15/05/2011 10:56 GMT+7
(TT&VH) - Trên thế giới, “hot”hay “sexy” có đóng phim được không, có thể trả lời ngay: được - vì đã có rất nhiều người thành công. Riêng Việt Nam, trong mấy năm qua nếu nhìn vào phần lớn các phim đã công chiếu, có thể thấy câu trả lời lại là không.
1. Trong một hội thảo về phim truyền hình mới đây, đạo diễn Trần Ngọc Phong nói rằng các đạo diễn bây giờ hiếm khi được toàn quyền chọn diễn viên cho phim, bởi các vị trí quan trọng nhà sản xuất hay chỉ định chọn người này người nọ. Gặp những người tay ngang, những “hot” này “hot” kia, nhiều khi phải ngậm bồ hồn làm ngọt. Các người mẫu đóng phim là chuyện bình thường, nhưng tìm được những người có tố chất giống như Anh Thư trở lên, phải nói là đỏ con mắt.
Elly Trần trong phim Sài Gòn yo! - vai “giới thiệu” khuôn mặt mới.
Ảnh hậu trường do đoàn làm phim cung cấp.
Gần đây, đơn cử như trường hợp “quả bom vòng 1” Elly Trần, cô có bước chuẩn bị với điện ảnh khá tốt, làm diễn viên giới thiệu (introduction) trong phim Sài Gòn yo!, vai Hoa, sau đó đóng trong Bóng ma học đường, vai Nana Ly. Rất tiếc, do trục trặc, Sài Gòn yo! lại ra mắt sau, thành ra “giới thiệu” ngược.
Khi nghe tin Elly Trần đóng phim, khán giả và ngay cả báo giới cũng “trông chờ”, vì lâu nay họ quen tập trung vào một thứ trên thân thể của “hot girl” này, khi lên phim, không biết có gì lạ? Ngay cả đạo diễn và Elly Trần cũng quen cách nhìn ấy, nên yếu tố “khủng” cũng được khai thác, dù trong Sài Gòn yo! chỉ thoáng qua, nhưng yếu tố khủng là chưa cần thiết. Vai ma nữ gợi tình Nana Ly trong Bóng ma học đường thì đương nhiên phải có yếu tố “hot” rồi.
Theo phân tâm học, mặc cảm hình thành từ lúc nhỏ, nhưng ảo tưởng thì lại hình thành trong các tham vọng. Khi nổi tiếng ở một lĩnh vực nào đó, như “hot girl” chẳng hạn, thì lại nghĩ mình có thể làm được nhiều điều, trong đó có đóng phim. Trong khi đó, giữa chuyện khoe vài bộ ảnh và chuyện diễn xuất trên phim trường là hoàn toàn khác nhau, diễn xuất cần một cái duyên tổng hợp của nhiều khía cạnh, chứ không phải cần “hàng khủng”.
Những trường hợp giống như Thư Kỳ, Angelia Jolie... từ người mẫu sexy, diễn viên phim cấp 3 trở thành siêu sao là quá đặc biệt; Thư Kỳ từng được mời làm giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 62. Rõ ràng, khi chọn con đường điện ảnh, họ đã tập trung vào nhiều thứ khác, chứ không phải vốn tự có của mình. Cứ mở báo, nhất là các tạp chí giải trí ở ta, thỉnh thoảng sẽ thấy chân dài này, “hot” kia phát biểu đại loại “tôi chỉ dạo chơi với phim thôi”, nghe mà nổi da gà. Bởi lịch sử cho thấy, phim là một ngành nặng nhọc, cần nhiều hiểu biết tổng hợp, ngay với những người làm việc nghiêm túc, còn khó thành công, huống chi mấy vị “dạo chơi”.
2. Trở lại chuyện Elly Trần, trước đây cô từng tuyên bố chắc nịch: “Thường, những bộ ảnh em chụp chỉ dừng lại ở việc mặc bikini, giống như mọi người đi tắm biển vậy và không có gì là ghê gớm. Và em cũng chỉ dừng ở mức độ đó, không bao giờ có ý định chụp ảnh nude hay bán nude, gây scandal như cách mà một số người khác vẫn làm”.
Thế nhưng, trên số 102 của tạp chí Mars (Thái Lan), phát hành tháng 4/2011, cô đã có hình bán khỏa thân. Tất nhiên, hình bán khỏa thân hay khỏa thân chẳng phải tội tình gì, vì dần dà, đây đã chuyện thường ngày của làng giải trí; rất có thể sẽ được bình thường hóa trong tương lai gần. Vấn đề ở chỗ, cô từng muốn khẳng định mình bằng con đường nghệ thuật. “Hình thể là lợi thế, nhưng em không nghĩ mình gây chú ý cho mọi người bằng cách đó. Em cho rằng, cách thể hiện đa dạng cảm xúc trên gương mặt mới là yếu tố chính. Muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ thì không nên chỉ chú trọng vào hình thể vì cách đó không bền”.
Trong hai phim Sài Gòn yo! và Bóng ma học đường, dù đã rất cố gắng, nhưng Elly Trần chưa thể hiện được khả năng diễn xuất của mình. Việc “thể hiện đa dạng cảm xúc trên gương mặt” không phải là chuyện dễ dàng, muốn là được. Cũng như trường hợp ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim bỏ vai thứ chính trong Bóng ma học đường, với lý do được đồn thổi là chê việc hóa trang nhân vật quá xấu (?); nhiều cô/cậu “hot” và “sexy” khác cũng hay nghĩ và ứng xử như vậy. Họ nghĩ phim là chỗ để “thử sức”, để tìm kiếm sự nổi tiếng... nên khi gặp khó, khổ là tìm cách đánh bài chuồn. Trong khi bản chất của diễn xuất là phải hóa thân vào nhân vật, chứ không phải là nơi kéo dài hình ảnh và con người đời tư của diễn viên. Thôi thì, chỉ còn biết hy vọng một lúc nào đó, các “hot”, các “sexy” hiểu được điều rất căn bản này, lúc ấy mới mong nhìn thấy việc trở thành những diễn viên chân chính.
Như Hà
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất