Messi: Tôi không ích kỷ

10/11/2008 22:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiền đạo của Barcelona Lionel Messi khẳng định rằng anh “tuyệt đối không ích kỷ” trên sân bóng và cũng không dự định thay đổi lối chơi của mình.

Phát biểu trên tạp chí “Kicker” của Đức, cầu thủ tài năng của Barca và của đội tuyển Argentina cho rằng lối chơi với tốc độ nhanh thuộc về bản năng của anh rất phù hợp với phương thức chơi bóng hiện nay của “gã khổng lồ xứ Catalonia” dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola.

“La Pulga” cũng khẳng định anh tuyệt đối không chơi bóng một cách ích kỷ trên sân, đồng thời cho biết sự ra đi của Ronaldinho và Deco cùng với cách huấn luyện của Guardiola, đã cho phép anh được tự do tham gia nhiều hơn trong phân phối bóng và phát động tấn công.

Thực tế trên sân cỏ cũng chứng minh Lionel Messi luôn chơi bóng với tinh thần đồng đội cao và hiện nay cùng với “sư tử” Samuel Eto’o đang tạo nên một bộ đôi tấn công “khủng” nhất thế giới.
 
Messi chơi bóng với tinh thần đồng đội cao

Kể từ đầu mùa bóng tới nay, hai tiền đạo này đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng trong tổng số 34 bàn của FC Barcelona tại La Liga, đồng thời kiến tạo cho đồng đội ghi thêm 24 bàn thắng khác, thể hiện một sự phối hợp tuyệt vời.

Nếu tính tổng cộng cả các cuộc tranh tài khác như Champions League và Cúp Nhà vua, bộ đôi sát thủ này đã ghi tới 26 trên tổng số 50 bàn thắng của Barca (52%) và tạo điều kiện để đồng đội ghi 34 bàn thắng khác (68%), và đó lại là một bằng chứng cho thấy Messi không cá nhân chủ nghĩa.

Riêng Messi ghi được sáu bàn thắng tại La Liga và bốn bàn thắng tại Champions League, đồng thời kiến tạo 10 đường chuyền bóng thành bàn (8 tại La Liga và 2 tại Champions League).

Một phần quan trọng của các bàn thắng của Eto’o đều xuất phát từ sự kiến tạo của Messi.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm