Hugo Sanchez - Niềm tự hào Mexico (Kỳ 2)

21/12/2008 14:00 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Hugo Sanchez sớm khẳng định được tài năng của mình ở ĐTQG Mexico và là thủ lĩnh của họ trong nhiều năm. Dù vậy, xét về mặt thành tích thì Hugo đã không có được một sự nghiệp thi đấu quốc tế thành công nếu so sánh với những gì ông giành được ở cấp CLB.

Mãi mãi là Mexico

Phần 2: Duyên nợ Mexico

Người số một

Khi chưa đầy 20, Hugo bắt đầu chơi cho đất nước mình ở Đại hội thể thao Liên Mỹ 1975 và sau đó là Olympic mùa hè 1976. Tổng cộng, ông đã chơi 60 trận và ghi 29 bàn cho ĐTQG Mexico. Tuy nhiên nhưng những năm tháng Hugo là tuyển thủ Mexico cũng là thời kỳ khó khăn của bóng đá nước này khi sở hữu một đội ngũ không mạnh và không có khả năng tiến xa.

Mexico đã không lọt được vào các VCK World Cup 1982 và 1990 nên Hugo ít có cơ hội tỏa sáng ở đấu trường lớn nhất thế giới trong những năm đỉnh cao phong độ. Ngôi sao lớn nhất trong lịch sử bóng đá khu vực CONCACAF chỉ ghi được 1 bàn trong 8 trận được chơi ở 3 VCK World Cup (1978, 1986 và 1994) và chưa bao giờ được chọn vào đội hình tiêu biểu của một VCK World Cup. Tính cách nóng nảy của Hugo bị coi là một nguyên nhân khiến ông không được chơi ở VCK World Cup 1994 và những xích mích với LĐBĐ Mexico (FMF). Với ĐT Mexico, Hugo tài năng dường như là một kẻ lạc loài dù luôn được công nhận là tài năng nhất.  

Hugo chia tay bóng đá ngày 29/5/1997 khi đang chơi cho Real Madrid tại sân Santiago Bernabeu - SVĐ đã chứng kiến phần lớn những giây phút vinh quang trong sự nghiệp của ông. Ông đã ghi một hat-trick trong trận đấu đáng nhớ đó (Real thắng Paris St Germain 4-1). Trận cuối cùng khoác áo ĐTQG của Hugo là ở vòng loại World Cup 1998 nhưng ông cũng chỉ chạm bóng một cách hình thức để đánh dấu cuộc chia tay vĩnh viễn.
 
Với nhiều người Mexico, Hugo là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Cuộc đời của ông cũng có nhiều giai thoại. Một trong những giai thoại liên quan tới sự nghiệp cầu thủ của Hugo là khi còn thơ bé, ông bố bế cậu con trai và tuyên bố với bạn bè rằng "cậu bé này sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Mexico mọi thời đại". Thực hư thế nào không rõ nhưng sự thật đã chứng minh điều đó và quan trọng hơn là những chuyện như thế cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ này như một biểu tượng văn hóa của đất nước này. Cho tới nay, ông vẫn là cầu thủ Mexico xuất sắc nhất từng chơi bóng ở châu Âu, xét về các phương diện thời gian, số bàn thắng và những dông hiệu. Thế giới biết tới Mexico nhiều hơn nhờ Hugo Sanchez.

Nghiệp HLV

Sau khi giành 2 chức VĐQG với tư cách HLV trưởng của UNAM Pumas và một thời gian ngắn dẫn dắt Necaxa, cả hai đội đều ở giải VĐ Mexico, Hugo được chỉ định làm HLV trưởng ĐTQG Mexico năm 2006 với mục tiêu giành vé dự VCK World Cup 2010 tại Nam Phi.
 
Giây phút sảng khoái hiếm hoi của HLV Hugo Sanchez

Trong sự nghiệp huấn luyện, Hugo tiếp tục nổi tiếng vì tính khí thất thường và ưa nói thẳng. Ông dễ dàng bộc lộ cảm xúc và quan điểm một cách mạnh mẽ nên thường gây phản ứng từ những người "bị chạm nọc". Điển hình là quan hệ thù địch kéo dài giữa Hugo và Ricardo Lavolpe, cựu HLV ĐT Mexico và hiện là HLV của CLB Velez Sarsfield của Argentina. Khi được hỏi quan điểm về Hugo, những người Mexico đều dễ dàng quả quyết rằng họ hoặc là "Huguistas" (những người hâm mộ Hugo) hoặc "anti-Huguistas" (những người chống Hugo) chứ không có thái độ "không yêu, không ghét". 

Trận đầu tiên của Hugo trên cương vị HLV ĐT Mexico là trận thua 0-2 trước Mỹ ở Phoenix, bang Arizona (Mỹ) trước rất đông CĐV Mexico vào tháng 2/2007. Hugo có trận thắng đầu tiên trên ghế huấn luyện trước Venezuela (3-1) trong sự chứng kiến của 67.000 CĐV “ba màu” (tricolor - biệt danh của ĐT Mexico) tại SVĐ Qualcomm ở San Diego (Mỹ). Trận đầu tiên của HLV Hugo Sanchez trên quê nhà Mexico là gặp Paraguay tại Monterrey ngày 25/3/2007 mà Mexico đã thắng 2-1.
 
Tháng 6/2007, Hugo dẫn dắt ĐT Mexico tại Cúp vàng CONCACAF 2007, giải đấu chính thức đầu tiên của ông. Mexico vào tới trận chung kết ngày 24/6/2007 nhưng thua Mỹ 1-2.
Bạn có biết?

- Hugo Sanchez là con trai của một cầu thủ (Hector Hugo, cựu cầu thủ của Asturias và Atlante) và cũng là bố của một cầu thủ (Hugo Sanchez Portugal cũng là tiền đạo và chơi cho UNAM Pumas như bố).

- Hugo Sanchez được chỉ định làm Đại sứ chính thức FIFA/SOS cho Mexico, cùng nhóm với Wayne Rooney (Đại sứ cho Anh), Ruud van Nistelrooy (Đại sứ cho Hà Lan) và 50 người khác tham gia gây quỹ từ thiện World Cup 2006 của FIFA.

- Ngày 1/9/2007, một con phố mang tên Hugo Sanchez được khánh thành ở Puebla, miền trung Mexico, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân địa phương.

- Hugo Sanchez được chọn làm một hình mẫu xây dựng cầu thủ trong các chương trình trò chơi điện tử FIFA 06, FIFA 07 và FIFA 08.

- Cú lộn santo ăn mừng bàn thắng đã gắn liền với tên tuổi của Hugo Sanchez kỹ thuật chẳng kém gì một VĐV thể dục bởi ông học nó từ chính người chị gái, một VĐV thể dục từng tham dự Olympic mùa hè Montreal 1976.

- Hugo Sanchez chơi cho Dallas Burn trong năm thành lập giải VĐ Mỹ (MLS) và là một trong hai người (cùng với Roy Wegerle) từng chơi bóng ở cả NASL và MLS.

 
Ngày 27/6/2007, trong trận mở màn của Copa America 2007 tổ chức tại Venezuela, Hugo đã dẫn dắt Mexico tới một chiến thắng 2-0 trước người khổng lồ 5 lần VĐTG Brazil. Đó là trận thắng lớn đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của Hugo. Sau khi vượt qua vòng 1, Hugo đã dẫn dắt đội bóng vào tới bán kết và thất bại 0-3 trước những người Argentina. Cuối cùng, Mexico kết thúc cuộc phiêu lưu với tư cách khách mời ở vị trí thứ ba của giải sau khi đánh bại Uruguay 3-1.
 
Sự đặc biệt của Hugo đã được chứng thực chỉ sau nửa năm cầm ĐT. Vào tháng 9, ông thông báo rằng ĐT Mexico sẽ bỏ áo màu xanh truyền thống khi thi đấu sân nhà, thay vào đó là màu trắng, màu áo vẫn dùng để chơi trên sân khách, còn màu áo mới khi chơi sân khách là màu đỏ. Lý do mà HLV Hugo Sanchez đưa ra là các cầu thủ khó nhận ra nhau trên sân cỏ. Theo Hugo, đây là ý tưởng mà ông đã nghĩ đến việc phải làm ngay khi nhậm chức.

Báo giới Mexico được dịp đoán già đoán non rằng Sanchez muốn đội của mình mặc áo màu trắng giống như CLB cũ Real Madrid. Tuy nhiên HLV này khẳng định sự thay đổi này thuần túy là lý do chuyên môn: "Tôi đã nghĩ về vấn đề màu sắc từ khi còn là cầu thủ. Đấy là kinh nghiệm của tôi. Tôi không đề nghị điều này vì là một fan của Real Madrid. Đúng là tôi thích màu trắng. Nhưng đó là một màu trên lá cờ của chúng tôi và việc Real cũng mặc áo màu đó chỉ là sự trùng hợp".

Trong 26 trận dưới thời Hugo Sanchez cho tới thời điểm này, Mexico thắng 14 (54%), hòa 9 (34,5%) và chỉ thua 3 (11,5%). Đây là một tỷ lệ không tồi. Song điều chính yếu là người Mexico đang hy vọng HLV của họ sẽ còn thành công hơn nữa sau khi đã chạm tay vào Cúp VĐ CONCACAF và giành hạng ba ở Copa America. World Cup 2010 sẽ là thử thách tiếp theo của Hugo Sanchez. (Hết)
Tú Uyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm