(TT&VH) - Đã từ lâu, Ba Lan gần như biến mất trên bản đồ bóng đá châu Âu, nhất là ở cấp độ CLB. Song với việc giành quyền đăng cai VCK EURO 2012, những người làm bóng đá nước này hy vọng sẽ tạo nên một cú hích thực sự.
Ở thời điểm hiện tại, Lech Poznan là CLB duy nhất của Ba Lan vẫn còn trụ lại ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, khả năng đội bóng này tạm biệt vòng 1/16 Europa League là rất lớn bởi họ đã thua 0-2 trên sân Sporting Braga. Hiện thực phũ phàng ấy trái ngược với truyền thống bóng đá khá lâu đời của quốc gia 38 triệu dân này.
![]() Lech Pozman, đại diện duy nhất của bóng đá Ba Lan ở đấu trường châu Âu hiện nay - Ảnh Getty |
Đội bóng gần nhất của Ba Lan giành kết quả khả quan tại cúp châu Âu là Legia Warsaw với thành tích lọt vào bán kết Cúp C2 1991 và tứ kết Champions League 1996. Song cái thời mà Gornik Zabrze có thể lọt vào một trận chung kết cúp châu Âu, thua Man City ở CK Cúp C2 1970, đã qua rất lâu rồi. Lukasz Mazur, ông chủ 36 tuổi của Gornik, than vãn "Các đội bóng Ba Lan bây giờ nằm dưới đáy châu Âu, cả về giá trị cũng như chất lượng. Chúng tôi chỉ hy vọng EURO 2012 sẽ là cơ hội để cải thiện 100% hình ảnh của mình".
Thập kỷ 70 đúng là giai đoạn hoàng kim của bóng đá Ba Lan. Họ giành HCV Olympic 1972 tại Munich, hạng ba ở World Cup 1974, HCB Olympic 1976 và lại về thứ ba ở World Cup 1982. Đó cũng là thời điểm Ba Lan sống dưới chế độ XHCN, với sự bao cấp hoàn toàn. Gornik có nghĩa thợ mỏ, Kolejorze là đội bóng của các nhân viên xe lửa. Legia Cherrypicked là đội bóng của quân đội. Khi chế độ XHCN ở Ba Lan sụp đổ năm 1989, các CLB đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cơ chế mới, và đó là lý do khiến họ thụt lùi.
"Chúng tôi không có hệ thống đào tạo trẻ tốt, thiếu những kế hoạch lâu dài về phát triển cầu thủ và HLV", Daniel Purzycki (35 tuổi), từng thi đấu ở Ba Lan, Anh, và xứ Wales nhận xét "Cần phải có những hoạt động tiếp thị, thương mại, thu lãi vào những ngày diễn ra trận đấu cũng như chuyển nhượng để kiếm tiền". Thực tế thì vẫn đang có một khoảng cách rất lớn giữa giải vô địch Ba Lan so với các quốc gia Tây Âu, và những người làm bóng đá tại đây đang cố gắng thu hẹp nó.
* Cú hích EURO 2012
Năm 2007, Ba Lan cùng với nước láng giềng Ukraina đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai EURO 2012, và các dự án xây SVĐ mới đã được phê duyệt. Poznan là một trong 4 thành phố của Ba Lan đăng cai VCK, và sân đấu với sức chứa 43.000 chỗ ngồi tại đây đã được đưa vào sử dụng từ tháng Chín năm ngoái. Ngoài ra còn có thêm 3 sân mới nữa tại Gdansk, Wroclaw và thủ đô Warsaw. Sau sự kiện này, giải vô địch Ba Lan (Ekstraklasa), bao gồm 16 đội bóng, đã bán được bản quyền truyền hình cho hãng Canal+ với giá 50 triệu zloty (tương đương 17.3 USD). Cách đây ba năm, một bản hợp đồng mới đã được ký với trị giá 120 triệu zloty, và trong tương lai có thể lên tới 170 triệu. Rõ ràng đó là một tín hiệu đáng mừng.
Ở Ba Lan hiện nay, Lech Poznan là đội bóng giàu nhất với ngân sách lên đến 50 triệu zloty, còn các đội bóng khác thì ở tầm 10 đến 30 triệu. Dù không thể so sánh với các giải lớn ở châu Âu, nhưng rõ ràng họ vẫn còn hơn chán so với Hà Lan, Đan Mạch và Áo.
Đã bán vé VCK EURO 2012 Ngày hôm qua, cổng bán vé online của EURO 2012 đã chính thức mở tại trang chủ của uefa.com và ngay trong ngày đầu tiên đã có tới 600.000 fan từ 161 quốc gia đăng ký. Được biết thời hạn mu vé sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31/3. 85% trong số 1,4 triệu vé của VCK sẽ được rao bán theo phương thức này. Phần còn lại sẽ dành cho khách mời, nhà tài trợ, UEFA, và chính quyền địa phương. Sẽ sử dụng 5 trọng tài? Khả năng này là rất cao, bởi mới đây, chủ tịch UEFA Michel Platini đã khẳng định đây là phương án tối ưu để ngăn chặn những tranh cãi. Cụ thể, mỗi đường biên ngang sẽ có thêm 1 trọng tài nữa để theo dõi tốt hơn đường đi trái bóng có qua vạch vôi hay chưa. Ở Champions League và Europa League, hệ thống này đã được áp dụng và nhận được khá nhiều sự tán đồng. |
