Hướng tới Euro 2012: "Đàn em" ủng hộ Scholes trở lại tuyển Anh

13/04/2012 18:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Sự trở lại của Paul Scholes đã làm hồi sinh M.U và các đồng đội của anh ở Old Trafford tin rằng tiền vệ kỳ cựu này có thể làm được điều tương tự ở ĐT Anh.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa


Scholes, gừng càng già càng cay - Ảnh Getty

Kết thúc mùa giải năm ngoái, sau khi giúp M.U đăng quang lần thứ 19 tại Premier League, Scholes đã quyết định treo giầy trong sự tiếc nuối của Sir Alex Ferguson cũng như người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Tuy vậy, tiền vệ người Anh đã bất ngờ tái xuất trong trận Man City-M.U ở Cúp FA hôm 8/1 sau khi được tung vào sân thay cho Nani ở phút 60. Kể từ ngày Scholes tái xuất, M.U đã thi đấu khởi sắc hơn hẳn và không phải ngẫu nhiên mà trong 8 trận đấu ở Premier League mà tiền vệ người Anh đá chính, “Quỷ đỏ” đã thắng cả 8. Một dữ kiện khác cho thấy tầm quan trọng của Scholes với M.U hiện nay: các nhà ĐKVĐ đã thất bại với tỷ số 0-1 trên sân của Wigan ở vòng 33 vừa qua khi Scholes được cho nghỉ.

Hậu vệ Phil Jones cho rằng những gì Scholes làm được với trái bóng khi đã 37 tuổi là một “trò đùa” và anh sẽ không sốc nếu HLV mới của ĐT Anh sẽ đưa lão tướng của M.U tới Euro 2012.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra. Khi Scholes trở lại ở M.U, mọi người đều ngay lập tức hướng về anh ấy. Do đó tôi không thấy có lý do nào mà anh ấy không làm được điều tương tự với ĐT Anh. Scholes là một cầu thủ phi thường. Khi bạn chứng kiến Scholes chơi bóng, nó giống như một trò đùa vậy. Mặc dù ngày nay người ta nói rằng các cầu thủ cần phải có nhiều tốc độ nhưng nếu bạn đủ thông minh và đọc trận đấu tốt, tôi không nghĩ điều đó còn là vấn đề nữa”, Jones ca ngợi Scholes.

Đồng đội của Jones ở M.U, Chris Smalling cũng đồng ý với quan điểm rằng người kế nhiệm Fabio Capello sẽ tìm cách đưa Scholes tới Ba Lan và Ukraina. 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm