(TT&VH Online) - Bốn năm về trước, bàn thắng dị thường của Zlatan Ibrahimovic trong trận hòa 1-1 với Italia ở vòng bảng được xem là dấu ấn quyết định giúp Thụy Điển lọt vào tứ kết EURO 2004 trên đất BĐN. Nhưng cho đến lúc này, đó gần như vẫn là đóng góp duy nhất của Ibra cho đất nước Bắc Âu, dù không ai ở Thụy Điển nổi tiếng hơn anh.
“Chúng tôi là Blagult, còn anh là ai?”
Trên một diễn đàn của CĐV Thụy Điển, người ta bắt gặp câu nói ấy, câu nói đã nhại lại một trong những dấu ấn đặc trưng, nhưng cũng đáng hổ thẹn nhất về Ibrahimovic (người ta xấu hổ thay cho anh, chứ Ibra thì không). Khi mới đến Ajax Amsterdam 7 năm về trước, anh đã từng lớn tiếng: “Tôi là Ibrahimovic, còn các người là ai?”. Anh là Ibra, phải rồi, nhưng đối với đội tuyển Thụy Điển (có biệt danh Blagult – Vàng Xanh) lúc này, thật khó để người ta biết anh là ai.
Người Thụy Điển không ưa Ibrahimovic chút nào, không chỉ vì trong cơ thể của anh không hề chảy dòng máu Viking. Được sinh ra trên đất Bắc Âu, song Ibrahimovic là một người con của xứ Nam Âu. Cha anh là người Bosnia, còn mẹ anh đến từ Croatia, đều thuộc Nam Tư cũ, cái xứ sở mà trong gần suốt tuổi thơ của mình, tất cả những gì Ibra biết về quê hương bản quán chỉ là những cuộc nội chiến liên miên. Có lẽ vì xuất xứ ấy mà bên cạnh cái Tài (bởi kỹ thuật chơi bóng điêu luyện như Ibra không mang nét đặc trưng của người Thụy Điển), quê hương Nam Tư đã cho Ibrahimovic cái Tật, là sự ngạo mạn, khinh người vô cùng đáng lên án.
Người Thụy Điển khiêm tốn không bao giờ ưa tính cách ấy của Ibra. Đã có thời người ta cho câu nói kênh kiệu kể trên chỉ là một phát biểu thiếu chín chắn của một cậu bé mới 20 tuổi, và tin vào một sự thay đổi ở anh. Nhưng không, cho đến lúc này, khi đã 27 tuổi và làm cha của 2 đứa trẻ, sự hợm hĩnh ấy vẫn không mất đi. Ibra đã từng suýt tẩy chay màu áo Blagult chỉ vì mâu thuẫn với HLV Lagerback, sau khi ông này phạt anh vì thói vô kỷ luật ở Vòng loại EURO 2008.

Ibra, hãy là chính mình!
Ký ức đẹp về EURO 2004 chắc chắn là động lực để Ibrahimovic quyết tâm tìm lại hình ảnh “sát thủ” của mình ở kỳ EURO này, cũng như để chứng tỏ lại giá trị của anh với bóng đá Thụy Điển. Nói gì thì nói, Ibra vẫn cứ đang là tài năng bóng đá số 1 của Thụy Điển trong thập niên này, như Larsson của thập niên trước, như A.Andersson của thập niên trước nữa..., và anh phải làm được ít ra là sánh ngang được với các bậc đàn anh ấy trong lòng người hâm mộ bóng đá xứ Bắc Âu. Không cần quá nhiều bàn thắng, chẳng cần là bàn thắng “để đời”, mà chỉ cần là bàn thắng. Bàn thắng, đơn giản để người ta còn thấy anh là một tiền đạo, để thấy anh còn là một ngôi sao, là niềm tự hào của bóng đá của đất nước đệ tam anh hào thế giới 14 năm về trước.
|
Ibra cần được... chọc giận! Thành tích hơn 2 năm ròng không ghi nổi 1 bàn thắng cho ĐT Thụy Điển không hề là đáng ngạc nhiên với Ibrahimovic, cầu thủ đã từng có 2 mùa giải liên tiếp tịt ngòi ở Champions League (với Juve mùa 2005-06, Inter mùa 2006-07). Nhưng đầu mùa này, sau khi bị chỉ trích thậm tệ ở trận ra quân thất bại của Inter ở vòng bảng Champions League (0-1 trên sân Fenerbahce), Ibra đã tìm lại được bàn thắng sau 2 năm “khát cháy”. Mới đây, anh cũng đã bị lên án vì “bỏ rơi” Inter suốt 5 tuần quan trọng cuối mùa, để rồi khi trở lại với động lực phi thường, anh đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới Parma, chính thức đem lại Scudetto cho Inter. Người Thụy Điển đang chọc giận Ibra, chắc cũng bởi họ muốn anh có thêm động lực để giúp cái Tài vượt lên cái Tật của mình. Ibra từng vào... tù Khi còn chơi bóng cho Ajax, Ibra từng bị tống giam vì một trò nghịch dại. Anh đã giả làm cảnh sát để bắt bớ một người đàn ông “hoạt động” trong các “Phố đèn đỏ” nổi tiếng ở Amsterdam. Song không may cho anh, người đó lại là một cán bộ công tác xã hội đang đi thị sát. |
Đông Khê