Chelsea sa thải Carlo Ancelotti: Vật tế thần

24/05/2011 11:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau khi bị loại khỏi tứ kết Champions League, Chelsea về nhì ở Premier League, Carlo Ancelotti bị sa thải và cùng với một đội hình già cỗi, những rạn vỡ ở Stamford Bridge là lớn hơn nhiều so với những gì có thể nhìn thấy được.

Kẻ giơ đầu chịu báng

Chủ nhật, 22/5, Chelsea ra một tuyên bố trên trang web của họ nói “CLB Chelsea có thể xác nhận rằng Carlo Ancelotti đã chia tay đội bóng ngày hôm nay”. Sau thất bại ở Goodison Park trước Everton trong trận đấu khép lại mùa giải, cuối cùng thì điều nhiều người dự đoán cũng đã được Roman Abramovich thực hiện. Không ai lạ gì sự thiếu kiên nhẫn và đòi hỏi khắt khe của tỉ phú người Nga. Những HLV bao gồm Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari đã đến rồi đi ở Stamford Bridge chỉ sau những cú vấp ngã đầu tiên. Tuy nhiên, riêng trường hợp Ancelotti có lẽ sẽ là quyết định đáng tiếc nhất với các CĐV áo xanh trong suốt những năm dưới thời Abramovich.

Mùa giải tới đội bóng áo xanh sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Họ thật sự cần một người am hiểu đội bóng, đã quen thuộc với Premier League, tài năng và biết cách xây dựng cho dài hạn. Chiến lược gia người Italia chính là một người như thế. Vấn đề đầu tiên, có thể nhìn thấy trước của Chelsea không Ancelotti là năm 2012 sẽ diễn ra giải vô địch châu Phi, đồng nghĩa với việc giai đoạn khốc liệt từ Giáng sinh đến hết tháng 1 họ sẽ không có Didier Drogba (nếu anh vẫn còn ở lại), Michael Essien (người sẽ còn quan trọng hơn cả Drogba ở mùa sau), John Obi Mikel và tiền đạo cánh là nguồn cảm hứng lớn ở mùa này Salomon Kalou. Nếu Ancelotti được cho thêm cơ hội, ông đã có thể chuẩn bị cho những tổn thất được báo trước đó từ mùa Hè.

Chelsea đã đúng khi sa thải HLV Ancelotti?- Ảnh Getty

Vấn đề thứ hai, đội bóng áo xanh không hề được chuẩn bị cho tương lai. Những John Terry (30 tuổi), Frank Lampard (33 vào tháng tới), Ashley Cole (30) và Drogba (33) đã xuất hiện những dấu hiệu cạn kiệt sức lực và cảm hứng ngay từ mùa giải này. Chưa đến mức cần một sự thay đổi hàng loạt, nhưng Chelsea sẽ phải bắt đầu một quá trình chuyển giao mà họ hy vọng sẽ êm ả ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn. Một lần nữa, nếu Ancelotti được cho cơ hội, ông đã có thể làm điều đó tốt không kém ai, nếu không muốn nói là tốt nhất.

Đến giờ, có lẽ không còn nhiều người nghi ngờ tình cảm mà Abramovich dành cho Chelsea. Ông quả thực đã làm được những điều phi thường để biến đổi hoàn toàn lịch sử Stamford Bridge, nhưng sự bất ổn và vội vàng của tỉ phú người Nga thực sự là một vấn đề nghiêm trọng cho các CĐV áo xanh. Trên thực tế, ông chưa bao giờ gắn bó được với HLV nào quá ba mùa giải, thường chỉ là 1-2 mùa. Điều đó không chỉ khiến đội bóng trở nên thiếu ổn định, nó còn tạo ra một tiền lệ xấu khi những HLV ở Chelsea sau Mourinho chỉ tập trung vào thành tích trước mắt.

Tương lai ảm đạm

Tình thế chung ở Premier League giờ cũng đã thay đổi nhiều. Abramovich không còn có thể dùng tiền bạc đánh bạt các đối thủ khác như những năm đầu tiên nữa. Manchester City bây giờ mới là số một trên thị trường chuyển nhượng, nhất là sau khi họ đã giành suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. M.U vẫn là kẻ thống trị số một chừng nào Ferguson còn ở Old Trafford. Arsenal, Liverpool hay Tottenham, trong bối cảnh không thật thành công ở mùa này, vẫn có tương lai sáng sủa hơn so với Chelsea.

Những tin đồn trên báo chí Anh cho biết Abramovich đang cố gắng liên lạc với Romelu Lukaku, tiền đạo 18 tuổi người Bỉ đang là món hàng nóng trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè và Andres Villas-Boas, HLV 33 tuổi vừa đoạt cú đúp với Porto. Tuy nhiên, dẫu cho họ là những gương mặt trẻ đầy ấn tượng và rất thành công, họ vẫn không phải là Drogba và Mourinho. Điều tương tự cũng đúng với Josh McEachran, với kỳ vọng quá lớn ở Stamford Bridge rằng tiền vệ 18 tuổi này sẽ có thể thay thế Frank Lampard. Trên thực tế, họ là những cầu thủ và HLV khác nhau, về phong cách, tố chất kỹ thuật và tư duy bóng đá. Lẽ đó, thay vì cố gắng tìm ra một Lampard mới, một Drogba mới hay một Ricardo Carvalho mới (trong hình ảnh David Luiz), Chelsea lẽ ra phải tạo ra cho mình một thế hệ thay thế có cá tính riêng. Ancelotti đã có thể làm được điều đó, nếu như ông có cơ hội.

Là một người thận trọng, nhưng HLV người Italia đã rất nỗ lực trong việc sửa chữa những sai lầm do việc chạy theo thành tích của những người tiền nhiệm. Ông trao nhiều cơ hội hơn cho Jeffrey Bruma, Gael Kakuta, Patrick Van Anholt, Ryan Bertrand, McEachran, cho mượn Daniel Sturridge sang Bolton, nơi anh đã chơi rất tốt, cũng như đầu tư vào các cầu thủ trẻ, như Luiz. Thật cay đắng cho Ancelotti khi ông không thể chứng kiến những thành quả của công cuộc đó trong mùa giải tới và chẳng ai biết được người tiếp theo ở Chelsea sẽ làm gì với họ.

Để kết luận, việc chia tay với chiến lược gia người Italia có thể gây ra những ảnh hưởng tồi tệ khó lường với CLB áo xanh như một tổng thể. Abramovich lẽ ra phải kiên nhẫn hơn, đánh giá HLV trên thành công của họ trong dài hạn, thể hiện sự ủng hộ không lung lay và rất cần thiết trong giai đoạn chuyển giao sống còn này, dù người HLV đó có mang được về Stamford Bridge chiếc cúp Champions League hay không. Bằng mọi giá phải giành được vinh quang ở châu Âu để thỏa mãn tham vọng cá nhân của tỉ phú người Nga, đã đẩy Chelsea vào tình cảnh sa thải 4 HLV trong vòng 5 năm, phải chi tiêu nhiều hơn, mất dần động lực, tuột xuống trên bảng xếp hạng. Nếu là tình yêu bóng đá, đó không phải là một tình yêu lành mạnh.

Trần Trọng

Ancelotti, Chelsea & Con số

109: Ancelotti đã trải qua 109 trận cùng Chelsea trong hai mùa giải với thành tích 67 trận thắng, 20 hòa và 22 bại

61,47%: Ancelotti đã chiến thắng trong 61,47% các trận cùng Chelsea, cao nhất ở tất cả các đội bóng mà ông từng dẫn dắt (với Milan chỉ là 56,66% và Juventus là 55,26%). Trớ trêu thay, Chelsea cũng là đội duy nhất sa thải Ancelotti tính tới thời điểm này trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

6: Ancelotti sẽ được bồi thường 6 triệu bảng, tương đương với tiền lương một năm do ông vẫn còn lại một năm trong hợp đồng với Chelsea.

Ancelotti muốn ở lại Premier League

Báo chí Anh cho biết Ancelotti nhận quyết định sa thải ở... hành lang sân Goodison Park, chưa đầy 1 tiếng sau trận thua Everton 0-1. Đó cũng là cái cách mà West Ham sa thải Avram Grant, cựu HLV Chelsea, sau thất bại trước Wigan. Ancelotti cho biết ông vẫn muốn dẫn dắt một CLB Anh: "Tôi đã trải qua hai mùa tuyệt vời ở Chelsea. Tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định của CLB. Tôi tự hào về những gì mình đã làm được và giờ là lúc nghĩ đến tương lai. Giờ là lúc cho kỳ nghỉ hè nhưng tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Trong suy nghĩ, tôi vẫn muốn ở lại Premier League. Đó là sự lựa chọn số 1 của tôi". Hôm thứ Bảy vừa qua, Ancelotti còn nói rằng ông sẵn sàng đảm nhận công việc ở West Ham, đội bóng đã xuống hạng, nếu bị Chelsea sa thải. Cùng rời Stamford Bridge với Ancelotti còn có người trợ lý Bruno Demichelis.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm