Inter vượt khó vào tứ kết: Danh dự của nhà vua

16/03/2011 17:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Bằng một kịch bản kịch tính nhất, Inter đã vượt qua Bayern Munich để ghi tên vào vòng tứ kết. Đúng vào thời điểm người Italia cần đến thầy trò Leonardo nhất, họ đã cứu rỗi cho cả một nền bóng đá đang bị tụt dốc bằng chiến thắng trong danh dự của những nhà vô địch.

* Nếu hiệp một kéo dài thêm 5 phút...

...Thì có thể, Inter sẽ thua. Chính xác là như vậy. Bởi quãng thời gian cuối hiệp thi đấu thứ nhất, khung thành Julio Cesar đã bị đặt trong tình trạng báo động ở cấp cao nhất. Lần lượt Ribery, Robben, Gomez và Mueller đã có liên tiếp những cú dứt điểm về phía khung thành của Inter. Có cảm giác như ở thời điểm ấy, nếu như hiệp một kéo dài thêm một vài phút, lưới của Inter sẽ phải rung lên khi cái ngưỡng chịu đựng của hàng thủ đã vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng hoặc sự cẩu thả trong những tình huống dứt điểm, hoặc sự ích kỉ của một số cá nhân, hoặc sự thiếu may mắn bên phía "Hùm xám" đã khiến Julio Cesar không phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.

Inter đã thắng bằng danh dự của đội ĐKVĐ - Ảnh Getty

Bàn thua chỉ được ví như một tai nạn ở trận lượt đi hóa ra lại là khiến cho Cesar, một người hùng trong cú ăn ba mùa giải trước, gặp một dư chấn nặng nề về tâm lý. Cú sút của Robben có thể rất căng nhưng nó lại không khó. Nếu bình tĩnh, Cesar hoàn toàn có thể chọn giải pháp để đẩy bóng ra, hoặc nếu tự tin anh có thể chọn phương án ôm gọn trái bóng. Nhưng Cesar đã không đủ quyết đoán để đưa ra một quyết định tức thì và đến khi đôi tay giơ lên, trái bóng đã chạm ngực anh rồi nẩy ra. Chính xác sau tình huống đấy, Cesar run rẩy với những pha xử lý, hàng thủ Inter cũng bất ổn về mặt tinh thần để rồi phải hứng chịu 15 phút cuối hiệp một chơi như một kẻ cam chịu. Hai bàn thua là quá ít so với số cơ hội được tạo ra từ phía "Hùm xám".

Ngoài bàn thua tai hại của Cesar, cũng phải thừa nhận rằng Leonardo một lần nữa tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong những trận cầu quan trọng. Inter đã thực hiện tốt ý đồ đánh phủ đầu và cụ thể hóa nó bằng bàn thắng sớm của Eto'o. Nhưng khi đã có được một lợi thế nhất định, Leonardo lại không biết cách để chỉ đạo học trò để duy trì lợi thế ấy. Inter vẫn hùng hục tiến lên phía trước bằng sự hưng phấn của bàn thắng sớm. Nếu là Mourinho, chiến thuật khi ấy sẽ khác. Nhớ mùa trước, đã rất nhiều lần Inter gây sự ức chế cho đối thủ bằng những đường ban bóng qua lại ở ngay phần sân nhà rồi bất chợt tung ra những nhát kiếm khi đối thủ bắt đầu "say máu" bởi lối chơi của họ. Tại Allianz Arena, trước Bayern, Inter của Leo đã không có được điều này.

* Nhưng họ vẫn đang là nhà vô địch

Quãng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa hai hiệp đấu có tác dụng như một liều thuốc tiên cho mỗi trái tim run rẩy của Inter. Không biết Leonardo đã nói những gì với các học trò trong 15 phút ấy (sau trận đấu chính Leo cũng không thể lý giải tại sao) nhưng rõ ràng, đội bóng của ông đã không còn có dấu hiệu của sự sợ hãi, đã bình tĩnh và vững vàng hơn. Và cú lội ngược dòng ngoạn mục bắt đầu từ thời điểm Coutinho được tung vào sân thay cho Stankovic. Lối chơi của Inter đã mềm mại và uyển chuyển hơn. Sự nỗ lực của cả một tập thể, cùng phong độ chói sáng của Samuel Eto'o đã được đền đáp bởi 2 bàn thắng, đồng thời tạo nên một cái kết kịch tính nhất cho trận chiến ở Allianz Arena.

Inter lách qua khe cửa hẹp để ghi tên vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Dù đó là một chiến thắng mang màu sắc của may mắn, của một phần lỗi đến từ sự chủ quan của Bayern nhưng đó cũng là một tuyên ngôn của đội bóng đang giữ ngôi vô địch. Inter đã không còn là chính họ so với cú ăn ba thần thánh của mùa giải trước, nhưng với danh dự "Nhà vua châu Âu" Nerazzurri cho thấy không dễ gì để hạ bệ họ, nhất là khi những Nerazzurri đã biết đứng lên, xích lại gần nhau và cùng vươn tới những chiến thắng.

Trong lịch sử Champions League (tính từ năm 1993), chỉ có một lần Ajax lật ngược thế cờ sau khi đã thua ở trận lượt đi trên sân nhà khi họ vượt qua Panathinaikos ở bán kết mùa 1995/96. Mùa này Milan và Roma (cùng thua trên sân nhà ở lượt đi) đã không thể cưỡng lại được lịch sử, nhưng Inter (trong tình cảnh tương tự) thì không. "Người Italia cuối cùng" đã trở thành đội bóng thứ hai của châu Âu làm được điều ấy, đồng thời vớt vát lại danh dự cho bóng đá Italia trong một mùa bóng mà các đại diện của họ để lại một nỗi thất vọng lớn ở đấu trường châu lục. Cú lội ngược dòng "siêu kịch tính" trước Bayern của Inter cho thấy niềm tin của Serie A đã không "chết yểu" như những hi vọng bảo vệ ngôi vua của Inter vẫn đang được thổi bùng lên.

Khi khe cửa hẹp nhất đã vượt qua được, Inter có thể mơ tới những giấc mơ xa hơn....

Hằng Thu


* 3 cú sút trúng đích, 3 bàn thắng được ghi

Cả trận đấu, Inter đã tung ra tới 21 cú dứt điểm nhưng chỉ 3 trong số đó đi trúng đích. Đáng nói hơn, với mỗi cú sút trúng cầu môn là một bàn thắng được ghi cho Nerazzurri.

* Julio Cesar bật khóc sau bàn thắng của Pandev

Không thể kiềm chế được cảm xúc, thủ môn người Brazil đã bật khóc để ăn mừng bàn thắng của Pandev ở phút 88 của trận đấu. Chính nhờ bàn thắng này mà Cesar đã không bị quy kết là tội đồ sau khi chính anh là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn gỡ 1-1 của Gomez ở đầu trận đấu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm