08/03/2009 08:42 GMT+7 | Văn hoá
Cách đây 5 năm, khi làm phim Dốc tình, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cùng lúc băn khoăn về “cái mũi” của cả hai diễn viên chính trong phim. Mũi của Huy Khánh thì quá Tây, còn của Bảo Hoà lại quá nét…sau cuộc phẫu thuật.
Song vì quá mê nhân vật, Khánh đã mạnh dạn xin đạo diễn “cho em được đóng thử”… Thế là từ vai thằng Thái có cái mũi “ Tây”, Huy Khánh như dần được các đạo diễn nhớ mặt và thậm chí còn nhấn mạnh “nó vẫn đậm nét Việt đấy chớ”. Trong vòng 3 năm trở lại đây, các đạo diễn cả hai miền Nam- Bắc đã liên tục mời anh vào phim. Cùng với hai giải thưởng Diễn viên triển vọng năm 2007 của Đài Truyền hình Việt Nam và giải Huy chương Bạc cho diễn viên xuất sắc trong LHSKNTTQ năm 2008, Khánh đã bước đầu khẳng định nghị lực cùng lòng yêu nghề của mình.
* Đến hôm nay Khánh có thể mỉm cười tự tin khi quyết định chọn cho mình con đường nghệ thuật nói chung và lĩnh vực Điện ảnh nói riêng?
Ồ, chị nhìn xem Khánh đang cười rạng rỡ, đầy tự tin đấy chứ, đâu phải là mỉm cười nữa…Còn đường đi với Khánh bây giờ không phải tìm hướng nữa mà là tìm cách phấn đấu, giữ gìn, đầu tư, và phát triển nghề nghiệp cho đúng với vị trí, chức năng của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp.
* Chuyện tình xa xứ bước đầu thành công và được ghi nhận về tay nghề dàn dựng của đạo diễn, cùng dàn diễn viên diễn xuất khá tròn vai. Khánh có cảm nhận gì khi lần đầu tiên xem phim, lại ngồi chung với cánh nhà báo cùng các đồng nghiệp trong ngành ?
Khánh hạnh phúc và thực sự xúc động trước những cái bắt tay, lời chúc mừng của một số nhà báo và đồng nghiệp… Giờ đây, ngồi ngẫm lại, Khánh hơi “hoảng” vì đúng thời điểm quay, Khánh phải tham gia cùng lúc tới ba bộ phim ( Hạnh phúc mong manh, Áo cưới thiên đường và Chuyện tình xa xứ ). Lịch làm việc cứ đan xen chi chít liên tục giữa các phim, đến nỗi do quá mệt mà Khánh đã ngủ gật luôn khi đang quay cảnh hôn nồng nàn trong xe hơi với diễn viên Ngọc Diệp. Song do cách tư duy và làm việc rất chuyên nghiệp của cả êkíp đoàn phim, nhất là đạo diễn Victor Vũ - người luôn biết cách gieo tư duy, cảm xúc và luôn động viên mỗi diễn viên phải tìm ra nét diễn thật riêng, đồng thời luôn có sự phối hợp tự nhiên giữa các nhân vật trong từng bối cảnh phim nên mọi người mới có được thành công như vậy. Hiếu là nhân vật luôn sống nội tâm và đã có những biến động thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Một mình anh luôn phải đối đầu với 3 người phụ nữ : mẹ, vợ và người yêu. Cái khó nhất mà Khánh muốn thể hiện khi vào vai là một cuộc sống giả mà thật, được đồng hành với cuộc tình thật lại giả. Trong sâu thẳm con người của Hiếu luôn ẩn hiện hai cuộc sống và hai mối tình khó xử lý. Khánh rất thích tiết tấu nhanh, gọn của bố cục bộ phim và cái “ Lững lờ” của kết phim.
* Có thể nói thế mạnh của Khánh là ngoại hình. Tới thời điểm này Khánh có nảy sinh tư tưởng chủ quan “chặc lưỡi cho qua”, khi nghĩ mình đang là một diễn viên mà các nhà biên kịch, đạo diễn phải tự tìm đến?
Hiện giờ Khanh không phải là người đang tự đắc mà luôn muốn tìm cái mới. Đó là được hóa thân thành một nhân vật “ác” chuyên nghiệp.
* Nhưng với nụ cười đầy thiện cảm kia, thì khó có thể tải một dã tâm đen tối?
Một người với ngoại hình thư sinh, có vẻ là hiền lành, nhưng bản chất lại là kẻ nhiều mưu mô vẫn được chưa chị… Lúc đó Khánh sẽ tìm cách thể hiện qua lời thoại, mỗi cử chỉ, hành động của nhân vật và… Xin chị cho Khánh khẳng định điều này: nếu đã là một diễn viên chuyên nghiệp, ngoài sự đam mê, nhạy cảm của nghề… đã đạt 50 % yêu cầu. Còn 50 % còn lại là lòng tự tin, sự khám phá và luôn biết cách chủ động làm mới cho mình.
* Một câu nói ý nghĩa về nghề mà Khánh nhớ mãi ?
Đó là câu nói đùa nhưng là sự khẳng định tinh tế của đạo diễn Lưu Trọng Ninh sau khi hoàn thành bộ phim Dốc tình: “Mày phải cảm ơn tao, vì nếu không chọn mày vào vai chính, thì sẽ không có đạo diễn nào chọn, bởi cái mũi mày quá Tây. Sau phim này, nhất định mày sẽ có tiếng và luôn được các đạo diễn mời đóng phim”. Có lẽ Khánh là người có duyên với con người và Thủ đô Hà Nội. Bởi anh Ninh là người trao thẻ vào nghề cho Khánh và hai giải thưởng trên của Khánh đều được trao tại Thủ đô Hà Nội. Khởi đầu cho năm mới 2009, Khánh sẽ tham gia bộ phim Truyền hình Vượt ngục cũng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.
* Vậy còn một câu nói ý nghĩa trong đời ?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất