Hull - Man City: Gạt bỏ nỗi đau Barca, đuổi theo Chelsea

15/03/2014 10:26 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Về lý thuyết, Man City là đội có cơ hội rõ ràng nhất trong việc vượt mặt Chelsea ở cuộc đua vô địch Premier League. Nhưng để làm được điều đó, họ phải giải quyết rất nhiều vấn đề, cả về mặt lối chơi, cũng như tâm lý.

Với nắm đấm bọc nhung, Mourinho đã nhẹ nhàng đẩy sức ép sang phía Man City, đội bóng đang kém Chelsea 9 điểm, nhưng còn tới 3 trận chưa đá. Nhưng nên nhớ, với “vốn liếng” là 3 trận chưa đá (trong đó chỉ trận derby Manchester là khó nhất), Man City đang sắm vai “kẻ núp gió”, còn chính Chelsea không được phép chủ quan.

Trở lại cuộc đua

Thất bại trước Barca, thật ra, chẳng có gì là bất ngờ đối với một đội bóng chưa được chuẩn bị kỹ càng cho tham vọng lớn, lại không đạt điểm rơi phong độ như Man City. Những điểm yếu của hàng phòng ngự, với phong độ tệ hại của Demichelis và cái đầu nóng của Zabaleta, hay sự im lặng đáng sợ của hàng công đều đã được báo trước.

Vấn đề đối với các học trò của Pellegrini bây giờ là họ sẽ trở về Premier League với một tâm trạng như thế nào: thanh thản để dồn sức cho mặt trận cuối cùng, hay chịu đựng áp lực của một kẻ đã tạm biệt 2 danh hiệu chỉ sau 4 ngày? Hơn ai hết, chiến lược gia người Chile phải làm biện pháp tâm lý cho các học trò, để họ nhận thức được rằng cơ hội vẫn còn nằm trong tầm tay, và hạ quyết tâm không có nghĩa là lúc nào cũng phải ra sân với sức ép ba điểm.

Tất nhiên, tâm lý có ý nghĩa quan trọng, nhưng bên cạnh đó là những vấn đề rất thực tế, liên quan đến khả năng cạnh tranh của Man City từ giờ cho tới hết mùa. Việc mua sắm là chuyện của tương lai, còn bây giờ họ sẽ phải chấp nhận chuyện Kompany không có một đối tác đáng tin cậy ở hàng thủ, hàng tiền đạo đã trải qua 8 trận tịt ngòi (kể từ trận thắng Tottenham 5-1 hôm 29/1), còn Silva, Yaya Toure không phải lúc nào cũng thể là cứu tinh.

Không Aguero, vẫn phải thắng

Pellegrini đã xem Aguero như con át chủ bài trong kế hoạch đánh sập Camp Nou. Nhưng anh đã không thể đáp ứng sự kỳ vọng và thậm chí sẽ phải nghỉ đến 6 tuần vì tái phát chấn thương gân khoeo. Bây giờ, hàng công Man City phải trông chờ vào Dzeko và Negredo, những cầu thủ đều đã trải qua 8 trận liên tiếp im hơi lặng tiếng.

Thật ra, không chỉ Man City phải đối mặt với vấn đề về hàng công. Mourinho khao khát một sát thủ khi cả Eto’o, Torres, và Demba Ba đều thiếu ổn định. Arsenal chỉ biết trông cậy vào mỗi Giroud. Nhưng cả hai đội ấy đều đã xoay xở khá ổn bằng sự tỏa sáng ở các tuyến khác. Xét về con người, Man City có thể làm tốt hơn thế. Vắng Aguero đương nhiên là một tổn thất, nhưng trong giai đoạn giữa mùa giải này, khi anh vắng mặt vì chấn thương bắp chân, Man City vẫn đạt thành tích gần như tuyệt đối, và có những trận thắng theo kiểu set tennis (6-3 trước Arsenal, 6-0 trước West Ham).

Man City mới thắng 3 trong 8 trận gần nhất, một thành tích tệ hại với một ứng cử viên như họ. Nhưng giờ không phải lúc nhìn lại phía sau. Một đối thủ như Hull City không đáng để họ phải bận tâm đến vậy.

Đội hình dự kiến

Hull City: McGregor - Rosenior, Davies, Chester, Figueroa - Elmohamady, Meyler, Huddlestone, Quinn - Long, Jelavic.

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov - Toure, Fernandinho - Silva, Negredo, Nasri - Dzeko.

Dự đoán: 1-2  (lượt đi 0-2)


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm