Lương cho Leandro: 15.000 USD/tháng cũng đáng từng xu

01/06/2010 11:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Leandro không còn nhận lương 10.000/tháng. Kỷ lục ấy đã được phá vỡ, và rất sâu, bởi chính anh.  

Năm ngoái, XM.HP đã nâng lương cho Leandro lên tới xấp xỉ 15.000 USD/tháng và phí lót tay cũng vượt quá 100.000 USD khá xa.

Với số tiền ấy, Leandro đã thực sự bỏ lại rất xa phía sau các cầu thủ khác xét về tiêu chí tiền lương. Vì Lee Nguyễn khi về HAGL và lúc Bình Dương cứu anh khỏi thất nghiệp, lương cũng chỉ chục ngàn Mỹ kim mỗi tháng.

Nhưng không phải bây giờ, từ khi xuất hiện, Leandro đã là cầu thủ của những kỷ lục liên quan tới các con số.


Người Hải Phòng cảm ơn Mauro (bìa trái hàng đầu) mang đến Lạch Tray Leandro chứ không vì Denilson.

Năm 2007, XM.HP “kết” Leandro, cò Mauro liền ra giá 80.000 USD chuyển nhượng và 10.000 USD tiền lương, một con số khủng khiếp ở thời điểm đó, bởi lúc ấy ngay cả những ngoại binh thuộc hàng top như Antonio (ĐT.LA) cũng chỉ nhận lương 5.000 USD/tháng, còn tổng giá trị chuyển nhượng của Marcio và Salatiel, 2 đồng đội của Leandro ở Matsubara, cũng chỉ vào cỡ 100.000 USD.

Và XMHP đã không mặc cả, vì họ hiểu để có một tài năng thì không thể bủn xỉn.

Thêm nữa, là một nhà môi giới lọc lõi nên cò Mauro thừa khôn ngoan để Leandro không kí hợp đồng dài hạn với XM.HP mà cứ kí ngắn hạn theo kiểu năm một. Sau khi mùa giải 2009 kết thúc, Leandro đã kí hợp đồng mới với XM.HP, và trong cuộc phỏng vấn với TT&VH tại Hải Phòng vào tháng 8 năm 2009, Leandro cũng xác nhận sẽ ở lại Lạch Tray cho tới hết mùa giải 2010.

Sẽ chỉ ở lại hết mùa 2010 và để Leandro không đi đâu cả, thì XMHP sẽ lại phải giúp Leandro phá vỡ kỷ lục lương ở V-League. Nếu không, sẽ có những đội bóng khác sẵn sàng cuỗm mất Leandro. Và cũng lại sẽ có kỷ lục mới.

Dù Leandro quý như Vàng, nhưng cách anh đến với XMHP lại không như nhiều người nghĩ.

Cách đây 3 năm, Leandro có tên trong thành phần CLB Matsubara tới Việt Nam thi đấu ở BTV Cup 2007. Lúc ấy, Leandro đang chơi bóng tại Brazil sau một mùa giải thi đấu ở Nga. Trong danh sách CLB Matsubara đoạt chức vô địch BTV Cup 2007, Leandro khoác áo số 10, nhưng anh thường chỉ ra sân thi đấu khoảng nửa hiệp, và ở giải đó, tiền vệ Marcio (số 7) và tiền đạo Salatiel (số 11) mới là những cái tên nổi bật nhất. XMHP rất thích cặp đôi trên, nhưng họ thất bại trước việc lôi kéo vì Bình Dương được chọn là khách hàng ưu tiên.

Nhưng trong rủi có may. Tưởng chỉ được mua “hàng dạt” nhưng XMHP lại vớ được "cục vàng".

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm