Hung thủ giết người trên xe Lexus là nữ sinh viên

19/02/2009 15:50 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Thông tin mới nhận được, hung thủ là một nữ sinh viên trường sư phạm. Cô gái này sau khi giết người đã bỏ trốn về ở với người yêu.

Kim Anh tại cơ quan công an
(Ảnh Dân trí)


Đêm qua, công an thành phố Hà Nội đã tổ chức bắt giữ đối tượng Vũ Thị Kim Anh, sinh năm 1987, quê tỉnh Cao Bằng, hiện đang là sinh viên năm thứ 4, khoa Hóa - trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan công an, đối tượng này được cho là đã giết ông Nguyễn Tiến Chính (người chết trong xe Lexus)

Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, Kim Anh được sinh ra trong một gia đình có giáo dục tại Cao Bằng. Sau khi đỗ đại học, Kim Anh lên Hà Nội ở với hai anh em trai tại
phòng 306 D7, khu tập thể Vân Hồ, phường Thịnh Quang.

Qua điều tra cho thấy, Kim Anh đã có quan hệ tình cảm với ông Chính từ cách đây 3-5 năm. Tuy nhiên, do có bạn trai khác, Kim Anh đã chính thức chấm dứt mối quan hệ này vào năm 2006.

Vào thời điểm trước Tết âm lịch vừa qua, ông Chính lại tiếp tục tìm Kim Anh đòi nối lại quan hệ tình cảm. Kim Anh đã không đồng ý mối quan hệ này và tìm cách lẩn tránh.

Ngay sau khi về quê ở Cao Bằng ăn Tết, ông Chính đã lại tìm Kim Anh và tiếp tục đòi quan hệ tình cảm. Theo lời khai ban đầu của Kim Anh, ông Chính đã tìm đến nhà Kim Anh "quấy rối" nhưng vẫn không được chấp thuận.

Vào đêm xảy ra án mạng, ông Chính đã tìm đến tận nhà trọ của Kim Anh rủ đi chơi. Mặc dù lúc đầu cô gái này không chịu nhưng do bị dọa sẽ báo với người yêu nên Kim Anh đành phải lên xe. Do người yêu hiện tại là một chiến sỹ công an phường nên Kim Anh cảm thấy khá lo sợ và không có cách giải quyết nào khác là đi theo ông Chính. Theo tường trình, cô này đã ngồi ở ghế sau.

Kim Anh cho biết, ông Chính đã đưa cô này đến số nhà 12, ngõ 279 Đội Cấn và dừng lại đây nói là chờ 1 người bạn. Trong khi chờ đợi, ông Chính đã ngả ghế ra phía sau và dở trò sàm sỡ.

Trong lúc hoảng loạn và tức giận, Kim Anh đã vớ được 1 con dao gọt hoa quả để trên xe ôtô và cứa thẳng vào cổ nạn nhân. Sau hai cú cứa chết người, Kim Anh đã chạy khỏi xe và vứt tang vật.

Cũng theo lời khai của hung thủ, Kim Anh đã đến nhà người yêu ở trước khi bị bắt giữ vào đêm 18/2.

Phía cơ quan công an cho biết, từ khi bị bắt Kim Anh luôn tỏ ra lỳ lợm mặc dù có thừa nhận hành vi của mình.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm