Theo… gì bỏ cuộc chơi?

03/08/2011 11:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cho tới bây giờ chưa có thống kê nào để đánh giá chính xác xem V-League hiện đang đứng ở vị trí thứ mấy trong bảng xếp hạng các giải VĐQG hay nhất Đông Nam Á, nhưng nếu để tìm được một giải đấu có nhiều thành phần đòi bỏ cuộc nhất thì chắc chắn V-League sẽ không có đối thủ.


Chuyện cầu thủ bất bình với trọng tài không còn lạ ở V- League - Ảnh VSI

Cầu thủ bất bình với quyết định của trọng tài? Lập tức bỏ cuộc ra ngoài để phản đối, bóng đá nam hay bóng đá nữ, chuyên nghiệp hay hạng Nhất cũng vậy! Dĩ nhiên, cầu thủ là thành phần chính làm nên một giải bóng đá nên một khi họ đã đòi nghỉ chơi thì các HLV hay ông bầu cũng khó có thể đứng ngoài cuộc.

Giải pháp mà họ đưa ra là cũng tuyên bố nghỉ chơi, dù sau hơn nửa thập kỷ vừa qua mới có đúng bầu Vũ của Tôn Hoa Sen.Cần Thơ đình đám dạo nào là nói được làm được, tức là bỏ hẳn không đầu tư cho bóng đá nữa mà thay vào đó lại tài trợ cho… trọng tài.

Thế là đã có cầu thủ, HLV và ông bầu đòi bỏ cuộc chơi (và có người đã làm thật, như bầu Vũ), và trong trào lưu theo… gì bỏ cuộc chơi này, giới trọng tài cũng đóng góp một đại diện với vị vua sân cỏ Nguyễn Xuân Hòa, người đã uất ức tuyên bố treo còi sau sự biến bẻ còi trên sân Chi Lăng ở V-League 2008. Điểm đến đây thì thấy hình như chỉ còn có mỗi BTC giải là chưa từng có ai tuyên bố nghỉ ngang cuộc chơi vì bất bình.

Mà như thế cũng phải thôi, vì tất cả các trường hợp tuyên bố nghỉ chơi như cầu thủ, HLV, ông bầu hay trọng tài đều do họ cảm thấy bị đối xử bất công nên “tức nước vỡ bờ”, còn BTC giải thì đứng trên tất cả, còn ai ép nổi họ nữa đây? Hay là lúc nào VFF nên tạo điều kiện để BTC giải thử nếm trải cảm giác bị xử ép tơi bời một lần, xem họ có muốn nghỉ chơi không nhỉ?

Nhật Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm