Huyền thoại điện ảnh Gerard Depardieu - "Con quỷ" phá phách, vô độ

20/08/2011 10:52 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Huyền thoại điện ảnh Pháp Gerard Depardieu (62 tuổi) vừa có một hành động không thể chấp nhận được khi ông lên chuyến bay từ Paris tới Dublin trong tình trạng say xỉn. Ông nói với tiếp viên rằng muốn đi tiểu, nhưng họ ngăn ông lại vì máy bay sắp cất cánh. Thế là Depardieu đứng lên và “tè” ngay tại chỗ của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Depardieu có những hành động “gây rối” sau khi “nốc” rượu.

Nam diễn viên gạo cội Pháp này rất thích rượu. Chẳng thế mà ông có cả một vườn nho làm rượu ở Medoc và Depardieu luôn khoe khoang rằng mỗi ngày ông có thể “trút” vào cơ thể tới 5 chai rượu, thậm chí khi buồn ông còn uống nhiều hơn. Cách đây 10 năm, Depardieu đã trải qua một cuộc phẫu thuật thay tim nhân tạo, ông cũng từng gây tai nạn xe máy nghiêm trọng và phải chịu xử lý bằng pháp luật. Song tất cả những sự việc đó chẳng ngăn được con ma men trong người ông.

Thói lăng nhăng và ăn uống vô độ

Có thể nói, cuộc đời của Depardieu gặp rắc rối từ khi ông còn “trứng nước”. Sinh ra ở miền Trung nước Pháp, là con thứ 3 trong gia đình có 6 đứa con, cha ông là một công nhân mù chữ và luôn say xỉn. Mẹ ông từng nói rằng, hồi mang thai Depardieu bà từng nghĩ đến việc phá thai bằng kim đan len.

Còn Depardieu thì từng thú nhận, ông có quan hệ tình dục lần đầu tiên khi mới 9 tuổi và ở tuổi đó ông còn “dắt” cả súng trong người. Năm 12 tuổi, ông đã trốn khỏi nhà và ở cùng với 2 cô gái điếm. Sau đó, cuộc đời ông còn dính vào tội phạm, buôn bán ở chợ đen, cãi lộn trong các quán bar và bị tù giam trước khi xuất hiện trên sân khấu ở cuối tuổi vị thành niên theo lời khuyên của một bác sĩ tâm lý trong tù.

“Nếu tôi không trở thành một diễn viên thì có lẽ tôi đã là một kẻ giết người” - Depardieu từng nói.

Hồi năm 1970, Depardieu gặp Elisabeth tại trường sân khấu. Họ kết hôn và sống bên nhau 22 năm, cho đến năm 1992, khi Depardieu gặp cô nhân tình là người mẫu châu Phi Karine Sylla, ông đã sinh hạ với cô ta một con gái tên là Roxanne. Nhưng cuộc tình này chỉ kéo dài được 10 năm và sau đó Depardieu “cặp kè” với nữ diễn viên phim Bond - Carole Bouquet.

Ngoài những cuộc tình đó, Depardieu còn nổi tiếng với những hành vi khác người và mối quan hệ tình cảm rắc rối. Ông từng túm nữ nhà báo truyền hình trẻ ở Argentina, nơi Depardieu đến để nhận giải của một Liên hoan phim, và hôn cô đắm đuối ngay khi đang trả lời phỏng vấn. Cách đây 2 năm, Depardieu bị bắt gặp trong bộ dạng nude hoàn toàn trên bãi biển thơ mộng ở Mauritius cùng một cô gái 29 tuổi.

Depardieu là người có “tâm hồn” ăn uống. Ông đang sở hữu 2 quán ăn ở Paris và đâu như còn có mở một nhà hàng ở London. Trong thời gian quay phim 102 chú chó đốm ở London, Depardieu khăng khăng phải được ăn 5 món đặc sản trong 1 ngày, rồi ông “nhồi” nhiều đồ ăn, uống đến mức không thể đứng dậy được hoặc sau đó chỉ có thể đi ngủ chứ không làm được việc gì khác.

Được mệnh danh là huyền thoại điện ảnh sống vĩ đại nhất nước Pháp, nhưng Depardieu đã không ít lần gây rắc rối cho các nhà thiết kế trang phục vì sự tăng cân của mình. Có thể khi khởi quay một bộ phim cơ thể ông khá thon thả, nhưng đến thời kỳ cuối thì thân hình ông trở nên đẫy đà đến mức phải lồng thêm kịch bản để giải thích lý do cho sự bệ vệ của ông.

Trong người luôn có “ác quỷ”

Ngay sau khi ông gây tiếng vang quốc tế với vai diễn trong bộ phim Cyrano (1990), Depardieu đã bị tố là phạm tội cưỡng dâm. Thời điểm đó, tạp chí Time đã đăng một bài viết nói rằng Depardieu đã tham gia vào một vụ cưỡng dâm từ khi còn là một đứa trẻ. Nhưng Depardieu giải thích người ta đã trích dẫn sai lời nói của ông, mà thực ra Depardieu chỉ là người chứng kiến trong vụ cưỡng dâm đó.

Tuy đã cố gắng chứng minh là mình “vô tội”, song danh tiếng của nam diễn viên này vẫn bị ảnh hưởng, chưa kể có nhiều lời kêu gọi tẩy chay các bộ phim của ông.

Mặc dù Depardieu là một diễn viên thành công, nhưng mỗi năm ông chỉ kiếm được 4 triệu bảng từ điện ảnh. Thế nên, Depardieu đã lao vào các lĩnh vực khác và có thời điểm ông còn muốn trở thành một ông trùm dầu lửa, từng đặt cọc số tiền 1,2 triệu bảng để mua các cánh đồng ở Cuba... Nhưng “máu” làm giàu đó có lúc đã đưa ông vào những scandal về tiền bạc. Ông từng thừa nhận với cảnh sát rằng ông đã được trả tiền để tham dự một trận bóng bầu dục.

Là người liều lĩnh và mạo hiểm, ông rất khó điềm tĩnh được và vài năm trở lại đây tính khí thất thường cùng cách ăn nói chẳng biết nể ai của ông lại càng lộ rõ. Như trong chương trình trò chuyện truyền hình của Jonathan Ross hồi năm 2005, Depardieu đã xuất hiện trong bộ dạng thiếu tỉnh táo, nói líu cả lưỡi, vứt điếu thuốc lá xuống sàn và chửi thề rồi sau đó biện hộ rằng ông hiếm khi diễn trong tình trạng say xỉn.

Trong một chương trình của Pháp, Depardieu còn có hành xử đáng hổ thẹn hơn khi ông đã gọi một vị khách mời của chương trình là “đồ ngu” trước khi túm một người khác - con gái của cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterand - và hét lên: “Xin chào người đẹp, tôi chưa hề thấy cô ở đây” rồi sau đó hôn vào má cô. Depardieu còn có hành động rất hung hãn ở Italia, húc đầu vào một nhiếp ảnh gia đang cố gắng chụp hình ông với cô bạn gái mới nhất khi họ đang đi mua sắm.

Thật buồn là cậu con trai đã quá cố của ông là Guillaume cũng thừa hưởng “thói” vô độ của cha mình. Nam diễn viên điển trai 37 tuổi này đã chết vì bệnh viêm phổi hồi năm 2008 sau một cuộc chiến dài đối chọi với chứng lạm dụng các chất gây nghiện và anh ta cũng đã 2 lần phải ngồi tù vì buôn bán ma túy và trộm cắp.

Mối quan hệ giữa 2 cha con Depardieu từng rất căng thẳng. Sau cái chết của con trai, Depardieu từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng “giữa 2 cha con chỉ có điểm chung duy nhất là trong người đều có những con quỷ”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm