Hungary giành vé dự EURO 2016, chấm dứt 30 năm chờ đợi

16/11/2015 08:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Hungary đã chính thức lọt vào VCK EURO 2016 sang năm, sau chiến thắng 2-1 ở trận lượt về vòng play-off trước Na Uy. Sau 3 thập kỷ chờ đợi, họ cuối cùng cũng được góp mặt tại một ngày hội lớn của bóng đá thế giới.

Với kết quả này, đội tuyển Hungary đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỉ số 3-1 trước Na Uy, sau khi đã thắng 1-0 ở trận lượt đi, qua đó đảm bảo một suất tại VCK EURO 2016 được tổ chức ở Pháp vào năm sau. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm Hungary được góp mặt tại một giải đấu lớn, kể từ World Cup 1986 ở Mexico.

Trong trận lượt về diễn ra tại sân nhà, các CĐV Hungary đã vỡ òa trong niềm vui sướng khi Tamas Priskin mở tỉ số từ một pha phản công nhanh. Sau đó, Hungary chủ động lùi về nửa sân của mình để bảo vệ lợi thế 2 bàn cách biệt.




Tamas Priskin mở tỉ số cho Hungary và ăn mừng cùng các đồng đội

Không thể không nhắc tới thủ thành 39 tuổi Gabor Kiraly, khi anh đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc trong cả 2 lượt trận và trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành của Hungary. Anh cản phá thành công cú sút của Haitam Aleesami vào phút thứ 27 và ngăn chặn thành công pha dứt điểm từ cự ly gần của Marcus Pedersen vào phút 76 của trận đấu.


Thủ thành Gabor Kiraly là điểm tựa vững chắc cho toàn đội

Chiến thắng của Hungary được đảm bảo khi Markus Henriksen bên phía Na Uy lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà trong một tình huống phạt góc vào phút thứ 83. Chính Henriksen là người đem lại bàn thắng rút ngắn tỉ số vào phút 87, tuy nhiên đó là tất cả những gì đội khách làm được. Hungary chính thức giành vé đến VCK EURO 2016 lần đầu tiên kể từ năm 1972.


Hungary vỡ òa trong niềm vui sướng sau chiến thắng

Trong niềm vui sướng tột cùng, HLV trưởng Bernd Storck của đội tuyển Hungary – người mới được bổ nhiệm vào tháng 7 năm nay - phát biểu: “Tôi xin chúc mừng toàn đội, Chủ tịch LĐBĐ Hungary Sandor Csanyi và cả người tiền nhiệm Pal Dardai. Cách tiếp cận trận đấu của các cầu thủ trong 2 trận vừa qua thật tuyệt vời. Họ đã kiên cường chiến đấu và xứng đáng giành được tấm vé tới Pháp”.

HLV Per-Mathias Hogmo của Na Uy cũng dành tặng lời chúc mừng tới đối thủ của mình: “Xin chúc mừng Hungary, họ là đội chơi tốt hơn trong cả 2 lượt trận. Tôi rất thất vọng với màn trình diễn của các học trò”.

Đức Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm