HLV Joachim Loew: Sứ mệnh cuối cùng

22/06/2012 14:50 GMT+7

(TT&VH) - Cách đây gần một tuần, HLV Joachim Loew đã hé lộ về việc sẽ nói lời chia tay với đội tuyển Đức sau World Cup 2014: “Đó là thời điểm cả hai bên hoặc bản thân tôi cần phải thay đổi. Đôi khi, bạn cũng cần phải tìm một cảm giác mới. Tuyển Đức, nơi tôi đã cống hiến mọi ý tưởng, nên có những tư duy mới. Với bản thân tôi, cũng thật thú vị khi có một thử thách mới, động lực mới”. Việc chiến lược gia này tạm biệt “Die Mannschaft” vào năm 2014 không quá khó hiểu bởi tới thời điểm đó, ông Loew đã có 10 năm gắn bó cùng “Xe tăng”, từ một trợ lý tới HLV.

Trong tám năm qua, ông Loew đã có nhiều đóng góp to lớn cho “Die Mannschaft”, nếu không muốn nói cả nền bóng đá Đức. Juergen Klinsmann là người dám khởi xướng cuộc cách mạng nhưng ông Loew mới chính là kiến trúc sư của lối chơi tấn công vừa hoa mỹ vừa khoa học hiện nay của tuyển Đức lẫn các CLB tại Bundesliga. Xét về mặt danh hiệu, sự xuất hiện của nhà cầm quân này và Klinsmann đã giúp “Die Mannschaft” đứng dậy đàng hoàng sau thảm bại tại EURO 2004 với vị trí thứ ba tại World Cup 2006, 2010 và ngôi á quân tại EURO 2008.

HLV Joachim Loew - Ảnh Getty

Tuy nhiên, những thất bại ngay trước cánh cửa tới thiên đường cũng là một nỗi đau khôn nguôi của ông Loew. Cuộc cách mạng về lối chơi của ông đã được khen ngợi nhưng sẽ chỉ đi vào lịch sử nếu chứng minh được rằng nó không chỉ hoa mỹ hơn mà có tính thực dụng cũng chẳng kém lối chơi lạnh lùng trước đây. Để chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài tới 16 năm của người Đức, từ sau World Cup 2010, ông Loew đã tiến hành vô số thử nghiệm, giúp “Die Mannschaft” hiện nay có thể thi đấu rất linh hoạt với năm sơ đồ chiến thuật khác nhau.

Tại EURO 2012, nhà cầm quân này lại “nêm” thêm một chút thực dụng vào lối chơi để tăng thêm cơ hội tiến tới ngai vàng của tuyển Đức. Đội bóng của ông Loew hiện vẫn lấy tấn công làm chủ đạo nhưng biết kết hợp với các toan tính, biết phá lối chơi và làm giảm cảm hứng của đối thủ khi cần, cũng như “găm” các quân bài giấu mặt (Mario Goetze và Marco Reus) cho những vòng tiếp theo. “Die Mannschaft” hiện không hào nhoáng như hai năm trước nhưng đã biết rút kinh nghiệm từ những thất bại trước đây và thể hiện một diện mạo khó lường hơn.

Hy Lạp hiện nay đang thi đấu giống hệt với phong cách của tuyển Đức trước đây. Đánh bại được Hy Lạp, đội bóng của ông Loew sẽ chứng minh cho tất cả thấy sự vượt trội của lối chơi tân thời trước những tư duy cũ kỹ và dĩ nhiên, tiến thêm một bước tới chức vô địch, sứ mệnh cuối cùng ông Loew vẫn chưa thực hiện được cho người Đức.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm