HP.HN – ĐT.LA 0-1: Những miếng ghép rời rạc

18/04/2011 10:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Pha sút bóng đập trúng cột dọc của Đức Thắng ngay những phút đầu tưởng như sẽ mở ra một trận đấu tưng bừng cho HP.HN, qua đó xóa đi cái dớp 5 trận bất khả chiến thắng vừa qua, nhưng cuối cùng nó lại là sự khởi đầu cho một buổi chiều không thể tệ hại hơn của đội bóng Thủ đô.

Thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh không giấu quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Nhưng có vẻ áp lực quá nặng nề sau chuỗi trận bết bát thời gian qua đã khiến đôi chân của họ giống như bị đeo chì. Trọng Lộc hay Hữu Hoàng vài lần ngoái nhìn ra biên để tìm người phối hợp, nhưng cả 2 hậu vệ cánh là Xuân Luân, Hải Nam đều không dám dâng cao vì sợ dính đòn phản công của đối phương.

Để thua ĐT.LA ngay trên sân nhà, HP.HN (áo sẫm) có một

buổi chiều không thể tệ hại hơn. Ảnh: VSI


Kết quả là, HP.HN bố trí cầu thủ y hệt như những vạch vôi kẻ lên sân Hàng Đẫy: 4 ở nhà, 2 ở vòng tròn trung tâm và 4 bên phần sân đối phương. Đó là cách chơi bóng quá cầu toàn và thận trọng nên không có gì ngạc nhiên khi đội bóng Thủ đô không thể xuyên thủng 2 “chiếc xe buýt” chứa 9,10 cầu thủ bên phần sân của ĐT.LA.

Nhưng điều mâu thuẫn nằm ở chỗ, ngay cả khi đã bố trí tới 4 hậu vệ thường trực bên phần sân nhà thì điều đó cũng không giúp HP.HN tạo ra sự chắc chắn. Pha tấn công sắc nét duy nhất của Gạch trong suốt 90 phút đã mang lại hiệu quả mỹ mãn, khi Antonio và David thoải mái phối hợp giữa hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô như đi vào chỗ không người.

Tuy vậy, áp lực tâm lý chỉ là một phần nhỏ khiến HP.HN đá tệ như thế. Sau khi bị dẫn bàn, họ đã vùng lên bằng tất cả những gì mình có. Chính trong hoàn cảnh ấy, sự cùn mòn và rời rạc trong lối chơi của HP.HN lại càng bộc lộ rõ nét.

Trong cả trận đấu, Thanh Trung cùng đồng đội đã không có bất cứ pha phối hợp nào mà người ta có thể gọi là “mảng miếng” để tấn công đối thủ. Hiếm khi trái bóng đến được chân cầu thủ thứ 4 của HP.HN, từ phần sân nhà, nó được chuyền lên trên, qua 1, 2 chạm rồi mất.

Ngay cả những người quý mến tiền vệ trẻ người Hà Tĩnh nhất cũng rất khó để né tránh đưa ra nhận xét rằng, Thanh Trung đã sa sút quá nhiều sau năm 2010 thăng hoa rực rỡ. Nhưng sẽ là không công bằng nếu cho rằng đó là lý do khiến HP.HN bại trận.

Không thể tìm ra bất cứ cái tên nào mang đến sự hài lòng trong đội hình của đội bóng Thủ đô. Người chơi tốt nhất chiều qua, rất ngạc nhiên lại chính là tiền đạo “chạy nhanh, tì đè khỏe, sút bừa” Timothy. Song việc “bò mộng” cứ hùng hục “phi” từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng mà không có một cơ hội nào được tạo ra chỉ càng khiến người ta thất vọng hơn với chính anh và phần còn lại của đội bóng.

Tan trận, sau khi thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã lên xe đi về, bầu Long và bầu Tuấn vẫn ngồi im lặng trên cabin huấn luyện. Phải đến 30 phút, 2 ông chủ đội bóng mới chịu đứng dậy. Nỗi buồn thua trận chỉ là một phần, phần lớn hơn rất nhiều chính là sự thất vọng về lối chơi vô hồn và thiếu gắn kết của đội nhà.   

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm