West Ham - M.U 4-0: Nỗi hổ thẹn ở Upton Park

02/12/2010 11:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Có rất nhiều cách để "buông" một giải đấu, nhưng M.U lại chọn cách tệ nhất. Thất bại thảm hại 0-4 trên sân đội bóng đang khốn khó như West Ham là một điều khó có thể chấp nhận với đội bóng đang mang vị thế đương kim vô địch như họ.

Thất bại của M.U có lẽ không khiến các fan của họ đau đến thế nếu như trước đó vài ngày, Quỷ đỏ không chơi một trận đấu hay nhất từ đầu mùa, khi đè bẹp Blackburn 7-1 và độc chiếm ngôi đầu bảng do Chelsea bị cầm hòa ở St Jame's Park. Nhưng sẽ là khiên cưỡng nếu cho rằng những đôi chân M.U còn trên mây sau trận đại thắng ấy. Lý do: ở Upton Park là một Quỷ đỏ khác hẳn, với 10 sự thay đổi so với trận đấu cuối tuần.

Cho dù vẫn có Giggs và Fletcher ở tuyến giữa, cùng Chicharito đá cắm trên hàng tấn công, song rõ ràng việc thay đổi hàng loạt đã tác động rất lớn đến lối chơi của M.U. Trong khi Anderson và Fletcher không có được sự kết dính cần thiết nơi tuyến giữa thì hai cầu thủ chạy cánh là Obertan và Bebe lại lạm dụng những pha đi  bóng cá nhân và dễ bị bắt bài. Trong khi đó, hàng phòng ngự lại đánh mất sự quyết liệt vào những thời điểm quyết định nhất, và đó là nguyên nhân gây nên những bàn thua đáng trách.

*Thảm họa hàng phòng ngự

Sự tiếc nuối của Giggs - Ảnh AP

Sau trận đấu, Giggs tỏ vẻ tiếc nuối khi cho rằng thế trận có thể đã khác nếu cú sút của Obertan ở phút thứ 7 thắng được thủ thành Robert Green. Nhưng chính mành lưới của M.U cũng đã rung lên sau một cú sút của Obina, tiếc rằng nó đã chạm vào Spector, người đã ở vào thế việt vị. Và West Ham cũng chẳng phải đợi lâu để có bàn mở tỷ số. Một rừng hậu vệ M.U vẫn không thể ngăn cản được Jonathan Spector băng vào đánh đầu từ đường chuyền của Obina. Và người đáng trách nhất là Fletcher với pha theo kèm hời hợt.

Sir Alex chẳng lạ gì Spector, một cầu thủ bị xem là sản phẩm thất bại của lò đào tạo M.U. Trong ba năm khoác áo Quỷ đỏ, anh chàng người Mỹ ấy chỉ được đá chính vỏn vẹn 8 trận và không có nổi một bàn thắng. Chính xác hơn là trong 6 năm ở xứ sương mù, Spector chưa sút tung lưới đội bóng nào. Thế nhưng trong lần đầu tiên được đôn lên đá tiền vệ, anh đã lập một cú đúp. Gần cuối hiệp một, Spector trừng phạt đội bóng cũ thêm một lần nữa khi băng vào dứt điểm cận thành. Trong tình huống này, đáng ra Fabio có thể phá bóng, nhưng anh lại trượt ngã một cách rất vô duyên.

Ngày thảm họa của hàng phòng ngự M.U chưa dừng lại ở đấy. Sự rời rạc và chậm chạp đến khó hiểu của các mắt xích đã biến họ thành cừu non cho các chân sút West Ham. Trong hiệp hai, họ nhận thêm hai bàn thắng nữa từ những pha dứt điểm của Carlton Cole. Đến lượt trung vệ Evans mắc lỗi vị trí khi để Cole lẳng lặng từ phía sau lao vào đánh đầu ung dung ở phút 56. Chỉ 10 phút sau, tiền đạo này lại xoay trở như chỗ không người trước khi dứt điểm chéo góc ấn định chiến thắng huy hoàng cho West Ham, đội bóng đang vật lộn ở Premier League.

*"Buông" để được gì?

Ngay sau thất bại này, trên các diễn đàn liên tục nổ ra những cuộc tranh cãi rằng việc M.U chủ động buông trận đấu này là đúng hay sai. Ở Premier League này, màn trình diễn của những Chelsea, Arsenal và chính M.U đã cho thấy sự cần thiết thực sự của một đội bóng có chiều sâu đội hình. Đến Chelsea nổi tiếng về sự ổn định cũng cho thấy những dấu hiệu rệu rã khi những trụ cột vắng mặt hoặc không đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Sau một mùa giải mất chức vô địch, M.U hiểu rằng họ cần tập trung tốt nhất cho đấu trường đáng được ưu tiên, thay vì cố gắng vô địch Cúp Carling lần thứ ba liên tiếp.

Hồi tháng 9/2007, M.U từng chủ động buộng Cúp Carling từ rất sớm với việc tung đội hình hai khi tiếp Coventry trên sân nhà ở vòng ba. Kết quả, họ thua 0-2 và bị người hâm mộ chỉ trích khá nhiều. Nhưng kết thúc mùa giải ấy, M.U giành cú đúp Premier League và Champions League. Một kịch bản tương tự sẽ lặp lại ở mùa giải này? Không ai có thể khẳng định điều đó, nhưng rõ ràng thầy trò Sir Alex sẽ rảnh chân cho những mục tiêu khác danh giá hơn.

Thực tế là không nhiều người sốc vì M.U thua trận. Họ chỉ sốc vì tỷ số quá ư đậm đà cùng một lối chơi bạc nhược. Cứ cho rằng bộ mặt của đội bóng sẽ đổi khác hoàn toàn khi các trụ cột trở lại, nhưng nếu như những gương mặt đầy kỳ vọng như Smalling, Obertan, Chicharito,... không tạo được niềm tin, thì làm sao Quỷ đỏ có thể nuôi dưỡng tham vọng cho đến tháng 5 năm sau?

Tuấn Cương

Thông tin trận đấu
West Ham: Green, Faubert, Tomkins (Reid 74’), Upson, Ben-Haim, Barrera (Hines 77’), Kovac, Spector, Boa Morte, Cole, Obinna.
M.U: Kuszczak - O'Shea, Smalling, Evans (Brown 73’), Fabio (Rafael 65’) - Fletcher, Anderson, Giggs - Obertan, Chicharito, Bebe (Macheda 46’).
Ghi bàn: Spector 22’, 37’, Carlton Cole 56’, 66’.

Thất bại đầu tiên

Khi Real Madrid bị Barca hạ nhục 5-0, không ít mancunian đã hả hê bởi họ đã trở thành đội bóng duy nhất trong số 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu bất bại. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài được đúng 1 ngày. Trận thua cay đắng 0-4 trước West Ham là thất bại đầu tiên của M.U sau 22 trận bất bại trên mọi đấu trường ở mùa giải này (14 thắng, 8 hòa). Còn nếu tính cả mùa giải trước thì chuỗi trận bất bại của M.U đã bị dừng lại ở con số 29. Trận thua gần nhất trước đó là thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League 2009-10 (ngày 03/04/2010).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm