Rộn ràng từ hoàng cung đến đường phố

05/06/2008 11:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau Lễ khai mạc Festival Huế ngày 4/6, hàng loạt lễ hội được tổ chức nhiều nơi. Từ 6h sáng, đoàn rước ngự đạo cờ, lọng rợp sắc màu xuất phát từ Điện Thái Hòa ra Nghinh Lương Đình. Đông đảo người dân đứng hai bên đường xem lễ rước. 19h cùng ngày, gần 1.000 diễn viên quần chúng tham gia tế tự tại Đàn Nam Giao.
 
Cung thỉnh hoàng thượng xuất cung trong Lễ hội Nam Giao

Ông Nguyễn Hiền, Giám đốc Trung tâm Festival Huế khẳng định: “Hạn chế tối đa các tính diễn; từ Festival này, các lễ hội được làm mới, giản lược phần sân khấu hóa”. Vật phẩm, nghi thức tế tự bám sát cơ bản thông tin từ chính sử. Lễ tế Nam Giao trong Festival 2008 bám sát các thông tin sử liệu chép lại. Đội ngũ báo chí tuyên truyền tham gia Lễ tế Đàn Nam Giao cũng phải thuê trang phục khăn đóng, áo dài nam (kể cả nữ). Lễ tế lần này có sự tham dự của 120 bô lão, thuộc 8 làng có bề dày truyền thống văn hóa ở Thừa Thiên - Huế. Lực lượng này phụ trách chủ tế ở Phượng đàn (đàn vuông) theo các hướng: tây - bắc, đông - bắc; tây - nam; đông - nam.

Người đóng vai Vua tiến hành cáo tế trời đất ở Viên đàn, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Không khí trang nghiêm toát lên từ lễ hội này khiến nhiều du khách phải tấm tắc. Anh Quốc Hoàng, một người Huế xa quê cho rằng: “Yêu cầu về trang phục chính là thể hiện sự tôn trọng đối với lễ tế linh thiêng như thế này. Ngày xưa, tôi chỉ nghe các cụ già kể lại, nay mới tận mắt chứng kiến. Giá BTC cho quay và phát hành đĩa để du khách mua về làm quà thì hay quá!”.

Ở các sân khấu cộng đồng như Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, hoạt động âm nhạc đường phố, triển lãm “Truyện Kiều trên đá”, sắp đặt “Quảng trường Thi ca”… thu hút khá đông du khách thưởng lãm. Không chỉ có văn hóa - nghệ thuật, tuần văn hóa ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam ở Trung tâm Dịch vụ du lịch Festival với sự tham gia của 4 doanh nghiệp hấp dẫn người xem bởi những đặc sản tự chọn có giá 5.000 – 30.000 đ/món. Cùng ngày, cách phía Nam thành phố 10 km, chợ quê ngày hội ở xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy với nhiều trò chơi dân gian chính thức khai mạc. Nhiều du khách nước ngoài không ngại đường xá xa xôi tìm đến Cầu ngói Thanh Toàn chiêm ngưỡng không khí lễ hội vùng thôn quê.

Tối cùng ngày, đặc trưng dòng văn hóa các châu lục chính thức ra mắt tại các sân khấu nhỏ trong Đại Nội, cung An Định. Nhiều vị khách lớn tuổi dành phần lớn thời gian cho chương trình thời trang “Nét đan thanh” của nhà tạo mẫu Minh Hạnh tại Cung Trường Sanh.

Hôm nay, 5/6, ngoài các chương trình cộng đồng, Lễ hội Huyền Thoại sông Hương kéo dài 12 km từ ngã ba Bằng Lãng đến Nghinh Lương Đình. Một chiếc thuyền cung đình được phục chế nguyên bản sẽ chở nhà Vua và các quan khách tham dự yến tiệc (chương trình có bán vé) ngự lãm qua 18 điểm di tích trên hành trình. Theo sau thuyền ngự có 20 thuyền rồng hộ giá. Tại các điểm dừng chân tái hiện huyền thoại dòng sông, sẽ có những đoàn dân địa phương nghênh đón và dâng lễ vật.
 
Chùm ảnh: Lế hội Nam Giao ngày 4/6

Quang cảnh đoàn xuất cung

Đoàn rước trước cửa Ngọ Môn

Trên đường đến Phu Văn Lâu

Vua đi qua cửa Ngọ Môn

Vua đứng tế tại đàn Nam Giao

Quang cảnh buổi tế

Vua lễ tạ trời đất
Ảnh VTCnews
 
Khang An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm