HLV Dusit Chalermsan: “Tôi đã toan nghĩ đến chuyện từ chức”

19/04/2011 11:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Tôi đã có thể báo với lãnh đạo, kèm theo lá đơn xin từ chức từ hơn một tuần trước đây rồi. Đó là thời điểm sau trận thua K.KH và đội bóng trở lại Hàm Rồng, chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Thanh Hóa ở vòng đấu sau đó. Nhưng, tôi được khuyên ở lại và cũng may mắn được các cầu thủ luôn ủng hộ tôi”, Dusit Chalermsan chia sẻ với TT&VH trong chiều qua, tức một ngày sau trận hòa N.SG trên sân nhà.

* Mới chỉ trải qua 2 trận hòa và một trận thua, nhưng vẻ như anh đã suy sụp. Sao thế?

- Bóng đá có thắng, có thua và chúng tôi đã không gặp may ở một vài thời điểm quyết định. Chỉ có điều, quá nhiều những lời bàn ra tán vào và tôi cảm thấy mệt mỏi. Như tôi đã nói, nếu không có sự động viên của các học trò và sự tin tưởng của bầu Đức (chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức), có thể tôi đã bỏ cuộc.

HLV Dusit

* Người ta đã thấy HA.GL có những trận đấu rất hay ở mùa này, nếu anh bỏ cuộc, nó đồng nghĩa với việc anh chịu thừa nhận mình bất tài?

- Chúng tôi có những cầu thủ giỏi, được đầu tư bài bản và có định hướng rõ ràng. Đội bóng cũng giữ sự đoàn kết rất cao. Đây là điều mà không phải ở đâu cũng tìm được. Tôi đã, đang và sẽ cố gắng, chừng nào còn cầm HA.GL. Với Dusit cầm sa bàn, cầu thủ có thể yên tâm cống hiến. Thành bại, tôi chịu hết. Nhưng, nếu đội bóng không tiến triển về mặt thành tích, thì điều đầu tiên là xem xét vai trò của HLV trưởng. Tôi còn là người giàu lòng tự trọng.

* Kế hoạch sắp tới của HA.GL là gì, khi khoảng cách với đội dẫn đầu đã nhiều hơn số điểm của 3 trận thắng?

- Trước mắt chúng tôi là một chặng đường khó khăn. Chúng tôi sẽ xiết chặt tay nhau lại, chiến đấu và cầu nguyện. Dù sao thì mùa giải vẫn chưa đi hết 1/2 lộ trình. Sau những ngày buồn, hy vọng mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn (cười).

* Xin cảm ơn anh và chúc đội bóng thi đấu khởi sắc!

CCKM (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm