Các ĐTQG

Hướng tới đợt tập trung đội tuyển tháng 5: Làm mới mùa Hè

10/04/2009 12:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đợt tập trung ngắn ngày của ĐTVN chủ yếu chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Olympiakos (tại Mỹ Đình) và Kuwait trên đất bạn. Làm mới đội tuyển trong thời điểm này là cần thiết.

HLV Calisto đã khoanh vùng và nhiều khả năng không dùng cầu thủ của B.BD và HN.ACB (do 2 CLB này phải bận thi đấu ở AFC Cup), một sự ưu ái có thể thông cảm được. Về mặt lý thuyết, có thể bỏ một bên 5 – 7 tuyển thủ thuộc biên chế của 2 đội bóng vừa nhắc tên. Đó là Như Thành, Chí Công, Hoàng Vương, Quang Thanh, Trường Giang, Vũ Phong (B.BD) và Thành Lương (HN.ACB).

Nhưng trên thực tế, HLV Calisto chỉ thực sự mất 4 vị trí quan trọng, bởi Hoàng Vương và Chí Công đã bị loại trước thềm AFF Suzuki Cup 2008 vì không thể cạnh tranh vị trí, trong khi Trường Giang đã nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế cấp đội tuyển cách đây không lâu. Hai trường hợp trong tầm ngắm là Huỳnh Kesley Alves và Đức Thiện, đều thuộc B.BD cũng sẽ bị loại trừ. Đây thực sự là cơ hội tuyệt vời cho những người mới trám chỗ.

Ở vị trí trung vệ, Phước Tứ (Thể Công) đã chắc suất. Nếu HLV Calisto tiếp tục ưu ái Thanh Giang (ĐT.LA), thì bản thân ông “Tô” cũng cần phương án dự phòng. Cao Xuân Thắng (SLNA) là một trong số đó. Người quen cũ Anh Tuấn (Thể Công), Ngọc Hùng (V.Ninh Bình), Văn Pho (HA.GL) và Đình Luật (QK4) cũng có thể được cất nhắc. Trong tình huống không có Quang Thanh, Việt Cường (HA.GL) hoặc Chu Ngọc Anh, Văn Biển (M.NĐ) có thể chơi cánh trái, trả lại vị trí hậu vệ phải cho Quang Cường (SHB.ĐN) và một sự lựa chọn khác là Đình Đồng (SLNA). Ngòai ra, một bộ đôi chạy cánh khác cũng rất được chú ý là Đắc Khánh và Trọng Hoàng, đều của SLNA. Vào thời điểm mà cả Minh Phương và Tài Em đều đang gặp những vấn đề khác nhau, thì đội trưởng K.KH – Duy Nam, Văn Bình (SLNA) hay Công Huy (Thể Công) xứng đáng nhận được tin tưởng…

Vẫn chưa hết 1 năm thử thách, cũng như chưa mãn hạn treo giò của FIFA, đối với “những đứa trẻ hư” của tuyển U23 trước đây như cặp trung vệ Phước Vĩnh – Hải Lâm, tiền vệ cánh Quốc Anh (đều của SHB.ĐN), rồi Văn Quyến (SLNA), Văn Trương (HA.GL), Bật Hiếu (XM.HP), nên tạm thời không bàn tới.

Nếu như BĐVN từng sản sinh ra “thế hệ vàng” với những Huỳnh Đức, Hồng Sơn…, trước đây, thì những Minh Phương, Tài Em, rồi Công Vinh…, những người hùng từng vô địch Đông Nam Á xứng đáng được gọi với cái tên tương tự. Cùng với sự phát triển rất khả quan của BĐVN, cũng như giải đấu V-League, chúng ta cũng không thiếu lực lượng kế cận. Trong phạm vi một bài báo, khó có thể kể hết những cái tên, những gương mặt ưu tú, nhưng phần nào đó có thể định lượng được.

Cho 25 – 30 cầu thủ ở lần tập trung này, HLV có lý do để trao cơ hội cho những người mới. Năm 2009 được xem là năm của bóng đá trẻ, với giải đấu quan trọng nhất là SEA Games 25 vào tháng 12, nhưng cơ hội không chỉ dành riêng cho những người trẻ, mà cả các tân binh. Đơn giản, bởi đây là bình diện ĐTQG. Những trận cọ xát với các đối thủ mạnh sẽ là cơ hội tuyệt vời cho BĐVN học hỏi. Đó là điều chắc chắn.

HLV Calisto và VFF vẫn chưa thể kiện toàn BHL với các trợ lý (có lẽ là hơi muộn), nhưng nhắc những cái tên cho “phù thủy” người Bồ Đào Nha cân nhắc, hẳn cũng không sớm sủa nữa.
 
Tiền vệ Ngọc Duy của Thể Công hôm qua đã đi khám chấn thương dây chằng đầu gối “dính” từ trận thắng HNACB ở Cúp QG. Rất may là các bác sĩ xác định dây chằng chưa bị đứt rời hoàn toàn. Duy sẽ chờ tái khám trong tuần tới để xác định có cần phẫu thuật. Ngọc Duy cũng là một ứng viên cho đội tuyển!
 
Trần Hải

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm