 2 mùa giải qua, với thường chỉ có 17, 18 cầu thủ đủ khả năng khoác áo đội 1. Afellay, với sự đa năng cùng sức mạnh và thể lực rất tốt của mình, vừa có thể thi đấu ở cả 2 hành lang cánh, vừa có thể đá tiền vệ trung tâm sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Barca trong những ngày giông bão sắp tới.
Vào thời điểm này thì vẫn còn quá sớm để nói rằng Afellay có thành công ở đội bóng mới hay không. Tuy nhiên, các cule hoàn toàn có thể lạc quan, bởi hầu hết những cầu thủ chuyển từ PSV đến Barca đều thi đấu khá thành công. Afellay là cầu thủ thứ 7 chuyển từ sân Phillips tới Nou Camp. Sáu người trước đó lần lượt là: Ronald Koeman, Romario, Ronaldo, Philip Cocu, Zenden và Mark Van Bommel. Rõ ràng Barcelona rất có duyên với những tuyển thủ tới từ đội bóng Hà Lan. Có những người còn trở thành huyền thoại, lưu tên mình vào lịch sử đội bóng như Koeman là thành viên quan trọng trọng Dream Team đoạt Cúp C1 năm 1992. Romario và Ronaldo đều đoạt Pichichi ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Barca. Những người còn lại đều ít nhiều tạo được dấu ấn của riêng mình. Đó là lý do để Ban lãnh đạo Barca kì vọng Afellay sẽ lại là một bản hợp đồng đúng đắn, tiếp bước những bậc đàn anh để trở thành huyền thoại ở NouCamp.
Phát biểu trên kênh Barca TV, Afellay không giấu được niềm hạnh phúc: “Đây là một giấc mơ lớn. Mọi cầu thủ đều mơ được khoác áo Barca. Hãy hỏi bất kì cầu thủ nào trên thế giới, họ sẽ đều nói về nơi này, nơi người ta chơi thứ bóng đá số một hành tinh”, đồng thời tự tin khẳng định “mọi cầu thủ đều cố gắng khẳng định vị trí của mình và đó là điều tôi sẽ làm”.
|
Có gốc gác… Maroc! Afellay sinh ngày 2/4/1986 tại Utrecht (Hà Lan), nhưng quê nội của anh thì ở tận Maroc! Cái tên Ibrahim đã nói lên tất cả. Bố anh vốn là một võ sĩ quyền Anh và đã từng có thời gian sinh sống ở Barcelona. Ông qua đời vì đau tim từ khi Afellay còn nhỏ, và mẹ anh một mình phải gồng gánh nuôi cả gia đình, gồm 5 đứa con, ba trai (Ibrahim, Ali, Samir) và hai gái (Fatima, Halima). Hiện Ali đang làm trợ lý cho người đại diện của Afellay là Rob Jansen. Giống như phần lớn người dân Maroc, Ibrahim cũng theo đạo Hồi, và anh là cầu thủ Barca thứ ba theo tôn giáo này, cùng với Abidal và Keita. |
