Nacho phải kiên nhẫn đến bao giờ?

27/09/2015 22:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 31 phút và lời khuyên cần phải kiên nhẫn, đó là những gì mà Nacho Fernandez, trung vệ trưởng thành từ lò Castilla nhận được suốt từ đầu mùa. Anh là một người Madrid chính hiệu, chơi cho đội một của Real mùa thứ 4. Nhanh nhẹn, tắc bóng tốt, có thể đá cả cánh phải, tận tụy và rất đáng tin cậy.

Những tố chất của Nacho có thể cần cho bất kì đội bóng nào khác, ngoài Real Madrid. Anh đã 25 tuổi và thường là với độ tuổi như vậy, các cầu thủ khác đã trở thành trụ cột của đội bóng. Nhưng cầu thủ này luôn vật vã để khẳng định tài năng của mình giữa những hoài nghi của các huấn luyện viên và cả chính bản thân mình. Nacho có nét gì đó rất giống Marc Bartra của Barcelona, được sát cánh cùng với các ngôi sao từ rất sớm, nhưng chưa bao giờ đạt được đến đẳng cấp như kì vọng.

Hành trang của Nacho suốt 4 năm qua là gì? 54 trận ra sân, phần nhiều trong số đó là các trận đá cúp không quan trọng, hoặc khi Real Madrid không thật sự cần tìm kiếm chiến thắng hay danh hiệu. Trung vệ 25 tuổi này như bị ruồng bỏ trên ghế dự bị, sự góp mặt của anh chỉ để cho vui đội hình và đủ chất Madrid.

Mùa Hè này, rất nhiều đội bóng ở châu Âu đã gõ cửa Bernabeu, từ nước Ý, từ Thổ Nhĩ Kỳ và cả Sevilla để đưa Nacho khỏi thủ đô Madrid. Nhưng đội bóng Hoàng gia khước từ tất cả, kèm theo đó là lời nhắn nhủ, Nacho sẽ đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của ông Benitez. Cho đến thời điểm này, họ ném cho một cái phao khác có tên kiên nhẫn, để tránh anh xao động và giữ sự ổn định của đội bóng.

Nacho đã kiên nhẫn trong suốt 14 năm qua, kể từ khi anh đặt chân tới Bernabeu vào năm 2001 lúc 11 tuổi, với mục tiêu duy nhất là bước lên đội một để sánh vai với những ngôi sao lớn của đội bóng. Năm 2011, nghĩa là tròn 10 năm sau, Nacho đã đạt được giấc mơ của mình, nhưng có lẽ giấc mơ đấy đã hết hạn, dù HLV Benitez là người rất thích xoay vòng. Ông chưa bao giờ có một kế hoạch cụ thể sử dụng trung vệ này, khi Pepe, Ramos hay Varane đã dính những chấn thương ở các thời điểm khác nhau.

Hi vọng luôn là con dao hai lưỡi, nó mang đến sự lạc quan nhưng đồng thời cũng có thể làm lụi tàn một sự nghiệp của một cầu thủ chỉ biết làm bạn với ghế dự bị. Nacho đã cho mình chạm tới những giới hạn của sự kiên nhẫn, anh đã đi hết quãng đường để đến với đội một, thêm 4 năm nữa ngồi dưới cái bóng của Pepe, Ramos và cả Varane, một ngôi sao trẻ khác được ưu ái hơn nhiều nhờ sự “bảo lãnh” của huyền thoại Zidane. Nacho không có “cái ô” to như vậy và chỉ biết chờ đợi những cơ hội được ban phát như một sự bất đắc dĩ.

Trung vệ này có quyền được biết về tương lai của mình, nếu đã giữ anh bằng được thì Real cũng cần tạo cơ hội để cầu thủ này trở thành một phần quan trọng của đội bóng. Chẳng nhẽ họ lại bắt anh kiên nhẫn cho đến khi giã từ sự nghiệp giống như Pavon?

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm