Ferguson lãnh án phạt của FA: Thế mới là Sir Alex

20/11/2008 09:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ở xứ sở sương mù, người ta đã quá quen thuộc với khuôn mặt đỏ gay cùng những hành động và lời nói bực bội nhắm vào các trọng tài của Sir Alex Ferguson. Chính vì thế bản án cấm chỉ đạo 2 trận cùng số tiền phạt 10.000 bảng của FA dành cho ông chẳng khiến ai bất ngờ.
 
Trọng tài Mike Dean hẳn còn nhớ cảnh tượng sau khi kết thúc trận M.U-Hull City ở Old Trafford hôm 1/11 vừa qua. Mặc dù Quỷ đỏ là đội chiến thắng (4-3), song Fergusson vẫn hằm hằm lao tới cự nự với tổ trọng tài, chỉ thẳng vào mặt của Dean, và nếu như đội trưởng Gary Neville không kịp ôm lấy ông thầy nóng tính thì chưa hiểu điều gì sẽ xảy ra.
 
Vị HLV 66 tuổi này cho rằng trọng tài Mike Dean đã nương tay với đội khách khi không đuổi Michael Turner sau pha phạm lỗi với Michael Carick ở hiệp hai. Trước đó, hậu vệ này đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 20, và nếu thêm một thẻ nữa là anh bị đuổi khỏi sân. Tình huống ấy diễn ra khi tỷ số là 4-1 nghiêng về M.U. Ferguson cũng bức xúc vì M.U bị thổi phạt đền trong tình huống tranh bóng giữa Rio Ferdinand và Bernard Mendy ở phút 82 bởi sau pha sút thành công của Geovanni, tỷ số là 4-3 và M.U đã phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng.


Sir Alex cho rằng trọng tài Mike Dean đã nương tay với đội khách

Ferguson là người luôn hết mực bảo vệ những cầu thủ của mình trong những tình huống tương tự. Chỉ riêng mùa giải trước, ông đã 3 lần gặp rắc rối với các quan chức của FA vì những lời chỉ trích thô lỗ của mình. Tháng 8/2007, ông lăng mạ trọng tài Steve Bennett vì đã đuổi Ronaldo khi M.U làm khách trên sân Fratton Park của Portsmouth. Tháng 3 vừa qua, ông lại chỉ trích trọng tài Martin Atkinson thật đáng hổ thẹn vì những tiếng còi thiếu chính xác khiến đội của ông thua Portsmouth 0-1 ở tứ kết Cúp FA. Song có lẽ đáng nhó nhất là những lời xúc phạm nặng nề với Mark Clattenburg, người cầm còi trận M.U thua Bolton 0-1 tại Reebork. Khi ấy, Ferguson đã bị cấm chỉ đạo 2 trận và phạt 5000 bảng.
 
Lần này, Mike Dean trở thành cái tên thứ 4 trong danh sách gây hấn của Ferguson, và những "tiền án" trước đây đã khiến FA không nương tay với Sir Alex nữa. Số trận cấm chỉ đạo vẫn là 2 song số tiền phạt đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên án phạt này chỉ có hiệu lực từ ngày 2/12. Có nghĩa là Ferguson vẫn có thể ngồi trên băng ghế huấn luyện M.U trong chuyến làm khách tới sân Villa Park cuối tuần này, cũng như trận derby quan trọng với Man City ở vòng 15. Ông sẽ chỉ bị cấm chỉ đạo ở tứ kết Cúp Carling gặp Blackburn và trận đấu với Sunderland tại vòng 16 Premier League. Cả hai trận đấu này đều diễn ra ở Old Trafford.
 
Thực ra điều này cũng chẳng phải một bất lợi lớn lắm đối với M.U bởi Ferguson vẫn có thể tiếp xúc với các học trò trước trận đấu, trong giờ nghỉ, cũng như trao đổi bằng điện thoại với các trợ lý từ trên khán đài. Cái mà Ferguson, cũng như M.U, bị mất lớn nhất trong vụ này chính là sự thiện cảm từ các trọng tài Premier League, cũng như các quan chức FA. Mà đôi khi chức vô địch của một đội bóng lại bị quyết định bởi những yếu tố nhạy cảm như thế này.
 

5.000 bảng cho Moyes

Cũng phải nhận án phạt cùng thời điểm với Sir Alex Ferguson là HLV David Moyes của Everton. Trong trận Everton thắng Stoke City 3-2 hồi tháng 9, Moyes đã bị trọng tài Alan Wiley đuổi lên khán đài vì đã chỉ trích ông về việc không cho Everton hưởng một quả phạt đền khi Leon Cort để bóng chạm tay. Tuy nhiên, do sau này đã nhận lỗi, đồng thời chưa có "tiền án" giống như Ferguson", nên án phạt của Moyes nhẹ hơn, ông chỉ phải nộp 5000 bảng (7.500 USD) tiền phạt chứ không bị cấm chỉ đạo.

1.000 bảng cho Phil Brown

Ngoài Sir Alex và Moyes, cả HLV Phil Brown của Hull City cũng đã bị phạt 1.000 bảng sau khi thừa nhận đã có hành vi không đúng đắn trong trận thua Wigan 0-5 hôm 30/8. Theo báo cáo của các trọng tài cũng như giám sát trận đấu thì Brown đã dùng chân đá văng chai nước ngay trước mặt trong tài Michael Jones. Sở dĩ hình phạt dành cho Brown nhẹ hơn so với 2 nhân vật kể trên là vì ngay sau đó, ông đã có lời xin lỗi trong tài thứ 4 và hứa hẹn sẽ không để những sai lầm như thế lặp lại trong tương lai. Brown giải thích rằng ông đã không giữ được bình tĩnh vì đội nhà đã thua quá đậm trước một đối thủ mùa trước còn cùng họ chơi ở Championship.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm