Bộ não thiếu những cánh tay

05/09/2011 13:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đừng bao giờ nghi ngờ về việc để đạt đến thành công ngày hôm nay, những ông chủ của tập đoàn Hòa Phát phải sở hữu những bộ não hơn người. Và để điều hành cái tập đoàn nay đã đạt đến con số hơn 10.000 nhân viên ấy, chắc chắn họ phải sử dụng (và đã thành công) với những cánh tay nối dài của mình. Nhưng thật ngạc nhiên là trong lĩnh vực bóng đá, bầu Long và bầu Tuấn, dù không tiếc tiền bạc và công sức, vẫn không thể kiếm được cho mình những cánh tay như thế.

Trước khi bước vào giai đoạn nước rút ở lượt về, đích thân bầu Tuấn xuống đội để úy lạo tinh thần tướng sỹ. Trước trận đấu sinh tử với ĐT.LA, lại đích thân ông Tuấn phải vào Nam trước một ngày để dặn dò. Chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với K.KH tại V-League 2011, cũng lại là ông Tuấn xuống đội để nhắc nhở...

Bầu Tuấn là chủ và đương nhiên có quyền làm mọi việc ông muốn. Nhưng cần phải nhắc lại rằng, trong suốt quãng thời gian kể từ đầu năm, ông chỉ xuống đội duy nhất một lần vào dịp Tết để mừng tuổi BHL và cầu thủ. Đội bóng hàng xóm với HP.HN là HN.T&T cả năm nay cũng chưa thấy cảnh bầu Hiển phải đi “thực địa”. Song chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn của HP.HN vẫn phải tạm gác lại việc kinh doanh và trực tiếp mó tay vào công việc tại đội bóng bởi một lý lẽ rất đơn giản là nếu không có ông, mọi thứ khó mà xuôi chèo mát mái.


Hải Nam của HP.HN (trái) và Thành Lương có thể sẽ trở thành đồng đội của nhau từ mùa giải năm sau

Từ Chu Quang Vũ, Ngô Quang Tùng rồi bây giờ là Vũ Văn Hạng, xuất thân, tuổi tác khác nhau lần lượt ngồi vào ghế GĐĐH của HP.HN, song tất cả đều bất lực với nhiệm vụ nâng tầm đội bóng ấy. Nó cũng tương tự như việc rất nhiều đời HLV đã qua, nội có ngoại có, từ Trần Bình Sự, Vương Tiến Dũng, Tamats Viczko rồi Nguyễn Thành Vinh thì tất cả cũng đều chỉ có thể làm cho đội bóng ấy chấp chới giữa lên xuống hạng hoặc xuống hạng chứ chưa nói tới những thứ to tát hơn.

Nhiều người đã chỉ ra mâu thuẫn lớn nhất của HP.HN là không thiếu tiềm lực nhưng thành tích của đội bóng thì cứ đì đẹt hết năm này sang năm khác, mà những nguyên nhân thuộc về khách quan kiểu như trọng tài xử ép chỉ là cái cớ để người ta đổ vạ.

Yếu kém về chuyên môn là thứ bất kỳ ai cũng nhìn thấy, nhưng song hành cùng nó lại là rất nhiều câu chuyện trái khoáy chỉ có ở một đội bóng như... HP.HN. “Những cánh tay nối dài” của bầu Long, bầu Tuấn từng từ chối rất nhiều cầu thủ giỏi sau khi những ông chủ của tập đoàn Hòa Phát không tiếc công tiếc của mang về hoặc thuyết phục về đầu quân cho đội bóng Thủ đô chỉ với những lý do rất vu vơ như “không hợp” để rồi HP.HN phải lao đao vì thiếu hụt lực lượng.

“Những cánh tay” ấy cũng sẵn sàng “đánh” rất đau cầu thủ của mình nếu như họ phạm lỗi nhưng lại không bao giờ biết xoa dịu sự tổn thương nếu cầu thủ của mình phải gánh chịu. Đồng cảm, vị tha là những khái niệm xa xỉ ở đội bóng Thủ đô. Hầu như tất cả các cầu thủ của HP.HN đều tâm sự rằng họ rất khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung và thu hẹp khoảng cách với những người điều hành đội bóng, từ những việc nhỏ nhất. Và lựa chọn được tất cả thực hiện là nếu có vấn đề gì hãy rút điện thoại ra và liên lạc trực tiếp với bầu Long, bầu Tuấn.

Danh sách của HP.HN mùa này không phải không có những cầu thủ bị coi là thừa, nhưng những người thừa thãi nhất phải là đội ngũ của các nhà điều hành đội bóng bằng một thứ tư duy vừa bảo thủ lại vừa cổ hủ.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm