EURO 2008

Huyền thoại Luigi Riva: Italia sẽ đi tiếp

16/06/2008 18:24 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Cây ghi bàn số 1 mọi thời đại của Azzurri là Luigi Riva, người góp công lớn cho chức vô địch châu Âu đầu tiên và cũng là duy nhất của Italia năm 1968, hi vọng Italia sẽ xóa cái dớp đen đủi tại các kỳ Euro bằng cách đánh bại ĐT Pháp vào thứ 3 tới và lọt vào vòng tứ kết.

Kể từ năm 1968, Italia không giành thêm một chức vô địch châu Âu. Do đó, người hâm mộ rất kỳ vọng vào Euro 2008 này, nhưng sau 2 trận đấu kém thuyết phục trước Hà Lan và Romania cơ hội đi tiếp của thầy trò Donadoni gần như đã không còn. Tuy nhiên, huyền thoại Riva lại nghĩ khác, ông vẫn tin rằng Azzurri có thể đi tiếp thậm chí còn lặp lại chiến tích VĐTG năm 2006.

Huyền thoại Luigi Riva tin rằng Italia sẽ lọt vào tứ kết
 
“Dường như có một vận đen bám lấy Azzurri tại mỗi kỳ Euro mà chúng tôi tham gia. “Euro 2004 tại BĐN, Thụy Điển và Đan Mạch đã hòa nhau 2-2 ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, qua đó loại Italia ra khỏi cuộc chơi”, Riva nhớ lại.

“Còn Euro 1996 chúng tôi đã hòa Đức trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Đó là một kết quả không tồi song CH Czech đã may mắn hơn Italia khi ghi bàn ở phút cuối trong trận đấu với Nga và họ đi tiếp, Italia thì bị loại”.

“Từ đó để có thể thấy rằng Italia luôn kém may mắn tại mỗi kỳ Euro. Hy vọng tại kỳ Euro lần này lịch sử sẽ không lặp lại”, Luigi Riva nói.

Huyền thoại của bóng đá Italia cũng đã có mặt ở Zurich để chứng kiến trận hòa 1-1 giữa Italia và Romania.

“Nếu Mutu ghi bàn từ chấm phạt đền thì chúng tôi đã phải xách vali về nước, nhưng rất may điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi đã chơi tốt hơn so với trận thua Hà Lan song như thế là chưa đủ. Italia cần phải bản lĩnh và tập trung hơn nữa”, Riva nhận xét.

“Tôi tin rằng Italia sẽ đi tiếp sau khi đánh bại Pháp ở lượt đấu cuối cùng, mặc dù Pháp là đội bóng có nhiều duyên nợ với chúng tôi và là đội rất khó đánh bại”, Riva tự tin về tình thế của đội nhà.

M.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm