Dortmund - Zenit: Đầu bếp Dortmund & chảo lửa 'Vàng đen'

19/03/2014 14:21 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua, Dortmund vừa bị Monchengladbach bất ngờ cho phơi áo ngay trên sân nhà. Nhưng đó là tại Bundesliga, còn tại đấu trường Châu Âu, thánh địa Signal Iduna Park với bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất thế giới vẫn luôn là điểm tựa cho thành công của thày trò Juergen Klopp…

Chiến thắng 4-2 ngay trong thời tiết giá lạnh ở nước Nga đã mang lại lợi thế cực lớn dành cho nhà đương kim á quân Champions League. Ngay cả khi thua với cách biệt 1 bàn hoặc thậm chí là 0-2, Dortmund vẫn giành vé vào tứ kết. Nhưng rõ ràng, với việc được chơi tại Signal Iduna Park thì Dortmund không hề hướng tới những kết quả chỉ mang tính vừa đủ ấy.

Trút giận lên…Zenit

Sau thất bại trước Monchengladbach, tiền đạo Lewandowski đã ngay lập tức đăng đàn khẳng định: “Chúng tôi không muốn tiếp tục thua tại Dortmund”. Và ở khía cạnh nào đó, lời phát biểu ấy của chân sút người Ba Lan có thể coi là một lời cảnh báo với Zenit. Có một số ý kiến cho rằng trận thua tại Bundesliga ấy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của Dortmund.

Nhưng đây là một qua niệm sai lầm. Cần nhớ rằng, ngay trước thềm trận lượt đi, đội bóng của Klopp cũng đã bất ngờ thảm bại 0-3 trước đối thủ trong nhóm cầm đèn đỏ Hamburg. Dù vậy, Dortmund vẫn thể hiện một sức mạnh khủng khiếp ở Champions League, để vùi dập đội chủ nhà đến 4-2.

Thế nên, cú sảy chân trước Monchengladbach hoàn toàn có thể trở thành động lực để Dortmund một lần nữa trút giận lên Zenit. Trên thực tế, Dortmund vẫn luôn duy trì được một phong độ đáng nể tại Signal Iduna Park khi chinh chiến ở đấu trường Châu Âu. Thống kể cho thấy, gã khổng lồ vùng Ruhr đã thắng tới 8/9 trận được chơi trên sân nhà gần nhất ở Champions League. Không những thế, trong 12 lần Dortmund giành được chiến thắng ở trận lượt đi trên sân khách ở đấu trường Châu Âu thì CLB này đã có tới 11 lần bảo toàn được lợi thế ở trận lượt về tại Signal Iduna Park. Những con số gần như tuyệt đối đấy báo hiệu một trận đấu đi dễ về khó của các vị khách Nga. Nhất là khi nội bộ của Zenit ở thời điểm này còn đang rối như canh hẹ.

Vừa đá vừa ngóng Villas-Boas

Zenit sẽ phải hành quân đến Dortmund trong tình cảnh rắn mất đầu. Bởi HLV trưởng CLB này ở lượt đi ông Luciano Spalletti đã bị sa thải cách đây gần 2 tuần. Trong khi đó, tân HLV Andre Villas-Boas - người vừa được BLĐ đội bóng bổ nhiệm lại phải đến sau trận đấu tại Signal Iduna Park mới chính thức tiếp quản chiếc ghé nóng tại Zenit. Vì thế, dẫn dắt đội bóng Nga đêm nay sẽ là cựu tuyển thủ Nga và CLB Zenit, Sergei Semak, một người hoàn toàn không có kinh nghiệm cầm quân (mới chỉ vừa treo giày hồi năm ngoái).

Có lẽ, chỉ có phép màu mới giúp một tay mơ như Sergei Semak có thể giúp đội nhà vượt qua được chuỗi phong độ nghèo nàn (chỉ thắng đúng 1/12 trận gần nhất), để kéo sập được pháo đài của Dortmund và đưa Zenit vào tứ kết. Khi chấp nhận chỉ để Villas-Boas nhậm chức ngay sau chuyến làm khách tại nước Đức, dường như chính BLĐ Zenit cũng đã có ý muốn giúp vị thuyền trưởng mới của CLB tránh khỏi một màn ra mắt buồn.

Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu tối nay, Dortmund sẽ tiếp tục có một khúc khải hoàn nữa trước người Nga, cho dù một kết quả kém cỏi hơn cũng vẫn đủ để cho đội chủ nhà tiếp tục hành trình ở Champions League.

Dự đoán: 3-1  (lượt đi 4-2)

0 Trong lịch sử Dortmund chưa bao giờ thua các đội bóng Nga ở đấu trường Châu Âu, bất kể là sân nhà hay sân khách.

2 Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Zenit lọt vào vòng knock-out Champions League, trong khi đó đây cũng mới là lần thứ 2 Dortmund lọt vào vòng knock-out trong 2 năm liên tiếp.

3 Zenit đã bị loại trong cả 3 lần đội bóng này để cho đối thủ đánh bại ở trận lượt đi trên sân nhà trong khuôn khổ các Cúp Châu Âu.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm