Huntelaar đồng ý đến Stuttgart: Tháo nút thắt quan trọng

22/07/2009 12:35 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Có hai nút thắt quan trọng trong một vụ chuyển nhượng: Đội bóng có cầu thủ đồng ý bán (với mức giá sau khi đã đàm phán) và bản thân cầu thủ được mua đồng ý đến với đội bóng mới (sau khi đã thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng). Trong vụ Klaas-Jan Huntelaar rời Real Madrid sang Stuttgart, nút thắt thứ nhất đã được tháo gỡ từ lâu nhưng mãi đến ngày hôm qua, nút thắt thứ hai mới cơ bản được giải quyết.

Độc đạo
 
Những tưởng khi Chủ tịch Florentino Perez quyết định “thanh lý” hàng loạt món “hàng thải” ở Real Madrid thì sẽ có khối đội bóng bổ nhào đến sân Santiago Bernabeu để “hôi của” và Huntelaar sẽ nằm trong số những cầu thủ được săn đón hàng đầu. Nhưng trên thực tế, nếu tin lời của Tổng Giám đốc Jorge Valdano, thì ngoại từ Stuttgart, chẳng có đội bóng nào chính thức đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng tiền đạo người Hà Lan với Real Madrid. Nghĩa là, những M.U, Chelsea, Tottenham, Arsenal từ Premier League hay AC Milan từ Serie A chỉ mua Huntelaar trên các phương tiện thông tin đại chúng!
 
Huntelaar sẽ chính thức là người của Stuttgart trong vài ngày tới.
 
Từ ngày rời Amsterdam đặt chân đến Madrid, Huntelaar đã tự hứa với mình là sẽ trở thành một chân sút đẳng cấp trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ít nhất cũng phải vượt qua cái bóng của đàn anh Ruud van Nistelrooy ở sân Santiago Bernabeu. Chỉ trong giai đoạn lượt về mùa giải 2008-2009, “Hunter” đã thể hiện quyết tâm đó bằng thành tích cụ thể trên sân cỏ, ghi tám bàn qua 20 trận đấu. Nhưng trong con mắt của “Bố già” Perez, một cầu thủ như Huntelaar, nhất là lại do người tiền nhiệm Ramon Calderon mua về, không thể đủ đẳng cấp để trở thành Galactico. Đó là lý do khiến Perez quyết định đẩy tiền đạo 25 tuổi người Hà Lan đi, thay bằng chân sút 21 tuổi người Pháp Karim Benzema, đến từ Lyon với giá 35 và có thể lên đến 41 triệu euro.
 
Huntelaar không muốn rời Real Madrid, nhất là trong tư thế của một kẻ chiến bại. Nhưng vì cả sự nghiệp còn chờ đợi ở phía trước, đặc biệt là World Cup 2010 ở Nam Phi mà Hà Lan là đội bóng châu Âu đầu tiên vượt qua vòng loại, “Hunter” đành phải quyết định rời khỏi “Nhà trắng”. Nhưng con đường đưa anh thoát khỏi Santiago Bernabeu lại không trải đầy hoa hồng như lúc anh đặt chân đến. Chỉ có một lối đi nhỏ mang tên Stuttgart, đưa anh đến với miền đất mới Bundesliga. Đội bóng Đức là đối tác duy nhất theo đuổi Huntelaar một cách chính thức, đầy quyết tâm và kiên nhẫn từ đầu mùa Hè đến nay. Sau một (đôi) lần từ chối, “Hunter” không thể cứ lắc đầu mãi khi mà tương lai ở Real Madrid ngày một đen tối hơn.
 
Giải thoát
 
Bỏ Real Madrid đến Stuttgart, Huntelaar thiệt đủ đường, từ danh tiếng cho đến tiền bạc. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa Real Madrid và Stuttgart, giữa Liga BBVA và Bundesliga là điều không cần phải bàn cãi. Ở sân Santiago Bernabeu, Huntelaar nhận lương 3,8 triệu euro/năm trong khi đến sân Mercedes-Benz, anh sẽ phải chấp nhận cắt giảm đáng kể thu nhập. Sau nhiều lần nâng lên hạ xuống, cuối cùng Stuttgart cũng đồng ý trả cho Huntelaar khoản lương tương đương với mức ở Real Madrid. Tuy nhiên, sự khác biệt về thuế thu nhập đã trở thành vấn đề, vì trong khi Tây Ban Nha chỉ đánh thuế những lao động nước ngoài như Huntelaar mức 24% thì Đức “cốc” đúng 45%, không hơn không kém.
 
Nhưng, thà giảm lương để đổi lấy lối thoát cho sự nghiệp, còn hơn là chôn vùi cả giai đoạn đẹp nhất của đời cầu thủ trong nấm mồ hư danh phủ đầy tiền bạc ở Real Madrid. Có lẽ khi nói “OK” với Stuttgart, Huntelaar cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Đến với đội bóng Đức, chắc chắn anh sẽ được đá chính, lĩnh trọng trách ghi bàn của Mario Gomez để lại. Bundesliga, tuy còn kém Liga BBVA nhưng cũng hơn đứt Eredivisie, sẽ là bệ phóng phù hợp giúp sự nghiệp của “Hunter” thăng tiến vững chắc, chứ không “đốt cháy giai đoạn” để rồi hỏng tất cả nếu anh tiếp tục “cố đấm ăn xôi” bám trụ lại trên đất Tây Ban Nha. Tự cứu lấy mình trước khi trời cứu, đó là phương châm mà Huntelaar cần phải nắm trong lòng bàn tay.
 
Chính nhà cầm quân Bert van Marwijk ở đội tuyển Hà Lan cũng đã “tư vấn” cho Huntelaar đến với Stuttgart bởi trong con mắt cựu HLV Dortmund thì Bundesliga là giải đấu có chất lượng. Việc Huntelaar tìm lại phong độ vốn có như trong màu áo Ajax trước đây không chỉ có ý nghĩa với bản thân anh, với đội bóng mới Stuttgart mà còn với cả đoàn quân của Van Marwijk, niềm hy vọng lớn của người Hà Lan ở World Cup 2010.
 
Hợp đồng bốn năm

Dự kiến, Huntelaar sẽ ký bản hợp đồng thời hạn bốn năm với Stuttgart, mức lương 3,8 triệu euro chưa trừ 45% thuế thu nhập. Phí chuyển nhượng của vụ này là 18 triệu euro và sẽ tăng thêm hai triệu nữa nếu Stuttgart giành vé dự Champions League khi mùa giải 2009-2010 khép lại. Vướng mắc duy nhất vào lúc này là các bên chưa thỏa thuận được điều khoản về đền bù nếu Huntelaar đơn phương phá vỡ hợp đồng trước thời hạn. Stuttgart muốn con số tương đối cao, khoảng 75 triệu euro (có lẽ, họ rút kinh nghiệm từ vụ bị Bayern cướp mất Gomez với “vỏn vẹn” 30 triệu euro - đúng bằng phí giải phóng hợp đồng) trong khi Huntelaar chỉ đồng ý ở mức 1/3 đề nghị của đội bóng Đức.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm