Huyền thoại Socrates qua đời ở tuổi 57: Vĩnh biệt "Nhà hiền triết"

05/12/2011 11:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Chỉ hai ngày sau khi nhập viện vì nhiễm trùng đường ruột, huyền thoại bóng đá Brazil Socrates đã qua đời ở tuổi 57 tại Sao Paulo. Bóng đá thế giới lại phải nói lời chia tay với một cầu thủ vĩ đại nữa.

Trong đội hình Brazil ở thập niên 80 của thế kỷ trước, Socrates luôn là người nổi bật nhất nhờ chiều cao lênh khênh (1m93), vóc dáng gầy gò, hàng râu quai nón và mái tóc xoăn tít cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Đó hoàn toàn không phải vóc dáng của một cầu thủ, mà giống như một nhà hiền triết hơn. Thực tế thì tên của ông đã được đặt theo nhà hiền triết cổ đại Hy Lạp Socrates, một trong những người sáng lập ra nền triết học phương Tây.

Người ta còn gọi Socrates bằng nhiều biệt danh khác nữa. Tốt nghiệp y khoa nhưng chọn bóng đá làm sự nghiệp, ông được gọi là Bác sĩ. Còn biệt danh Gót chân vàng thì xuất phát từ nhận xét của Vua bóng đá Pele rằng Socrates có cú đánh gót (calcanhar) tuyệt hơn bất cứ ai. Nhưng để nói về lối chơi của ông thì không có gì thích hợp hơn cụm từ Nhà hiền triết. Sự khoan thai trong các tình huống xử lý bóng, nhờ khả năng đọc trận đấu cực tốt và những đường chuyền cực kỳ chính xác, là phẩm chất nổi bật của Socrates. Ngay từ hồi trai trẻ ông đã rất lười chạy trên sân, một phần vì lối chơi không tốn sức, một phần vì thể lực không đảm bảo do nghiện rượu và thuốc lá nặng.



Huyền thoại Socrates qua đời ở tuổi 57- Ảnh Getty

Song cũng chính chứng nghiện ngập ấy đã khiến Socrates phải sống những năm tháng cuối đời trong tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Chỉ trong vòng 4 tháng trước khi qua đời, Socrates đã phải 3 lần nhập viện vì những vấn đề về gan, đường ruột và huyết áp - di chứng nặng nề của những ngày tháng rượu chè tràn lan, và thuốc lá vô tội vạ.

Nỗi khắc khoải World Cup

Những đồng đội của Socrates tiết lộ rằng ông thường xuyên tập luyện ít hơn họ, do phải theo học đại học Y, nhưng vẫn là ngôi sao sáng nhất nhờ khả năng tiếp thu cực nhanh. Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, ĐT Brazil với Socrates là đầu tàu, cùng một loạt ngôi sao khác như Zico, Falcao, Junior,... đã chơi thứ bóng đá đẹp nhất từ trước đến nay. Tiếc rằng cái đẹp không đi liền với thành công. Rất nhiều chuyên gia bóng đá sau này đã gọi Brazil ở Espana 82 là đội bóng chơi đẹp nhất mà không vô địch. Trong trận đấu kinh điển với Italia, Socrates đã ghi một siêu phẩm với pha solo qua 3 cầu thủ trước khi hạ gục Dino Zoff, nhưng các nghệ sĩ Samba vẫn gục ngã 2-3 bởi sự chói sáng của Paolo Rossi với một hat-trick.

Bốn năm sau thất bại ấy, Socrates tiếp tục mang băng đội trưởng ĐT Brazil tham dự Mexico 86. Lần này, Brazil bị Pháp loại ở bán kết sau loạt sút luân lưu, và Socrates là người đá hỏng quả quyết định. Có lẽ vì quá đau đớn sau cú sốc này mà sau đó Socrates đã từ giã ĐTQG, để lại không ít dang dở.

Nhưng Socrates chưa bao giờ hết yêu sân cỏ. Chưa có cầu thủ bình thường nào, chứ đừng nói nghiện rượu, và thuốc lá, lại bất thần tái xuất sân cỏ ở tuổi... 50 như ông cả. Cuộc phiêu lưu cuối cùng của Socrates tại đội bóng nghiệp dư Garforth Town hồi năm 2004 diễn ra khá ngắn ngủi (1 tháng), nhưng cũng đủ trở thành một sự kiện đình đám.

T.C

Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira sinh ngày 19/02/1954 tại Belem, một thành phố bên bờ sông Amazon. Em ruột Socrates chính là Rai, thành viên ĐT Brazil VĐTG năm 1994. Ông có một vợ và 6 người con.

Các CLB đã chơi: Botafogo SP (1974-78, 57 trận/24 bàn), Corinthians (1978-84, 297/172), Fiorentina (1984-85, 25/6), Flamengo (1986-87, 11/3), Santos (1988-89, 5/2), Garfort Town (2004, 1/0).

ĐTQG (1979-86): 60 trận/22 bàn




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm