PSG đã chi 99 triệu euro: Tham vọng “hóa rồng”

19/07/2012 15:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) -  Mùa trước khi PSG bỏ ra gần 90 triệu euro (chính xác là 87 triệu euro) để chiêu mộ cầu thủ, người ta đã ví von họ là “Man City của Ligue 1”. 



Ibrahimovic và GĐTT của PSG Leonardo - Ảnh Getty

Mùa này PSG đã tiêu đến 99 triệu euro để mua 4 cầu thủ mới nhưng bây giờ có lẽ không ai còn lấy Man City của Premier League ra để “làm mẫu” cho họ về sự giàu có và chịu chơi nữa. Đơn giản vì cho tới lúc này, chính xác là PSG chứ không phải Man City hay bất kỳ đội bóng nào khác ở Châu Âu, mới là những kẻ khuấy đảo TTCN dữ dội nhất.

99 triệu euro đã được “giải ngân” từ túi tiền không đáy của các tỷ phú dầu mỏ Qatar trong đó 42 triệu cho Thiago Silva (từ Milan), 26 triệu cho Lavezzi (từ Napoli), 20 triệu cho Ibrahimovic (từ Milan) và 11 triệu euro mua tiền vệ 19 tuổi Verrati từ Pescara. Nhưng chưa chắc chiến dịch chuyển nhượng mùa Hè 2012 của PSG đã dừng ở đây.

Xu hướng “Serie A” hóa tiếp tục được đội bóng thủ đô nước Pháp thể hiện một cách rõ nét. Trong biên chế của PSG bây giờ có tới 10 cầu thủ đã từng chinh chiến ở Serie A hoặc bóng đá Italia. Họ là Sirigu, Menez, Pastore, Sissoko, Motta, Maxwell, Lavezzi, Ibrahimovic, Thiago Silva và Verratti. Trong số này chỉ có Verratti là chưa từng đá mùa nào ở Serie A.

Mục tiêu của PSG rất rõ ràng. Phải vô địch Ligue 1 bằng mọi giá và tấn công vào Champions League. Chính HLV Carlo Ancelotti đã thừa nhận rằng mùa này đương nhiên PSG phải vô địch Ligue 1 nếu không thì đó là thất bại. Mùa trước, họ chỉ là á quân giải đấu hạng cao nhất nước Pháp dủ đầu tư rất “khủng”. Mùa này họ đầu tư còn “khủng hơn” nên nếu PSG không VĐ Ligue 1 thì gần như chắc chắn là cái ghế HLV của Ancelotti sẽ đổ và thâm chí cả ghế GĐTT của Leonardo cũng “bay” nốt.

Ở Paris, người ta vẫn chưa nói nhiều về cúp VĐ Champions League mùa giải 2012-2013 vì dù sao đó cũng là mặt trận lớn, đầy thách thức với một đội bóng chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở Châu Âu như PSG. Nhưng chắc chắn các ông chủ của PSG không định bỏ ra cả đống tiền chỉ để VĐ Ligue 1 và làm “kẻ lót đường” ở Champions League. 99 triệu euro đã được giải ngân cho tham vọng “hóa rồng”. Giờ chỉ còn chờ bàn tay chèo lái của Carlo Ancelotti nữa thôi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm