12/05/2011 10:06 GMT+7 | Người đẹp
(TT&VH Online) – Trong khi không ít diễn viên Trung Quốc tuyên bố vươn mình sang thị trường điện ảnh Hollywood thì Hứa Tình im lặng không kèn, không trống nhưng cô lại nhận được vai diễn bên cạnh Bruce Willis – ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới trong bộ phim Looper.
* Chị sinh ra trong một gia đình làm ngoại giao có tiếng. Hồi đó, khị chị trúng tuyển cả hai trường đại học là Học viện quan hệ quốc tế và Học viện điện ảnh, sự lựa chọn của chị có gặp phải phản đối từ phía gia đình hay không?
- Gia đình tôi lúc đầu có can ngăn nhưng sau đành chấp nhận. Mẹ tôi là một nghệ sĩ múa, bà hiểu sự vất vả của nghệ thuật nên đã khuyên nhủ tôi. Nhiều năm sau này, cũng có không ít người hỏi Hứa Tịnh có hối hận hay không? Tôi thì cho rằng, nếu đã lựa chọn thì nên yêu sự lựa chọn đó. Tôi lắng nghe tiếng lòng của mình, và lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy cảm xúc hạnh phúc. Không làm được nhà ngoại giao nối nghiệp gia đình nhưng bù lại chẳng phải tôi cũng đóng vai nhà ngoại giao trong phim đấy thôi.
* Kể từ năm 90 đến nay, chị cũng đã có hơn 20 năm lăn lộn với nghề diễn. Chị thích bộ phim nào nhất?- Tôi vẫn luôn nhớ đến phim Đồng ý không chia tay vào năm 1999. Hồi đó đoàn làm phim điện ảnh không bị ảnh hưởng quá nhiều đến doanh số thị trường như bây giờ, ai cũng chỉ một lòng tâm huyết dàn dựng tốt bộ phim. Khi ấy nhận được vai diễn tôi rất vui, có cảm giác mình như đang sống cùng với nhân vật.
* Chị là một người rất kín đáo trong đời tư, ngoài đóng phim chúng tôi hiếm khi thấy chị xuất hiện trong các lễ trao giải thưởng điện ảnh hay các hoạt động xã hội khác?- Đó là bản tính của tôi. Đóng phim là công việc mà tôi yêu thích nhất, ngoài ra tôi hầu như không để ý đến các chuyện không ảnh hưởng đến mình kể cả những diễn viên khác. Tôi xem trọng thời gian hạnh phúc bên gia đình và đi du lịch. Nói về việc không tham gia các lễ trao thưởng, tôi thích những mối quan hệ chân thật giữa con người với con người, thế nên khi xuất hiện tại những buổi lễ mang đầy tính khách sáo, tôi không thấy tự tin. Ví như sau khi tôi tham gia đóng hai bộ phim Đại nghiệp kiến quốc và phim truyền hình Sa Gia Banh, tôi nhận được lời mời đến nhận giải và trao giải, khi ấy tôi đang bận đóng phim khác, tôi nói không thể đến dự được vì đang bận quay phim, phía nhà tổ chức nói nếu không đến họ sẽ không trao giải, rốt cuộc tôi cũng không đến.
* Chị không thích sự náo nhiệt?
- Tôi thích sự ồn ào vui vẻ bên bạn bè thân thiết, nhưng rất sợ mình trở thành trung tâm của sự náo nhiệt. Nhớ có lần sinh nhật tôi, mọi người ai cũng tặng quà, chúc phúc, bị vây trong vòng tròn đó tôi cảm thấy chóng mặt đến nói năng lộn xộn. Về sau, tôi chỉ thích tổ chức sinh nhật với những người thân trong gia đình.
- Đóng phim đúng là niềm vui của tôi, nhưng không thể phủ nhận công việc này mang lại không ít tiền bạc, điều quan trọng là bạn có phải là “Tri túc giả” (ý là “Tri túc giả thường lạc” – người biết vừa đủ là người hạnh phúc - PV) hay không mà thôi. Ai cũng nói gia đình tôi thế này thế khác, nhưng so với thời đại gia đình tôi không có sự cách biệt lớn với những gia đình Trung Quốc bình thường khác. Tôi nghĩ nên nói tôi là người có “tinh thần quý tộc” sẽ hợp lý hơn là nói tôi sinh ra trong gia đình quý tộc.
* Lần đầu tiên được hợp tác với Bruce Willis chị có thấy mình may mắn hay không?- Người nước ngoài nói ngoại hình của tôi tiêu biểu cho vẻ nữ tính của phụ nữ Trung Quốc. Tôi lớn lên trong một gia đình làm ngoại giao, cũng thường xuyên sống tại nước ngoài, sự kết hợp Trung – Tây trong tôi cứ thế mà lớn dần lên, và cũng thêm nữa là tuổi của tôi bây giờ đúng vừa hợp với nhân vật. Làm việc cùng Bruce Willis tôi thấy anh ấy là người rất tinh tế và ôn hòa. Trong phim tôi đóng vai vợ của anh ấy, nhìn vào đôi mắt của anh ấy tôi chỉ có thể dùng từ “hiệp cốt nhu tình” (ấm áp, tình cảm - PV) để diễn tả.
Hiền Thương (Theo THX)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất