Tâm sự của Cassano: Tôi từng sợ cái chết nhưng...

06/04/2012 08:15 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Tiền đạo quốc tế người Ý Antonio Cassano vừa lên tiếng thú nhận rằng căn bệnh tim đã khiến anh rất sợ chết, tuy nhiên, điều này không ngăn cản được quyết tâm quay trở lại cống hiến cho AC Milan trong cuộc cạnh tranh chức vô địch Series A mùa bóng năm nay.



Antonio Cassano - Ảnh: Getty

Sau ca phẫu thuật tim thành công vào ngày 14/10 năm ngoái, bệnh tình của Cassano đã tiến triển rất tốt và cho thấy những tín hiệu bình phục hết sức khả quan. Theo đó, tiền đạo người Ý đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội và được triệu tập vào đội hình của "Rossoneri" trong trận đại chiến với Fiorentina vào cuối tuần này.

"Tôi từng rất sợ chết, và ngay cả khi nỗi sợ ấy qua đi, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện giải nghệ", Cassano mở đầu bài phát biểu trên kênh Studio Sport.

"Tuy nhiên, bây giờ tôi đã sẵn sàng quay trở lại, và rất có thể là trong trận đấu với Fiorentina vào thứ Bẩy này", Cassano tiếp lời.

"Nếu tôi có thể trở lại và thi đấu tốt, điều này thật tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện không ổn, tôi sẽ dừng lại, chào tạm biệt mọi người và đi về nhà".

Nếu Cassano có thể thi đấu trở lại trong trận đấu tới, tiền đạo này sẽ khiến HLV trưởng Cesare Prandelli của ĐTQG Italia cân nhắc đến một suất dự EURO 2012 cho anh vào mùa Hè này.

Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm