Barca: 5 năm của Messi

16/11/2008 11:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ngày 16/11/2003, Barca thua Porto của Mourinho 0-2 trong trận giao hữu trên sân Do Dragao. Nhưng nó lại đánh dấu sự kiện quan trọng đối với đội bóng xứ Catalunya cũng như với bóng đá thế giới, khi HLV Rijkaard quyết định tung một cầu thủ có vóc dáng nhỏ bé vào sân ở thời điểm chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ. Cậu bé đó có tên là Lionel Messi và đấy mới là lần đầu tiên cậu được vào sân trong một trận đấu của đội lớn. Đúng 5 năm sau, cậu bé đó đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới.
 
Đêm nay, Messi sẽ kỷ niệm 5 năm chơi cho Barca bằng một chiến thắng?

Mourinho, một trong những người đầu tiên được chứng kiến màn ra mắt kể trên của Messi hiểu rất rõ cầu thủ này đã trưởng thành nhanh đến mức nào. Bởi 2 năm sau, khi Barca gặp Chelsea của Mourinho ở vòng 1/8 Champions League, chính Messi đã khuấy đảo hàng phòng ngự đội chủ sân Stamford Bridge, mở ra chiến thắng cho Barca. Từ đấy, đội quân của Rijkaard đi thẳng một mạch tới trận chung kết và giành chức VĐ.

Messi không có mặt trong trận chung kết nói trên vì anh bị chấn thương. Nhưng với tài năng ngày càng đạt tới độ chín, những trận chung kết vẫn đang chờ đợi anh ở phía trước. Trận gặp Recre đêm nay không phải là trận chung kết, tính chất của nó cũng không đến nỗi quá quan trọng. Song nó lại đánh dấu cột mốc tròn 5 năm kể từ ngày Messi chính thức bước chân vào đội 1. Và vì thế, hẳn “Leo” cũng mong mỏi sẽ có được một trận đấu đáng nhớ.
 
H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm