01h45 ngày 16/9, Milan – Auxerre: Pippo, xin anh hãy ngồi yên!

15/09/2010 11:13 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hơn 5 vạn tifosi, những người đã mua vé xem trọn vòng bảng của Milan ở sân San Siro, chắc chắn không muốn thấy đội nhà “ngã ngựa” ở ngay trận ra quân, lại là trận trên lý thuyết là “ngon ăn” nhất. Mục tiêu của Milan trận này chắc chắn không chỉ là 3 điểm đầu tay.

* Inzaghi mơ mộng “vô duyên”

Trước trận ra quân gặp Auxerre, tiền đạo kỳ cựu Filippo Inzaghi đã bày tỏ khát vọng ghi được bàn thắng để san bằng hoặc vượt qua kỷ lục 69 bàn thắng bàn ở các cúp châu Âu của cựu danh thủ Gerd Muller. Inzaghi, người đã ghi được tổng cộng 68 bàn sau 110 trận đá ở đấu trường châu lục, sẽ có cơ hội không nhỏ để thực hiện được mục tiêu của mình ngay trận đêm nay nếu anh được ra sân. Milan được đá sân nhà trước đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng là một thuận lợi, nhưng điều cốt yếu là Pippo vẫn còn “sung” dù đã ở tuổi 37 có lẻ và anh chưa bao giờ hết duyên với cúp châu Âu. Suốt 13 năm qua, không mùa nào anh chịu im tiếng ở Cúp UEFA hay Champions League. Cứ nhìn cách anh ganh đua từng bàn một với Raul Gonzalez là đủ biết, dù Raul trẻ hơn anh đến 4 tuổi và được thi đấu thường xuyên hơn rất nhiều.

Milan sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà để có điểm trước Auxerre - Ảnh Getty

Khát khao của Pippo là chính đáng, nhưng không thực sự thích hợp trong tình cảnh hiện tại của Milan. Nếu HLV Allegri phải sử dụng anh đêm nay, thì chỉ có thể là Milan hoặc đã chơi tấn công quá kém để phải nhờ đến Inzaghi (như ở trận thua Cesena vừa qua), hoặc là hàng công chơi tưng bừng và Inzaghi được tung vào để “góp vui” (như ở trận thắng Lecce trận mở màn Serie A). Chẳng ai dám mơ về khả năng thứ hai, đặc biệt sau khi chứng kiến bộ ba Ibra-Ronaldinho-Pato thiếu ăn ý thế nào trên sân Dino Manuzzi cuối tuần trước, nhưng cũng không ai dám nghĩ đến khả năng đầu, bởi nếu điều đó xảy ra, Milan sẽ rơi vào khủng hoảng thực sự. Thất bại trước Cesena được thầy trò HLV Allegri coi là một tai nạn nhớ đời, một bài học quý giá để họ tìm ra cách xây dựng đội bóng với những nhân tố mới. Nếu Allegri vẫn phải cậy nhờ đến đôi chân “muôn tuổi” của Pippo thì có nghĩa là công cuộc dựng xây ấy thất bại thêm một lần nữa. Vì thế, sân San Siro đêm nay chỉ muốn Inzaghi cứ ngồi yên trên ghế dự bị cho đến khi mãn cuộc thôi.

* Những sự trở lại quý giá

Chẳng thể ngờ sự vắng mặt của hai lão tướng 34 tuổi Nesta và Seedorf trên sân Cesena lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế cho Milan. Không Nesta, hàng thủ đội bóng áo sọc đỏ-đen hóa mong manh như tờ giấy. Không Seedorf, Milan thi đấu bế tắc vô cùng khi Ronaldinho chơi mờ nhạt còn một mình Pirlo không đủ sức phá được sự dày đặc của hàng thủ Cesena. Nếu họ cùng có mặt trên sân, như ở trận thắng Lecce 4-0, chưa chắc Milan đã thất bại tủi hổ như vậy. Những chi tiết như thế này càng làm nổi bật lên sự phụ thuộc của Milan vào thế hệ lão tướng, song cũng còn may là dù đã lớn tuổi, những ngôi sao cựu trào của Milan vẫn có thể thi đấu tốt. Trong bối cảnh HLV Allegri là “lính mới tò te” ở Champions League, kinh nghiệm của những Seedorf, Nesta, Ambrosini, Pirlo hay Inzaghi sẽ giúp đỡ ông rất nhiều.

Do đó, sự trở lại sau chấn thương của bộ đôi lão tướng kể trên cho trận đêm nay là vô cùng có ý nghĩa với Milan, đặc biệt là Nesta, bởi Thiago Silva sẽ vắng mặt do dính chấn thương ở hiệp 1 trận thua Cesena. Seedorf sẽ giúp tăng khả năng khống chế tuyến giữa nhờ kỹ thuật cầm bóng rất tốt, đồng thời bổ sung các ý tưởng tấn công, điều mà Milan đã không có ở trận thua Cesena. Nếu hàng hậu vệ và tiền vệ thi đấu theo đúng kế hoạch của HLV Allegri, hàng công mới vận hành của Milan sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm ra sự gắn kết và từ đó tiến tới sự hiệu quả.

Trước một đối thủ vừa được xem là yếu nhất bảng và lại có phong độ rất tồi (đã chơi 5 trận ở Ligue 1 thì thua 1, hòa 4), Milan có cơ sở để tin vào thắng lợi sân nhà đầu tiên ở cúp châu Âu kể từ năm 2008. Nhưng thắng lợi bắt buộc ấy cũng phải đến từ sự tiến bộ trong lối chơi và sự hòa nhập tốt hơn của tân binh Ibrahimovic.

Dự đoán: 2-1

B.V

Đối đầu:
Gặp nhau 2 trận ở Cúp UEFA mùa 1985-86, mỗi đội thắng 1 trận.

Lực lượng:
Milan vắng Flamini, Thiago Silva (chấn thương).
Auxerre vắng Contout (treo giò), Licata (chấn thương).

Đội hình dự kiến:
Milan: Abbiati – Abate, Nesta, Bonera, Antonini – Seedorf, Pirlo, Ambrosini – Pato, Ibrahimovic, Ronaldinho
Auxerre: Sorin – Hengbart, Coulibaly, Mignot, Grichting – Pedretti, Ndinga, Oliech, Le Tallec, Birsa – Jelen

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm