Real Madrid: Mua thật dễ, bán thật khó

22/08/2009 13:41 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Có đôi chút lấn cấn, như trong vụ Xabi Alonso, song vẫn phải thừa nhận là Real Madrid chẳng gặp mấy khó khăn trong việc tiêu hết số tiền hơn 200 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng ở chiều ngược lại, câu chuyện lại phức tạp hơn rất, rất nhiều.

Mua thật dễ…

Nhìn một cách tổng quát, Real Madrid không gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu hết số tiền 250 triệu euro. Hai ngày sau khi Perez chính thức đắc cử, họ mua được Kaka từ AC Milan. Một tuần sau, tới lượt Cristiano Ronaldo chuyển hộ khẩu tới Bernabeu. Đến đầu tháng 7, danh sách tân binh của Real đã có thêm các tiền đạo Benzema (từ Lyon), Negredo (mua lại từ Almeria) và Albiol (Valencia). Đến cuối tháng, bản danh sách ấy được hoàn tất với 3 sự bổ sung mang tên Granero, Arbeloa và Xabi Alonso. Nói chung trong mùa Hè này, chương trình mua sắm của Real đã diễn ra tương đối suôn sẻ, theo kiểu Perez cứ muốn là được. Họ chỉ thất bại trong 2 vụ là vụ David Villa và vụ Franck Ribery, và ở chừng mực nào đó còn có thêm vụ Xabi Alonso. Việc theo đuổi tiền vệ xứ Basque hơi tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn so với dự kiến ban đầu.

Real muốn "thanh lý" cầu thủ nhưng chưa làm được

Nhưng theo chiều ngược lại, câu chuyện thật không đơn giản. Đúng là cho tới lúc này, Valdano và cộng sự đã đẩy đi được tổng cộng 10 cầu thủ, nhưng phần lớn trong số đó lại là theo kiểu nửa bán nửa cho (Javi Garcia, Saviola sang Benfica, Codina, Parejo sang Getafe, Bueno sang Valladolid, Schorch sang Cologne, Heinze sang Marseille còn Salgado bị thanh lý hợp đồng). Chỉ có hai vụ Real thu về được trên 10 triệu euro là các vụ bán Huntelaar (giá mua 27 triệu) cho AC Milan và Negredo cho Sevilla. Như thế, tổng số tiền mà Real Madrid thu được từ việc bán cầu thủ chỉ trên dưới 50 triệu euro, trong khi mục tiêu mà BLĐ đặt ra ban đầu là phải thu về được ít nhất 90 triệu. Và còn oái ăm hơn, là kể cả khi Real đã chấp nhận bán rẻ như thế, họ vẫn không tìm được đối tác mua nốt những món hàng thừa còn lại của mình.

Thừa ba, phải bán hai

Vào ngày 29 tháng 8 này, các đội bóng ở Liga sẽ phải chốt danh sách 25 cầu thủ để trình lên BTC. Thế nhưng hiện tại, quân số đội A của Real Madrid, chưa tính các cầu thủ trẻ từ lò Castilla được đôn lên dùng tạm trong mấy ngày Hè, đã lên tới 27 người. Nghĩa là trong vòng một tuần tới, đội bóng áo Trắng sẽ phải đẩy khỏi Bernabeu ít nhất là 2 cầu thủ (thậm chí là nhiều hơn nếu Pellegrini vẫn muốn thu gọn biên chế xuống còn 22, 23 người cho dễ quản lý). Do Drenthe, Robben đã thắng trong “cuộc chiến hoa tu-líp”, còn cầu thủ trẻ người Argentina, Ezquiel Garay, cũng được cho ở lại để tăng tính cạnh tranh cho vị trí trung vệ, Real sẽ phải chọn ra hai người trong ba cái tên Sneijder, Van der Vaart và Miguel Torres để làm “vật tế thần”. Chính xác hơn là kẻ nào khó bán nhất, kẻ đó sẽ ở lại.

Vấn đề là trong 3 cái tên kể trên, người nào cũng có vấn đề của riêng mình. Van der Vaart không đắt (Real sẵn sàng để VDV ra đi với giá mua, khoảng 12 triệu euro), nhưng anh lại đòi lương quá cao. Không có nhiều đội bóng chịu trả 3 triệu euro mỗi năm cho một cầu thủ chỉ sau chưa đầy nửa mùa giải ở Bernabeu đã bị các HLV gạt ra khỏi các kế hoạch như VDV. Trong khi đó, đồng hương của VDV là Sneijder lại cố tìm mọi cách để không phải rời Bernabeu. Theo báo chí Italia cũng như TBN, Inter Milan và Real Madrid đã đạt được thỏa thuận về giá cả của Sneijder từ mấy hôm trước (15 triệu), song tới giờ vụ chuyển nhượng vẫn chưa thể thông đồng bén giọt do Sneijder từ chối ký hợp đồng. Soren Lerby, đại diện của Sneijder, còn buông một câu gọn lỏn: "Thân chủ của tôi cũng chẳng biết mình muốn gì nữa".

"Không ai nghĩ rằng việc bán cầu thủ lại khó đến vậy. Thị trường chuyển nhượng Hè này chết hẳn rồi. Cứ vụ nào trên 10 triệu là y như rằng sẽ tắc", Jorge Valdano, CEO của Real Madrid, buông ra một câu đầy chán nản. Cũng phải thôi, trong thời buổi kinh tế khó khăn như lúc này, đâu phải đội nào cũng đủ khả năng tiêu tiền như đốt theo kiểu Real Madrid.

Real Madrid khai màn Liga 09-10

Theo lịch thi đấu cụ thể do BTC Liga vừa công bố, tấm màn nhung của mùa giải 09-10 sẽ chính thức được kéo lên bằng trận đấu trên sân Bernabeu giữa Real Madrid và Deportivo. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày thứ Bảy 29/8 giờ TBN, tức là lúc 01 giờ Chủ nhật giờ VN. Cũng trong ngày thứ Bảy còn có một trận đấu nữa là trận Tenerife-Zaragoza, diễn ra vào lúc 3 giờ. Trận Barca-Sporting Gijon sẽ diễn ra muộn nhất, vào lúc 01 giờ sáng thứ Ba, 1/9, do Barca bận chơi trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Shakhtar vào ngày 28/8.

Lịch thi đấu cụ thể

Chủ nhật, 30/8, 01h00: Real Madrid-Deportivo; 03h00: Tenerife-Zaragoza; 22h00: Bilbao-Espanyol, Mallorca-Xerez, Osasuna-Villarreal, Getafe-Racing, Atletico-Malaga.

Thứ Hai, 31/8, 00h00: Valencia-Sevilla; 02h00: Almeria-Valladolid.

Thứ Ba, 01/9, 01h00: Barca-Sporting.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm