V-League

Hướng đến lượt trận thứ 2 V-League 2011: Người xưa đâu tá?

24/01/2011 11:21 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có thể thấy, các cặp đấu HA.GL – B.BD và SLNA – V.HP là những trận được chờ đợi nhất trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

1. Lại phải nhắc trận đấu SLNA – V.HP (trước đây là XM.HP), mùa giải 2008. Sau tiếng còi mãn cuộc, hàng ngàn CĐV hai bên đã lao vào nhau. Nhiều CĐV bị thương trong vụ loạn đả, thậm chí bất tỉnh ngay tại chỗ. Số lượng thương vong nhiều hơn cả vụ ẩu đả giữa CĐV SLNA và Thể Công, không lâu trước đó. Ngày 25/5/2008 được xem là cột mốc về vụ ẩu đả tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trên đường “đào thoát” khỏi khu vực sân Vinh, một chiếc xe chở CĐV Hải Phòng đã đâm chết anh Hà Huy Thành (23 tuổi, trú tại thành phố Vinh).

Từ Lạch Tray đến Vinh, các cuộc đối đầu giữa SLNA với V.HP (trước đây là XM.HP) luôn nhức nhối. CĐV đánh nhau loạn xạ và ông chủ tịch VFF đã phải khuyến cáo phía V.HP, rằng “đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông như thế không”, sau khi chỉ được nghe báo cáo khống về số lượng xe chở CĐV Hải Phòng vào xứ Nghệ (khác xa so với thực tế).

Vài ngày sau cuộc ẩu đả đẫm máu ở sân Vinh bận ấy, ông Trưởng BTC giải, Dương Nghiệp Khôi, chính thức rút lui. Giờ, ông Khôi trở lại chức trưởng giải và nếu ông thân chinh đi Vinh vào ngày giữa tuần này (với trận cầu được dự báo sẽ rất nóng), hẳn những ký ức xưa cũ sẽ hiện về.

2. Vẫn chuyện đánh nhau, thẻ đỏ và cả những hành động dại dột, cuộc đối đầu HA.GL – B.BD, đã lại gợi những ký ức buồn. Trận đấu ở vòng 3, V-League 2010, Hữu Thắng và Evaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ngay sau đó, Hoàng Vương với pha nhằm thẳng vào Đoàn Văn Sakda cũng nhận thẻ vàng thứ hai. Người Bình Dương phản ứng cách cổ vũ (chửi bới) của CĐV HA.GL và Chí Công thậm chí đã dùng “ngón tay thối”, hướng về khán đài có CĐV chủ nhà. Rất may, Công đã thoát tội, vì BTC thiếu cơ sở (băng hình và báo cáo) để xử.


Cuộc đối đầu HA.GL – B.BD hứa hẹn sẽ rất quyết liệt

Trước đó, lượt đi V-League 2009, cầu thủ 2 đội cũng đã có những pha ẩu đa ra trò sau khi đội chủ nhà giành chiến thắng ngược. Kết thúc vụ lôn xộn, trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút 2 thẻ đỏ truất quyền thi đấu Quốc Việt (HAGL) và Anh Đức.

3. Khá buồn, khi những ký ức gợi lại của V-League lại không bắt đầu từ chất lượng chuyên môn của các trận cầu, hay ít nhất cũng là những pha bóng đáng xem. Nó là chuyện bạo lực sân cỏ, là cách hành xử của cầu thủ, CĐV và cả của BTC. Bởi thế, người ta đã phải thắc mắc, có nên chờ những trận đấu này không?!

H.A.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm